Dòng tâm sự của Juan Mata


Dòng tâm sự của Juan Mata  Juan%20Mata%20Blog CFCVN -
Lúc này đây, tôi đang ngồi trong phòng khách và chuẩn bị
lên giường sau một trận đấu căng thẳng… Tôi bắt đầu ngày mới của mình
vào lúc 8 giờ 30 phút sáng bằng cuộc gọi đánh thức từ phòng lễ tân khách
sạn cũng như tiếng nhạc chuông điện thoại hẹn giờ… Sau khi tắm rửa xong
xuôi và nhâm nhi ly cà phê, tôi cùng với các đồng đội đã sẵn sàng cho
trận đấu với Brentford lúc 12 giờ trưa, sớm hơn thường lệ.

Thú
thực, tôi rất vui và hồi hộp khi được thi đấu ở nơi cổ kính nhưng cũng
không kém phần quyến rũ này. Nó nhắc tôi nhớ lại những năm khi còn chơi
bóng trong học viện đào tạo trẻ của Valencia. Cứ 2 tuần một lần, chúng
tôi được đến thăm những sân vận động kiểu như Griffin Park. Đó là một
dịp đặc biệt nhưng cũng mang đến cho chúng tôi một ngày làm việc cực kỳ
vất vả tới khi Fernando có cú ra chân tuyệt đẹp ở phút 83. Suýt chút
nữa, chúng tôi đã trở thành cựu vương ở giải đấu lâu đời nhất thế giới
này .
Dòng tâm sự của Juan Mata  2013-01-30.09.26.40-torresgol2
Trước
đó, Oscar cũng đã làm nên một kiệt tác khác khi cân bằng tỉ số 1-1. Với
kết quả hòa thế này, chúng tôi sẽ được đá lại trên sân nhà.
Theo
thông cáo mới nhất, FA sẽ tổ chức trận đá lại giữa Chelsea với
Brentford trên sân vận động Stamford Bridge vào ngày Chủ nhật 17 tháng
Hai.
Thời gian diễn ra trận đấu sẽ được thông báo sớm nhất tới người hâm mộ.
Tuy
nhiên, FA Cup không dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Thất bại của
Liverpool và Tottenham đã minh chứng cho sự khốc liệt của giải đấu này.
Tôi vẫn nhớ trận đấu ở Wembley năm ngoái và muốn một lần nữa có mặt để
trải nghiệm cảm giác thú vị ấy.
Đó là chuyện của tương lai, còn
bây giờ, câu lạc bộ phải tập trung cho hai chuyến làm khách sắp tới
trước Reading và Newcastle ở giải Ngoại hạng. Sẽ thật tuyệt vời nếu đội
bóng kết thúc tuần này với 6 điểm.
Dòng tâm sự của Juan Mata  2013-01-30.09.27.07-balonmano-e1359360060826
Như
thường lệ, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điều thú vị về vòng đấu
cuối tuần ở La Liga. Đầu tiên vẫn là Ronaldo và Messi với những màn
trình diễn quá xuất sắc. Trong khi chàng cầu thủ người Bồ Đào Nha lập
hat-trick thì tiền đạo của Argentina cũng có 4 lần chọc thủng lưới đối
phương. Có cảm giác như họ không bao giờ ngừng lại. Nếu nhìn vào con số
thống kê trong những năm gần đây, thật khó để tìm ra được người thứ ba
có thể cạnh tranh với họ. Trong quá khứ, chỉ bằng vào số bàn thắng ghi
được tính đến thời điểm này – nửa mùa giải, họ đã là vua phá lưới của
giải đấu… Không thể tin được! Rõ ràng, họ sẽ là những nhân tố quan trọng
nhất của cả Real Madrid và Barcelona trong trận siêu kinh điển sắp tới
tại Cup Nhà vua.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nhắc tới Bilbao khi họ
đã đánh bại trước Atletico Madrid trong một mùa giải họ thi đấu rất
phập phù. Đó là một trong những điều ngạc nhiên lớn nhất vòng đấu nếu
các bạn nhìn vào phong độ gần đây của Atletico. Cũng không thể không kể
đến chiến thắng của Rayo trước Betis và Malaga trước Mallorca. Tôi cũng
xin chúc mừng sự quay trở lại mạnh mẽ của Valencia sau thất bại muối mặt
trước Real Madrid. Kết quả này đã giúp đội bóng cũ của tôi tiến gần tới
khu vực được tham dự Champion League.
Mặc dù là một cầu thủ đá
bóng nhưng tôi vẫn giành thời gian để thưởng thức trận đấu giữa Tây Ban
Nha và Đan Mạch trong khuôn khổ giải vô địch bóng ném thế giới. Tôi thực
sự thích môn này. Còn nhớ, một vài năm trước, những cầu thủ như
Barrufet và ‘Juanín’ García đã trình diễn những trận đấu nảy lửa và hấp
dẫn khiến người xem không khỏi thán phục.
Trong trận này, Tây Ban
Nha đã thể hiện cách chơi gần như hoàn hảo ngay từ những phút đầu tiên.
Các cầu thủ không hề bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn. Với màn thể hiện xuất
sắc, họ xứng đáng trở thành nhà vô địch thế giới. Một người bạn của tôi ở
Palau nói rằng không khí ở đây rất tuyệt vời. Tôi xin gửi lời cảm ơn
tới các cầu thủ đã cống hiến hết mình, mang lại cho chúng tôi những phút
giây thoải mái, vui vẻ. Xin chúc mừng Tây Ban Nha!
Dòng tâm sự của Juan Mata  2013-01-30.09.27.27-cine1
Quay
trở lại bài viết, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về London với các bạn. Lần
này sẽ là rạp chiếu phim. Như các bạn đã thấy trong các trang mạng xã
hội, tôi đã có một khoảng thời gian ấm cúng tại Electric Cinema ở đường
Tortobello vài ngày trước đây. Rạp được xây dựng cách đây hơn 100 năm và
tồn tại qua hai cuộc chiến tranh Thế giới. Đó là một trong những rạp
phim lâu đời nhất thế giới. Tôi đã xem “Les Misérables” và tôi thực sự
thích bộ phim này. Hãy đến Electric – một trải nghiệm mới mẻ đang chờ
đón các bạn!
Đã đến lúc phải nói lời chia tay. Thời gian cũng đã
muộn và chúng tôi phải trở lại sân tập vào sáng mai. Hẹn gặp lại các bạn
trong tuần tới!
Juan,