Blog của Juan Mata: Ngày nắng và những bàn thắng


Blog của Juan Mata: Ngày nắng và những bàn thắng  1802-matagoal CFCVN -
Một ngày chủ nhật đầy ắp nắng và các bàn thắng. Thật là một ngày hoàn
hảo để thưởng thức không khí bóng đá tại Stamford Bridge, cách tốt nhất
để các bạn có thể trải qua một buổi sáng tuyệt vời vào hôm qua là xem
cuộc đối đầu với Brentford tại cúp FA. Tôi thích thời gian biểu này: Khi
một trận bóng kết thúc lúc còn sớm, bạn bước vào buổi chiều với nguồn
năng lượng tràn trề sau khi giành chiến thắng với 4 bàn thắng. Thật ngẫu
nhiên khi cả 4 bàn đều được ghi trong hiệp hai.

Brentford
thật dũng mãnh và điều đó rất đáng ngưỡng mộ. Họ đã đến The Bridge và
cố gắng gây khó khăn cho chúng tôi. Họ đã làm được điều đó trong hiệp
một, với tiền đề là phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh. Chúng tôi đã
trải qua nửa trận đấu với hai cơ hội nguy hiểm chia đều cho hai bên.
Trong hiệp hai chúng tôi đã ghi bàn dẫn trước và sau đó nới rộng cách
biệt về tỉ số. Oscar đã lại ghi bàn như những gì cậu ấy đã làm ở Prague.
Trong khi Lampard và Terry tiếp tục chứng tỏ họ là những thủ lĩnh huyền
thoại của The Blues. Hơn thế nữa tôi đã giúp đội bóng ghi bàn thắng đầu
tiên, mọi người đều hạnh phúc và chúng tôi bắt đầu nghĩ đến Europa
League.
Thứ năm này chúng tôi sẽ có cơ hội đi tiếp vào vòng trong
của Europa League nếu thắng hoặc hòa Sparta. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến
sâu đến mục tiêu chính là đoạt chức vô địch giải đấu này! Một chiến
thắng vào thứ năm là bước đà thuận lợi cho trận đấu với Manchester City
vào chủ nhật - trận đấu này rất quan trọng với Chelsea nếu chúng tôi
muốn áp sát họ trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Như các bạn đều
biết, chúng tôi đã một lịch trình điên cuồng trong vài tháng trở lại
đây khi phải chơi ba trận trong một tuần. Hy vọng chúng tôi sẽ chơi thêm
nhiều trận nữa đến cuối mùa. Dĩ nhiên Chelsea không phải là đội bóng
duy nhất thi đấu nhiều như vậy, các đội bóng ở các giải đấu lớn đều ở
chung tình trạng.

La Liga cũng không ngoại lệ. Ví như Barcelona,
trước trận đấu với Milan, họ đã lội ngược dòng đánh bại Granada nhờ cú
đúp của Messi. Nghiêm túc mà nói, tôi không thể tìm được tính từ nào
(chưa hề được dùng trước đây) để diễn tả những thống kê về anh ấy. 37
bàn ở La Liga - đó quả là một con số ấn tượng với bất kỳ ai, và vẫn còn
đó rất nhiều thời gian phía trước. Điều đó tường chứng như là điều không
thể nhưng anh ấy còn tiến bộ hơn qua mỗi năm. Tôi cũng đã xem trận
thắng của Malaga và lấy làm vui mừng cho cậu bạn Piazon, cậu ấy đã góp
công vào bàn thắng của Saviola. Lucas đã từng chơi vài trận cùng chúng
tôi trước khi sang Malaga, và ở tuổi 19, cậu ấy đang và sẽ là một cầu
thủ xuất sắc.

Ở cuối bảng xếp hạng vẫn không có gì thay đổi.
Osasuna thoát hiểm nhờ chiến thắng trước Zaragoza, nhưng họ vẫn còn cả
một chặng đường dài phía trước và các đội bóng đang bám sát nhau.

Khi
tôi từ sân Stamford Bridge trở về, tôi đã xem hai trận thắng của
Valencia và Atletico. Valencia đã giành thắng lợi chỉ với 10 người từ
hiệp một. Dường như sự ổn định đã đến khi HLV Valverde tới, tôi mong là
họ có thể bước chân vào top đầu bảng. Atletico thắng Valladolid với các
bàn thắng của Falcao, Diego Costa và ‘Cebolla’ Rodríguez. Trong khi đó,
Real Madrid đã có khởi đầu như mơ trong trận đấu với Rayo với hai bàn
thắng và họ đã giữ được thành quả dù Sergio Ramos bị đuổi khỏi sân.

Nhân
đây cũng xin cảm ơn những lời giới thiệu của các bạn về các bộ phim dài
tập. Ngoài chơi và xem bóng đá, tôi đã lên danh sách các bộ phim tiếp
theo để "luyện". Tôi cũng sẽ dành thời gian để đọc qua một quyển sách về
các câu chuyện của các cây bút khác nhau được tổng hợp bởi Jorge Luis
Borges. Quyển sách đang nằm trong danh sách chờ của tôi bởi tác giả này
cũng là tác giả tôi thích. Các bạn giới thiệu nhiều thứ cho tôi thì tôi
cũng sẽ giới thiệu lại cho các bạn những thứ khác.
Blog của Juan Mata: Ngày nắng và những bàn thắng  2013-02-18.11.05.50-1802-jorgeluisborges
Trong
danh sách chờ của tôi còn có một khu vực ở London là Pimlico. Nó ở rất
gần nơi tôi sống. Tôi đã đi qua chỗ này rất nhiều lần bằng ô tô, nhưng
thứ bảy tuần trước tôi đã đến tận đường Pimlico để ăn trưa. Khu này trải
dài từ sông Thames đến Vitoria và quảng trường Sloane, có rất nhiều các
quán cà phê, cửa hàng, vườn hoa..... Nơi đây lại là một khám phá tuyệt
vời nữa nhỉ!
Tôi phải nói lời tạm biệt rồi, tôi cũng đang nghĩ tới
một phần thưởng dành cho tất cả những ai ghé thăm blog này. Các bạn
muốn gì nào?

Cảm ơn các bạn, gửi tới mọi người những cái ôm thật chặt và lời chúc một tuần mới vui vẻ.

P/S:
Huấn luyện viên của chúng tôi đã được hỏi về blog này trong cuộc họp
báo...! Tôi sẽ nói với ông ấy rằng ông có thể tự do bình luận ở đây nếu
muốn... Tôi biết ông ấy có đọc nónháy mắt