David Luiz: Ngôi nhà thứ hai


David Luiz: Ngôi nhà thứ hai  Article-2287905-186D3DDF000005DC-236_634x500 CFCVN -
David Luiz bày tỏ sự háo hức khi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia
ngay chính trên sân nhà Stamford Bridge vào cuối tháng này, trong trận
giao hữu giữa Brazil và Nga...

"Brazil
là đất nước dành cho bóng đá. Cho dù bạn là nam hay nữ thì đều muốn
chơi bóng. Người dân nơi đây sống và thở cùng bóng đá."

David
Luiz dường như vừa xác nhận tất cả những gì chúng ta đã nghĩ. Brazil là
một đất nước của bóng đá cuồng nhiệt. Thế vận hội mùa hè năm ngoái tại
Anh đã chứng minh khó có điều gì có thể đoàn kết một quốc gia lại như sự
thành công trong thể thao, và với việc World Cup cùng Olympic mùa hè
sắp tới sẽ diễn ra tại Brazil, trung vệ này đã bày tỏ sự phấn khích khi
có thể khoác chiếc áo vàng danh tiếng thi đấu trong trận giao hữu với
tuyển Nga tại Stamford Bridge vào cuối tháng này.

"Tôi tự hào khi
là người Brazil, và rất thích được chơi cho đội tuyển quốc gia. Tôi hy
vọng sẽ được góp mặt trong một dịp đặc biệt như thế để thi đấu cho đội
tuyển ngay tại quê hương mình. Trái tim của tôi mang hai màu vàng và
xanh, cho nên đó sẽ là khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt trong cuộc đời tôi."

Giống
như hầu hết chúng ta, từ khi còn là một cậu bé, David Luiz đã mơ ước
trở thành thủ quân của đội tuyển quốc gia Brazil. Nhưng may mắn hơn phần
lớn chúng ta, anh đã đạt được giấc mơ đó, Luiz thường xuyên được chọn
đeo băng đội trưởng khi Thiago Silva bị chấn thương, gần đây nhất là
trong trận giao hữu với Anh tại Wembley.

David Luiz: Ngôi nhà thứ hai  2013-03-06.02.47.09-ho


"Tôi
có được vinh hạnh khi được trao tặng cuộc sống này và tôi luôn cảm ơn
Chúa mỗi ngày. Trở thành đội trưởng của đội tuyển quốc gia và nhận lãnh
trách nhiệm là một giấc mơ thành sự thật của tôi. Khi còn nhỏ, tôi hay
đá bóng vào các bức tường trên đường phố, có khi đá cả vào các cửa lớn
và cửa sổ, bị người ta hét vào mặt, lúc đó tôi đã ước và nhìn lên TV với
Cafu và sau đó Gilberto Silva là đội trưởng, chỉ nhìn họ và thèm muốn
được mặc chiếc áo đấu như thế, bây giờ thì tôi đã có ba cơ hội được mang
băng đội trưởng của đội tuyển. Tôi đúng là một anh chàng may mắn."

"Trận
đấu với Anh tại Wembley vào tháng Hai khá đặc biệt với tôi. Tôi không
biết liệu mình có được đá không, bởi trong hai tuần trước đó tôi không
được tập luyện, tôi chỉ tập trong một ngày trước trận, nhưng tôi đã là
đội trưởng của Brazil. Trận đấu đó cũng đánh dấu mốc quan trọng với
những cầu thủ tuyệt vời như Ashley Cole, Steven Gerrard và Ronaldinho.
Việc được chơi trong trận đấu đó sau vài tuần gặp chấn thương và phải
điều trị hằng ngày thật đặc biệt. Chúng tôi đã không đạt kết quả như ý
muốn nhưng đó là một trận đấu rất tốt và cả hai đội đều cố gắng để ghi
bàn."

Bài kiểm tra tiếp theo của David Luiz và các đồng đội, dưới
sự dẫn dắt của Luiz Felipe Scolari là đoàn quân của HLV Fabio Capello,
trong trận đấu diễn ra ngay tại Tây London. Ngồi trong phòng thay đồ tại
Stamford Bridge, cựu cầu thủ Benfica thừa nhận đây sẽ là một vinh dự
rất lớn khi đại diện cho quốc gia của mình trong một khung cảnh quen
thuộc như vậy.

"Nơi này thật tuyệt vời", anh mỉm cười. "Tôi thích
phòng thay đồ này, nơi mà trước mỗi trận đấu tôi tận hưởng những khoảnh
khắc cùng với đồng đội và các nhân viên. Chúng tôi có thể nghiên cứu,
suy nghĩ những điều khác nhau trước trận đấu. Mọi người đều biết tôi
thích chơi cho Chelsea và thích cả việc thi đấu tại Stamford Bridge, đây
là một nơi đặc biệt với tôi.

"Điều yêu thích của tôi là không
khí nơi đây khi có một trận đấu lớn. Các cổ động viên ngồi sát bên nhau
trong sân vận động, ở nhiều nơi khác thì họ ngồi cách xa nhau. Đó là một
phong cách thường thấy trong các sân vận động ở Anh, rất hay, tôi thích
điều đó."

Ngoài anh thì Oscar và Ramires - đồng đội của anh tại
Chelsea cũng đều phấn khởi về trận đấu sắp tới. Người nói tiếng Anh khá
nhất trong ba người, David Luiz, thường đóng vai trò như một "phát ngôn
viên" của cả nhóm.

David Luiz: Ngôi nhà thứ hai  2013-03-06.02.45.10-ho2

"Tôi
không phải thủ lĩnh", anh nhấn mạnh, tuy nhiên thì "Cả hai rụt rè hơn
tôi, đây là tính cách của tôi. Tôi luôn cố gắng cho mọi người thấy David
Luiz thực sự là ai. Bạn có nhớ khi tôi mới đến đây không? Tôi đã không
nói được một từ tiếng Anh nào, nhưng tôi đã cố gắng thể hiện bản thân
mình với mọi người, rằng tôi là một chàng trai vui vẻ và muốn kết bạn.

"Mọi
người đã giúp tôi rất nhiều khi tôi đến Chelsea, điều đó tạo một bầu
không khí tốt đẹp với tôi. Rami và Oscar là nhút nhát hơn tôi, nhưng
chúng tôi dành nhiều thời gian với nhau vì chúng tôi là bạn, chứ không
phải chỉ là các đồng đội. Tôi giúp họ một số việc và họ giúp đỡ tôi rất
nhiều những việc khác, chúng tôi giống như một gia đình nhỏ. Chúng tôi
đã ở cùng nhau tại căn hộ của tôi trong dịp Giáng sinh, và ở nhà của
Ramires trong ngày đón năm mới. Nhiêu đó cũng đã cho mọi người thấy cuộc
sống ở bên ngoài Chelsea của chúng tôi như thế nào ."

Trận đấu
vào ngày 25/03 tới đây hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi động tuyệt vời,
là cơ hội lý tưởng cho các gia đình thưởng thức một đêm bóng đá cùng
với nhau. Cựu HLV Chelsea - Scolari, cũng sẽ quay về sân Stamford Bridge
sau 3 năm:

"Tôi đã biết Scolari từ khá lâu, ông là một HLV tuyệt
vời. Ai cũng biết ông ấy từng làm việc tại Chelsea, và vô địch World
Cup với tuyển Brazil vào năm 2002.

"Ông ấy cũng đã làm tốt công
việc tại các đội bóng châu Âu khác, ông có kinh nghiệm dồi dào và đã
quay trở lại đội tuyển quốc gia để giúp chúng tôi. Tôi đã từng nói trong
một cuộc phỏng vấn ở Bồ Đào Nha rằng tôi muốn làm việc với Scolari vào
một ngày nào đấy, tôi hy vọng sẽ có cơ hội và bây giờ tôi đã có cơ hội
này."