"Trung liệt Dương Gia tướng": Các diễn viên tâm sự về
tình huynh đệ


"Trung liệt Dương Gia tướng": Các diễn viên tâm sự về tình huynh đệ + Trailer tuyên truyền 41457721dcbccf60ae235fce5ee27cb5_53789502.1


Với sự góp mặt của Trịnh Y Kiện, Vu Ba, Châu Du Dân, Lý Thần, Lâm Phong,
Ngô Tôn, Phó Tân Bác, và Thiệu Binh, có thể nói "Trung liệt Dương Gia
tướng" sở hữu dàn diễn viên điển trai và đắt giá nhất trong số các phiên
bản được phóng tác từ câu chuyện về Dương gia. Dàn diễn viên đã tổ chức
buổi họp báo vào 6/3, nơi các chàng trai cùng bàn luận về tình bạn,
tình huynh đệ trên phim trường, cũng như những câu chuyện cười phía sau
màn ảnh.

Khi được hỏi bộ phim để lại ấn tượng gì sâu sắc nhất, 7 "huynh đệ" tất
cả đều đồng thanh nhắc đến tình bạn thân thiết mà mọi người đã gầy dựng
trong quá trình quay phim. Trịnh Y Kiện, người đóng vai anh cả Dương Đại
Lang, cho biết mọi người không chỉ thân thiết trên phim mà ngoài đời,
họ vẫn thường xuyên dùng bữa và chơi games cùng nhau. Lâm Phong hy vọng
họ có thể hợp tác lần nữa trong tương lai, còn Châu Du Dân thì chỉ nói
gọn trong 1 câu: "Tình cảm giữa người một nhà không thể nào phá vỡ"

Người đứng ngoài lề câu chuyện về "tình huynh đệ" này là Thiệu Binh,
người đóng vai phản diện Gia Luật Nguyên. Anh đùa rằng bản thân thấy
"bực bội" trước tình bạn tốt giữa họ và than phiền về việc phải làm
"người ngoài" trên phim trường. Nghe vậy, Trịnh Y Kiện đáp lại, rằng nếu
Dương gia và Gia Luật Nguyên gặp nhau trong hoàn cảnh khác, có lẽ họ sẽ
trở thành bằng hữu.

Ngoài việc chia sẻ về tình cảm anh em, dàn diễn viên cũng bàn luận về
trải nghiệm của họ khi quay phim với đàn ngựa, đem đến những cảnh chiến
đấu hoành tráng nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong 1 cảnh quay, 7 anh em
bước vào trận chiến trên lưng ngựa, với hơn 300 con ngựa phía sau họ.
Nỗi kinh hoàng của mọi người, là khi Trịnh Y Kiện suýt nữa bị té ngựa,
nhưng may mắn nắm được dây an toàn và thoát khỏi hiểm nguy. Tại buổi họp
báo, Trịnh Y Kiện nói: "Tôi có được sự bảo hộ của Dương gia"

Không may, sự bảo hộ này không xảy ra với Ngô Tôn, người phải mang theo
"phụ thân" màn ảnh "Trịnh Thiếu Thu" trên lưng ngựa. Trong lần quay đầu
tiên cho phân cảnh đó, Ngô Tôn bị ngã khỏi ngựa. Tuy nhiên, anh không bị
thương ở đâu, và sau đó anh không còn bị ngã ngựa lần nào nữa.

Bên cạnh những tình huống nguy hiểm, thì sự tham diễn của những chú ngựa
cũng đem đến những "giai thoại" hài hước, chẳng hạn như chú ngựa chiến
mà Châu Du Dân phải cố gắng để kết bạn. Anh thường dẫn chú ngựa của mình
đến ngọn đồi rất cao để cho ăn, vì những con ngựa khác hiếm khi ăn ở
đó, đồng nghĩa với việc cỏ ở đó nhiều hơn. Từ dạo đó trở đi, anh không
còn sợ ngựa nữa.

Mặc dù câu chuyện về Dương gia đã được chuyển thể lên màn ảnh nhiều lần,
nhưng đạo diễn Vu Nhân Thái muốn phiên bản của mình trở thành một minh
chứng cho phong cách hiện đại và trẻ trung hơn, nhưng vẫn trung thành
với bối cảnh thời đại lịch sử. Khi ông đọc câu chuyện vào vài năm trước,
ông rất xúc động trước chủ đề về lòng trung thành và lẽ phải, ông còn
nói đùa rắng mặc dù tuổi tác lớn dần qua năm tháng, nhưng trái tim ông
vẫn rất "hợp thời".

"Trung liệt Dương Gia tướng" sẽ công chiếu trên toàn thế giới vào ngày 4/4/2013.