Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết


Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết  U-19%20Chelsea%20v%20U-19%20JuveNEN CFCVN -
Sau khi các chàng trai đội một dễ dàng giành vé dự vòng tứ kết Europa
League thì đêm qua những bậc đàn em U-19 Chelsea cũng tỏ ra không hề kém
cạnh, mà thậm chí là ấn tượng hơn khi xuất sắc đánh bại một ứng cử viên
nữa cho ngôi vô địch là Juventus để tiến bước đến vòng đấu bán kết giải
U-19 Châu Âu NextGen Series.

ràng chiến thắng trước ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Barcelona
ngay tại Catalan ở vòng tứ kết đã thúc đẩy tinh thần các cầu thủ trẻ
Chelsea lên rất nhiều. Đã thế lần này, U-19 The Blues còn được thi đấu
trên sân nhà (mượn sân Griffin Park của CLB Brenford vì Stamford Bridge
bận tổ chức trận derby giữa đội một Chelsea và West Ham).

Trước
tính chất quan trọng của trận đấu cộng thêm vào đó là sức mạnh khó lường
của đối thủ tới từ Italia, HLV trưởng Dermot Drummy đã cho triệu gọi
hai tài năng trẻ là Jamal Blackman và Nathan Ake vốn đang tập trung cùng
đội một để trợ chiến. Hàng phòng ngự còn chứng kiến sự trở lại của hậu
vệ trẻ Alex Davey và Andreas Christensen trong khi hậu vệ trái Kevin
Wright có lần đá chính đầu tiên trong mùa giải này tại Cup Châu Âu.
Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết  2013-03-18.12.35.35-u-19chelseavu-19juve1
Người
mang băng đội trưởng trong trận đấu này là Lewis Baker - một trong
những tiền vệ đánh chặn đầy hứa hẹn của lò đào tạo Cobham. Chơi ở vị trí
trung tâm còn có sự hiện diện của Ruben Loftus-Cheek và Jeremie Boga.
Hàng công được bố trí ba người với mũi nhọn cao nhất là Islam Feruz. Đá
lệch ngay phía sau tuyển thủ Scotland là Alex Kiwomya và Adam Nditi.

Ngay
từ những phút đầu tiên, Chelsea đã sớm kiểm soát được thế trận nhờ sự
cơ động của Barker. Tuy nhiên cơ hội đầu tiên của trận đấu lại tới từ
đội khách sau pha dứt điểm của tiền đạo Eric Lanini. Tuy nhiên, chỉ ít
phút sau đó hàng thủ Juve đã phải ngỡ ngàng khi chính thủ quân Baker có
pha đi bóng đầy tự tin trước khi tung cú sút xa đẹp mắt từ ngay sát vòng
cấm đưa bóng đi vào góc lưới mở tỷ số cho đội bóng áo xanh. Pha làm bàn
mẫu mực khiến các CĐV của hai đội đều không khỏi nhớ lại tuyệt phẩm của
Oscar vào lưới Gianluigi Buffon tại Stamford Bridge hồi tháng Chín năm
ngoái.
Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết  2013-03-18.12.34.10-u-19chelseavu-19juve3
Một
sự khởi đầu hoàn hảo nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi đồng hồ mới chỉ
sang phút thi đấu thứ 15 phe chủ nhà lại bất ngờ có thêm bàn thắng. Bắt
nguồn từ pha dốc bóng của Feruz, chân sút mới 19 tuổi này thực hiện một
đường chuyền vô cùng thuận lợi cho Kiwomya ở trong vòng cấm. Và tiền vệ
mang áo số bảy nhanh chân tung cú dứt diểm đầy quyết đoán khiến thủ
thành Constantin Branescu lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.

Nhưng
phút tiếp sau đó, mặc dù Chelsea chủ động chơi chậm rãi hơn nhưng lữ
đoàn xanh vẫn là đội bóng chiếm hoàn toàn thế chủ động. Những cơ hội vẫn
tiếp tục được tạo ra trước khung thành của đội bóng áo sọc đen trắng.
Chứng kiến tình cảnh không hề mong muốn này, HLV đội khách ngay lập tức
có sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi hiệp một vừa mới trôi qua được một
nửa thời gian. Thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để Juve có thể lật
ngược lại thế cờ ít nhất là trong 45 phút đầu tiên.

Hiệp một kết
thúc bằng pha bóng có thể nói là đáng chú ý nhất là đội khách có thể tạo
ra. Mattiellio có pha đột nhập vòng cấm. Anh nhẹ nhàng xoay sở và tung
đường căng ngang rất mạnh bóng đập chân trung vệ Ake đổi hướng nhắm vào
khung thành. May thay thủ môn Blackman đã có pha phản xa kịp thời đẩy
bóng cứu nguy.
Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết  2013-03-18.12.34.25-u-19chelseavu-19juve4
Sau
giờ nghỉ, hai đội quay trở lại sân với hai ý đồ chiến thuật mới rõ rệt.
Trong khi đội khách Juve cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm sớm tìm
kiếm bàn rút ngắn cách biệt thì Chelsea lại chủ động chơi chậm và tìm cơ
hội ở những đợt phản công đúng như những gì mà họ đã thành công trong
cuộc đối đầu với Barcelona.

Vì thế cho nên không có gì là lạ khi
trong thời gian đầu của hiệp hai Lão Phu Nhân chơi nhanh và tạo ra được
không ít cơ hội. Trong đó phải kể tới pha đột nhập vòng cấm rồi dứt điểm
trong tư thế góc hẹp của Beltrame. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu
tỉnh táo Blackman đã xuất sắc dùng chân để cản phá thành công.


điều gì đến cũng đã phải đến. Khi trận đấu chỉ còn 20 phút, bắt nguồn
từ pha đá phạt trực tiếp chếch sang bên trái, Beltrame thực hiện đường
câu bóng chuẩn xác giúp Rugani dễ dàng đánh đầu cận thành làm tung lưới
Blackman cũng như thắp lên hy vọng cho đội khách.

Có bàn thắng,
Juve càng hưng phấn và chơi tấn công ồ ạt hơn. Nhưng cũng chính vì thế
mà họ để lộ sườn quá nhiều lỗ hồng đặc biệt là ở hành lang cánh trái. Và
chỉ cần một thoáng sơ sểnh của hàng thủ đội bóng tới từ thành Turin,
Kiwomya ngay lập tức dùng tốc độ để đột phá. Anh nhanh chóng băng vào
vòng cấm địa trước khi chuyền bóng thuận lợi cho Feruz đệm bóng chính
xác nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-1. Đây đã là pha lập công thứ sáu
của tiền đạo gốc Somali cho U-19 Chelsea ở NextGent mùa này.
Thắng đậm U-19 Juve, U-19 Chelsea thẳng tiến vào vòng bán kết  2013-03-18.12.34.37-u-19chelseavu-19juve5
Bàn
thắng thứ ba gần như đã khép lại cánh cửa tới vòng bán kết đối với
Juve. Do đó, đại diện tới từ nước Ý chơi có phần thiếu tập trung trong
những phút cuối. Và đây chính là cơ hội để phe chủ nhà có thể tìm kiếm
thêm bàn thắng. Feruz có bóng ở ngoài vòng cấm, anh nhanh mắt quan sát
và thực hiện pha bấm bóng chiến thuật cho Barker. Thủ quân của Chelsea
ngay lập tức ra chân dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng đậm đà và
giành luôn tấm vé đến Italia để dự vòng đấu bán kết.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a1_AXIR8UzM
Chelsea (4-2-3-1): Jamal Blackman; Andreas Christensen,
Alex Davey, Nathan Aké, Kevin Wright; Ruben Loftus-Cheek (John Swift
60), Lewis Baker (c); Alex Kiwomya, Jeremie Boga (Charlie Colkett 70),
Adam Nditi; Islam Feruz.
Dự bị không sử dụng: Mitchell Beeney, Daniel Pappoe, Dion Conroy, Fankaty Dabo.