Stoke 0-2 Manchester United: Van Persie thông nòng


Giành chiến thắng với cách biệt hai bàn do công của Michael
Carrick và Robin van Persie, Manchester United vượt qua hiểm địa
Britannia với ba điểm trọn vẹn.




Stoke 0-2 Manchester United: Van Persie thông nòng 272015hp2

Getty Images



Stoke City hướng đến chiến thắng thứ
hai trong năm 2013 để chạy trốn suất xuống hạng, trong khi Man Utd lại
cần một trận thắng để tiến đến chức vô địch đã rất gần với họ.

Ngay
phút thứ 4 của trận đấu, Manchester United đã có được bàn thắng mở tỉ
số. Từ quả đá phạt góc của Robin van Persie, bóng đi lộn xộn trong vòng
cấm trước khi Michael Carrick nhanh chân hơn tất cả, chạm bóng từ cự ly gần mở điểm cho đội khách.

Phút
19, Stoke dàn xếp một pha đá phạt trước vòng cấm. Sau khi bóng được rót
vào vòng cấm của Man Utd, Robert Huth bật cao hơn cả Phil Jones lẫn
Nemanja Vidic để đánh đầu làm chôn chân thủ môn David De Gea. Bóng đi ra
ngoài đầy đáng tiếc.

Không
để cho Stoke lấy lại thế trận quá lâu, Man Utd ngay lập tức chuyển sang
tấn công dồn dập. Liên tục hai cú sút của Van Persie và Wayne Rooney
được tung ra, buộc thủ môn Asmir Begovic hai lần cản phá.

Phút
43 của trận đấu, Rooney có một pha đá phạt trực tiếp đi qua hàng rào
chệch cột dọc trong gang tấc. Một cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng rất chính
xác, anh chỉ thiếu chút may mắn để chuyển hóa cơ hội đó thành bàn thắng
mà thôi.

Hiệp một diễn ra giằng co trong những phút còn lại, Quỷ đỏ
thi đấu rời rạc và không tạo ra được ưu thế rõ ràng, trong khi Stoke
lại không giỏi tổ chức tấn công. Tỉ số là 1-0 tạm thời nghiêng về đội
khách.

Đội khách tiếp tục
tạo được cơ hội ghi bàn khi hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Xuất phát từ một
pha mở biên, Javier Hernandez dốc bóng vào trung lộ rồi chọc khe cho Van
Persie lao xuống đối mặt. Trong pha dứt điểm của mình, tiền đạo người
Hà Lan thực hiện hơi ẩu, đưa bóng đi ra ngoài mép lưới.

Phút 65
của trận đấu, Van Persie dốc bóng xuống hành lang cánh trái, xâm nhập
vào vòng cấm địa uy hiếp khung thành đội chủ nhà. Trong pha ngoặt bóng
khéo léo sau đó, Van Persie đã buộc Andy Wilkinson phải phạm lỗi với anh
trong vòng 16 mét 50. Trên chấm phạt đền, Van Persie
nhẹ nhàng đặt lòng vào góc chết nâng tỉ số trận đấu. Trong pha ăn mừng
bàn thắng vỡ òa những cảm xúc của mình, anh đã chạy ra đường piste ôm
rất chặt người thầy đã tin tưởng anh trong suốt những trận đấu vừa qua,
2-0 cho Man United!

Sau
bàn thua thứ hai, Stoke dường như không còn động lực để thi đấu nữa.
Những pha lên bóng của họ thậm chí còn rời rạc hơn trước đó. Những phút
cuối trận diễn ra với nỗ lực vô vọng của đội chủ nhà. Sự nhạt nhòa trong
khả năng tổ chức tấn công đã khiến cho Stoke không tài nào áp sát được
khung thành thủ môn David De Gea.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía Manchester United. Với trận thắng này, Quỷ đỏ
ngày càng ở gần hơn với danh hiệu Premier League thứ 20 của mình. Với
Stoke City, trận thua này đẩy họ thêm một bước gần hơn đến giải Hạng
Nhất.