World Cup 2002 - Hàn Quốc và thảm họa trọng tài

Không thể tin được là 1 trọng tài yếu kém như thế (Byron Moreno) lại được thổi 1 trận đấu thuộc vòng knock-out của WC.
Các cầu thủ Hàn Quốc, như được các thế lực đằng sau bao che, thi nhau thi triển Teakwondo trên sân cỏ.
Hãy hỏi Del Piero, khi xơi nguyên cùi chỏ vào mặt.
Hãy hỏi Zambrotta, khi lĩnh trọn 2 chân của đối phương.
Hãy hỏi Totti, số 10 thần thánh bị phạm lỗi không biết bao nhiêu lân để rồi nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi ngã giả vờ (anh bị phạm lỗi trong tình huống đó).
Hãy hỏi Tommassi, khi anh bị từ chối 1 bàn thắng hợp lệ.
Và nhất là Maldini, khi bị Lee Chun Soo sút thẳng vào đầu khi cản phá. Em nhìn tình huống đó mà suýt khóc.
Thế nhưng, cách phản ứng của các cầu thủ thật khác biệt. Họ vẫn tiếp tục chiến đấu với 10 người cho đến khi không chịu nổi sức ép và bị Ahn Jung Hwan chọc thủng lưới.
Hết trận, chỉ là những cái ôm đầu tức tưởi...Nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu.
Đó là lúc tình yêu mình dành cho Italy bắt đầu nhen nhóm, và rực cháy.