Real Madrid 6-2 Malaga: Ronaldo ghi bàn thắng thứ 200 cho Madrid


Chẳng ai có thể ngờ Real Madrid lại có thể dễ dàng giành chiến
thắng đến như vậy khi đối đầu với Malaga – đội bóng đã từng lọt vào tứ
kết Champions League năm nay.




Real Madrid 6-2 Malaga: Ronaldo ghi bàn thắng thứ 200 cho Madrid 278639hp2

Getty Images



Ngay phút thứ 2, xuất phát từ pha đá phạt góc bên phía cánh trái của Real Madrid, Modric có đường chuyền chính xác để Raul Albiol bật cao đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Nhưng
chỉ 12 phút sau, đội khách đã có được bàn thắng quân bình. Tận dụng tình
huống lộn xộn trước khung thành của thủ môn Diego López, Roque Santa Cruz nhanh chóng thoát xuống, đệm bóng tung lưới Madrid, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Phút
thứ 21, Ronaldo bị Sergio Sánchez phạm lỗi một cách thô thiển trong
vòng cấm và hậu vệ của Malaga đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau đó.
Trên chấm penalty, dù đã bị đánh lừa nhưng thủ thành Willy Caballero
vẫn kịp dùng chân để cản phá cú dứt điểm của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

CR7
cũng chẳng phải buồn lâu bởi chỉ ít phút sau, anh đã điền tên mình lên
bảng điện tử với pha đá phạt trực tiếp ở sát vạch 5m50. Đây chính là bàn
thắng thứ 200 mà Cristiano Ronaldo ghi được cho Real Madrid sau 197 lần ra sân.

Tái
lập thế dẫn bàn, các cầu thủ Madrid thi đấu với tâm lý hưng phấn và
thoải mái. Phút 33, trong một pha phản công nhanh, Ronaldo có đường chọc
khe rất tinh tế để Mesut Ozil đối mặt với thủ môn và tiền vệ người Đức đã không bỏ qua cơ hội mười mươi này.

Hi vọng có điểm của Malaga lại được nhen nhóm phần nào khi hậu vệ Antunes
ghi một siêu phẩm vào lưới Madrid ở phút thứ 36. Nhưng đến phút bù giờ
thứ nhất của hiệp một, các cầu thủ tấn công của Real Madrid đã cho đội
khách nhận một gáo nước lạnh khi phối hợp như đá tập để xâm nhập vòng
cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành vừa vào sân Kameni. Bàn thắng
được ghi do công của Karim Benzema.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Jose Mourinho vẫn là người chiếm thế chủ động trên sân. Tuy nhiên, các CĐV của Kền Kền Trắng phải đợi đến phút 63 mới có dịp tiếp tục được ăn mừng. Sau pha phối hợp ăn ý với Benzema, Luka Modric đã có cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đem về bàn thắng thứ năm cho đội chủ nhà.

Cơn ác mộng của Malaga chỉ chấm dứt vào phút bù giờ thứ nhất của trận đấu với cú dứt điểm tinh tế của Di Maria, ấn định tỉ số đậm đà 6-2 cho Real Madrid.