Công Vinh ngồi ngoài ngày đội nhà ngược dòng ấn tượng
Sapporo lội ngược dòng đánh bại Mito Hollyhock 3-1 nhưng Công Vinh hẳn có chút buồn khi không được HLV Keiichi Zaizen sử dụng một phút nào.
Ở vòng đấu trước, dù tới phút 85 mới được tung vào sân nhưng Công Vinh vẫn kịp tỏa sáng với đường kiến tạo cho Felix lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Sapporo trước Ehime. Đây là cơ sở để Công Vinh hi vọng sẽ được Keiichi Zaizen tiếp tục tung vào sân từ ghế dự bị khi Sapporo tới làm khách Mito Hollyhock.
Trên sân K’sdenki, Sapporo đã bị Nishioka chọc thủng lưới trước ở phút 62 bằng một cú sút xa tuyệt đẹp. Việc đội nhà bị dẫn bàn càng giúp Công Vinh có thêm hi vọng vào sân từ băng ghế dự bị bởi HLV Zaizen cần phải gia tăng sức mạnh tấn công. Quả thực, thuyền trưởng của Sapporo có tung thêm tiền đạo vào sân nhưng đó là Uchimura chứ không phải Công Vinh.
Công Vinh ngồi ngoài ngày đội nhà ngược dòng ấn tượng  CV1
Công Vinh không được sử dụng khi Sapporo tới làm khách của Mito Hollyhock.
Sự thay đổi nhân sự của HLV Zaizen đã nhanh chóng phát huy tác dụng, Sapporo tấn công hiệu quả hơn hẳn và Uehara cùng Felix liên tiếp ghi bàn ở phút 77 và 86, giúp Sapporo lội ngược dòng. Tới phút 90+4, Sapporo chỉ còn 10 người trên sân (Felix bị thẻ đỏ) nhưng đội bóng này không những không bị gỡ hòa mà còn có được bàn thắng thứ ba nhờ công Uchimura ở phút 90+7.
Dẫu sao Công Vinh cũng được an ủi phần nào bởi với việc  Felix bị treo giò, cơ hội để anh được ra sân ở vòng tới sẽ lớn hơn.
Sau 31 vòng đấu, Sapporo có được 47 điểm, xếp thứ 7 trên BXH. Đội bóng của Công Vinh chỉ còn kém đội đứng thứ 6 (vị trí được đá play-off thăng hạng) là Kyoto Sanga đúng 1 điểm. J.League 2 có 22 đội tranh tài và giải đấu sẽ kéo dài tổng cộng 42 vòng.
Quỳnh Cao
Theo Tri Thức