Đức 3-0 Áo: Sải bước đến Brazil
ĐT Đức đã ở rất gần tấm vé VIP bay thắng đến Brazil vào mùa hè năm sau sau chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước ĐT Áo trong trận đấu thứ 100 của Lahm và trận đấu giúp Klose phá kỷ lục.
Đức 3-0 Áo: Sải bước đến Brazil 314156hp2
AFP

ĐT Đức bước vào trận đấu với nhiều dấu mốc đáng nhớ. Một là họ phải giành ba điểm để hiện thực hóa mục tiêu sớm lấy vé đi Brazil năm sau, hai là giúp Phillip Lahm cán mốc 100 trận khoác áo ĐTQG và ba là tạo điều kiện để Miroslav Klose trở thành người nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG bên cạnh Gerd Muller (68 bàn).



Và ngay hiệp một, hai trong ba nhiệm vụ ấy đã được hoàn thành. Lahm ra sân ngay từ đầu để gia nhập “Ngôi đền” 100. Trong khi Klose cũng nổ súng ở phút 33 để mở tỷ số trận đấu, qua đó san bằng kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG của huyền thoại Gerd Muller. Trong tình huống này, Klose đã dứt điểm khá dễ dàng từ cự ly chỉ hơn năm mét và trước đường bóng đi thấp, khá căng, thủ thành Robert Almer đã không có cơ hội cản phá. Trước đó, ở các phút 10 và 28, lần lượt Klose và Marco Reus cũng uy hiếp khung thành các vị khách.

;]Đức 3-0 Áo: Sải bước đến Brazil AT154_160x600_4

Trước một đối thủ không mạnh như Áo, Mannschaft với lợi thế sân nhà áp đảo hoàn toàn. Suốt hiệp một, các vị khách không một lần dứt điểm trong vòng cấm địa. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là hai pha sút xa vu vơ, từ cự ly hơn 30m của David Alaba và Steven Milne.

Sang hiệp hai, thế trận không hề đổi khác. Chủ nhà vẫn tấn công dồn dập, một để sớm “kết liễu” đối thủ, hai là giúp Klose thiết lập nên kỷ lục mới ngay trong trận đấu này. Tiền đạo 35 tuổi đã có cơ hội ở phút 56 nhưng pha ra sân từ cự ly gần của anh lại đi chệch mục tiêu.

Tuy nhiên trước đó năm phút, Toni Kroos đã kịp giúp Đức nhân đôi cách biệt với pha sút xa sở trường. Bóng từ cự ly 25m đi chìm và rất hiểm, đánh bại Almer trước khi chui vào góc lưới. 2-0 cho Đức, đồng nghĩa với một chiến thắng đang ở rất gần.

Những phút cuối, các vị khách đã dồn đội hình lên tìm kiếm thắng lợi nhưng họ không thể đặt khung thành của Manuel Neuer vào thế nguy hiểm, trái lại còn nhận thêm bàn thua ở phút 88 sau pha dứt điểm của Thomas Muller.


Chiến thắng nhẹ nhàng cho Đức. Giờ đây, họ chỉ cần hạ gục Faroe, một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới, là hoàn thành mục tiêu giành vé sớm dự World Cup 2014.