Stoke City 0-0 Manchester City: Thầy trò Pellegrini tiếp tục gây thất vọng
Cái dớp không thể thắng trên sân Britannia vẫn chưa được phá. Lần thứ năm Manchester City phải thất vọng rời sân vận động này.
Stoke City 0-0 Manchester City: Thầy trò Pellegrini tiếp tục gây thất vọng 317051hp2
Getty Images

Đã 4 năm kể từ khi Manchester City nổi lên như một thế lực mới của giải Ngoại Hạng, nhưng cũng đã 4 năm kể từ lần cuối cùng họ giành chiến thắng trên sân Britannia.

Sự khó khăn này tiếp tục được kéo dài sang năm thứ năm khi chính chủ nhà Stoke City mới là những người chơi tốt hơn. Ngay phút thứ 13, Charlie Adam có pha tạt bóng chuẩn xác để Jonathan Walters đánh đầu chệch cột dọc khung thành Joe Hart.



Pha bóng này khởi đầu cho rất nhiều khó khăn mà các học trò của Manuel Pellegrini gặp phải. Samir Nasri là cầu thủ tổ chức rất nhiều đường bóng, nhưng anh liên tục gặp sự truy cản của Steven N’Zonzi. Hàng phòng thủ của Stoke cũng được tổ chức rất chặt chẽ.

Phút thứ 32, Kenwyne Jones cướp bóng của Nasri ngay trước vòng cấm địa trước khi tung một cú sút búa bổ. Tuy nhiên Hart đã cản phá rất tốt trong tình huống này.

Đến phút thứ 40, Adam có cú sút xa sở trường từ ngoài vòng cấm địa, nhưng lại chưa đủ độ hiểm để đánh bại Hart. Những nỗ lực của Manchester City là vô cùng yếu đuối.



Hiệp hai tiếp tục diễn ra với những tình tiết tương tự. Dù City dần có được những cơ hội rõ ràng hơn nhưng Stoke vẫn là đội thực sự khiến cho khung thành đối thủ chao đảo.

Phút thứ 58, Jones một lần nữa làm khung thành đội khách chao đảo với một pha đánh đầu sở trường. Tới phút thứ 64, Adam một lần nữa thử vận may với cú sút xa nhưng vẫn chưa thành công.

Phút thứ 73, một tình huống đậm chất Stoke lại diễn ra khi Jones bật cao để nhận pha tạt bóng và đánh đầu mạnh mẽ, nhưng Hart lại tiếp tục cản phá tốt.

Trong lúc đó, các cầu thủ tấn công áo xanh vẫn cực kỳ bế tắc. Họ liên tục có những pha bóng thể hiện sự “nóng đầu”. Càng về cuối trận, Stoke càng dồn sâu đội hình hơn và chơi bóng kín kẽ hơn.

Kể cả khi Sergio Aguero vào sân thì lối chơi của đội khách vẫn chưa được cải thiện và tiếp tục bế tắc trong sáu phút bù giờ cuối trận. Thất bại trong việc giành chiến thắng, City lại càng xa vời khỏi ngôi đầu bảng.