Dù đã thi đấu rất xông xáo và nỗ lực, nhưng Carlos Tevez vẫn không ghi được bàn thắng nào trong trận hòa 2-2 của Juventus trước Real Madrid tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League.
Tevez “tịt ngòi” trận thứ 18 ở Champions League Titngoi
Carlos Tevez đã “tịt ngòi” 18 trận liên tiếp tại Champions League
Như vậy, Tevez đã “tịt ngòi” 18 trận liên tiếp tại Champions League, một thống kê khá bất ngờ vì ngôi sao người Argentina từng là cỗ máy săn bàn trong thời gian khoác áo Boca, Corinthians hay Manchester City. 

Sau trận gặp Real, Tevez phát biểu: “Thú thật, tôi không nghĩ đã quá lâu như vậy tôi không ghi được bàn thắng nào tại Champions League . Tuy nhiên, mục tiêu của tôi không chỉ là ghi bàn để thỏa mãn cá nhân. Tôi muốn đóng góp hết mình cho đội bóng bằng nỗ lực, khát vọng và những đường chuyền thành bàn. Tôi tin mình đủ sức làm điều này ở Juve”. 

Nói gì thì nói, các tifosi của Bianconeri có quyền chờ đợi Tevez làm được nhiều hơn những gì anh đã làm, cụ thể là tất cả cùng trông chờ Carlito “khai hỏa” ở Champions League như đã từng làm ở M.U. Theo thống kê, lần cuối cùng Tevez ghi bàn ở Champions League là khi khoác áo Quỷ đỏ, vào tháng 4/2009 ở trận hòa 2-2 trước Porto. Như vậy, đã 4 năm qua Tevez chưa một lần “nổ súng” tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, dù anh từng là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Man City . 

Tevez (dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Juve tại Serie A với 6 lần lập công) nói anh không cảm thấy áp lực nào từ Antonio Conte, rằng vị HLV này vẫn rất tin tưởng anh: “Tôi tin Conte là người thẳng thắn, nếu có vấn đề thì ông ấy sẽ lập tức nói với tôi”.