Vòng 14 ghi dấu sự thiếu vắng của hàng loạt tên tuổi, mà nguyên nhân chủ yếu là vì “virus FIFA”. Nhưng trong bối cảnh những ngôi sao sáng nhất cùng vắng mặt, các tên tuổi tưởng như đã chìm vào quên lãng đã đồng loạt lên tiếng.
Vòng 14 La Liga: Ngày trở lại của những tên tuổi La-liga
Isco (phải) thi đấu ấn tượng ngay khi được trao cơ hội
QUYỀN LỰC TOP 3
Trong số các ông lớn, Barca chịu thiệt hại nặng nề nhất về lực lượng. Ngay từ trước loạt trận của các ĐTQG, họ đã mất Alba và Messi vì chấn thương. Sau đó, “cơn bão FIFA” còn lấy thêm của đội bóng Catalan cả Dani Alves, Xavi và Valdes. Thế nhưng tại Nou Camp, Barca vẫn đè bẹp Granada với tỷ số 4-0.

Tương tự, dù mất Khedira, Marcelo và Coentrao,  Real Madrid vẫn dư sức vùi dập Almeria ngay tại Mediterraneos tới 5-0, trong trận đấu mà Ronaldo cũng dính chấn thương và phải sớm rời sân. Atletico còn ấn tượng hơn, khi “tàn sát” Getafe tới 7-0 trong trận derby lẽ ra phải vô cùng căng thẳng. Kết cục, 3 đội dẫn đầu La Liga tiếp tục bỏ xa phần còn lại. Vì dù cũng hạ gục Levante 3-0, “số 4” Villarreal vẫn kém nhóm trên tới 7 điểm.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của bộ ba quyền lực ấy cũng chỉ là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của vòng 14. Vì ngoài ra, người ta còn phải kể đến sự bùng nổ của những tên tuổi cũ. Mà cụ thể, đó là Andres Iniesta, Isco, Carlos Vela, Raul Garcia và Jose Antonio Reyes.

NGÀY CỦA KÉP PHỤ

Vòng 14 La Liga: Ngày trở lại của những tên tuổi La-liga1
Trong ngày cả Xavi lẫn Messi cùng vắng mặt, Iniesta đã trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo của Barca. Với tấm băng đội trưởng trên tay, tiền vệ này chính là người khơi mào cho chiến thắng của đội bóng Catalan khi mở tỷ số từ chấm 11m và kiếm được quả penalty để Fabregas nhân đôi cách biệt. Trong một trận đấu kỳ lạ ở Anoeta, Carlos Vela đã lập được cú poker (4 bàn) đầu tiên trong sự nghiệp và gần như một mình giúp Sociedad đánh bại Celta Vigo với tỷ số 4-3.

Tương tự, tiền vệ phòng ngự Raul Garcia - người mới ghi được 12 bàn trong 5 mùa giải khoác áo Atletico trước đó - bỗng lập hẳn một cú đúp, đóng góp vào chiến thắng 7-0 của đội nhà. Đặc biệt, Isco cũng bùng nổ khi trở lại trong ngày Khedira vắng mặt. Tiền vệ tưởng như đã không còn vị trí kể từ khi HLV Carlo Ancelotti cho Real Madrid chuyển sang sơ đồ 4-3-3 chính là người chuyền cho Ronaldo mở tỷ số, trước khi đích thân ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 trong thắng lợi 5-0 của Real Madrid trước Almeria.

Và người gây ấn tượng mới nhất, chính là Reyes bên phía Sevilla. Trở lại sau nhiều tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, tiền vệ 30 tuổi đã chơi cực tốt trong trận derby với Betis. Không chỉ là người kiến tạo để Carlos Bacca mở tỷ số, Reyes còn câu được 1 thẻ đỏ khi cho trung vệ Paulao của đội khách “đi tắm sớm”, để rồi Sevilla dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng. Nhờ chiến thắng 4-0 trong trận derby, Sevilla đã trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa sau. Và rõ ràng, Reyes là người ghi dấu ấn đậm nét nhất trong chiến công của đội bóng xứ Andalucia.

Gerardo Martino sắp vượt Guardiola


Vòng 14 La Liga: Ngày trở lại của những tên tuổi La-liga2
Những khởi đầu bất bại của Pep và Tata

Sau chiến thắng 4-0 trước Granada, HLV Gerardo Martino đã tiếp cận khởi đầu tốt nhất của Pep Guardiola. Cụ thể, Barca-Tata đã có 20 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 16, hòa 4), trong khi Barca-Pep là 21 trận (thắng 15, hòa 6). Trước đó, HLV người Argentina đã phá kỷ lục toàn thắng 6 vòng đầu ở La Liga, khi giúp Barca thắng một mạch 8 trận đầu của giải VĐQG Tây Ban Nha.

CON SỐ:
0 - Vallecano là đội bóng duy nhất tại La Liga mùa này vẫn chưa hòa trận nào. 
6 - Trong 9 trận thuộc vòng 14 vừa diễn ra, có đến 6 trận các trọng tài phải rút thẻ đỏ.
6 - Sergio Garcia đã tham gia vào 6/7 bàn gần đây của Espanyol tại La Liga (4 bàn, 2 kiến tạo).

Vòng 14 La Liga: Ngày trở lại của những tên tuổi La-liga3
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
17 bàn: Ronaldo (Real)
14 bàn: Costa (Atletico)
8 bàn: Griezmann (Sociedad), Messi (Barca), Sanchez (Barca), Villa (Atletico)

KẾT QUẢ VÒNG 14
Valladolid - Osasuna 0-1
Barcelona - Granada  4-0
Sociedad - Celta Vigo 4-3
Almeria - Real 0-5
Atletico - Getafe 7-0
Levante - Villarreal 0-3
Vallecano - Espanyol 1-4
Elche - Valencia 2-1
Sevilla - Betis 4-0