Tủ bánh mì miễn phí phục vụ lao động nghèo vừa xuất hiện trên hè phố ở Hà Nội khoảng hơn một tuần nay. Tuy nhiên, người chủ làm từ thiện không muốn lộ diện.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi1_zing

Tủ bánh mì miễn phí mới xuất hiện giữa ngã 3 Trần Nhân Tông - Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi3_zing

Chủ hàng dán chữ cảnh báo "mỗi người một chiếc" để đảm bảo sự công bằng.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi5_zing

Một hộp sữa và bình nước để ngay cạnh đó giúp cho người sử dụng ăn uống kèm, dễ nuốt, không bị khô khi nhai bánh. Chị Tình (quê Khoái Châu, Hưng Yên), một người làm nghề nhặt rác trên đường phố cho biết, hơn một tuần nay ngày nào chị cũng qua đây để lấy bánh ăn vào buổi sáng.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi6_zing

Còn chị Dung (quê Xuân Trường, Nam Định), đồng nghiệp của chị Tình gần 5 năm nay tranh thủ tâm sự, cuộc sống gia đình chị rất bấp bênh nên phải bám trụ thủ đô mưu sinh. "Từ khi có thùng bánh mì này tôi và một số chị em khác vui lắm. Mỗi khi đói chúng tôi lại ra lấy một chiếc về ăn để đi làm tiếp", chị nói.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi7_zing

Bày ra lề đường từ sáng sớm đến 18h mỗi ngày, tổng số hơn 100 chiếc bánh mì thường hết sạch ngay từ chiều.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi8_zing

Trong số những người dùng tại đây ngoài các chị nhặt rác, đồng nát hay các công việc lao động chân tay khác còn có nhiều nữ công nhân môi trường đô thị.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi9_zing

Chị Thành (quê Nam Định) thường xuyên qua đây để lấy bánh mì kể từ hôm biết đến.

Xuất hiện tủ bánh mì miễn phí ở Hà Nội Banhmi13_zing

Chiều 12/3, để tránh trường hợp nhiều người không thật sự khó khăn đến lấy hàng, nhân viên của người chủ hàng bánh liền dán biển cảnh báo "Hãy để dành bánh cho người nghèo". Trước đó, tại TP HCM cũng đã xuất hiện một tủ bánh mì từ thiện dành cho người lao động thu nhập thấp.