C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  Empty [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
Kết thúc phần 2, cuộc chiến giữa 5 vị vua đã bùng nổ khi đội quân Stannis tiến đánh Thành Đô và chuốc lấy thất bại nhờ viện binh kịp thời từ Tywin Lannister và nhà Tyrell.

Robb Stark vẫn nung nấu dẫn quân về phía Nam trong khi gia đình đã tan đàn xẻ nghé, mỗi người 1 phương.

Bên ngoài Tường Thành, bọn Ngoại nhân đang chuẩn bị lực lượng chực chờ tấn công bức tường kiên cố hơn 1000 năm qua. Và bọn quỷ Bóng trắng đã xuất hiện...
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  MR0MVSW
THÔNG TIN PHIM
Thể loại:Phiêu lưu, giả tưởng
Diễn viên:Richard Madden .... Robb Stark
Michelle Fairley .... Catelyn Stark
Lena Headey ... Cersei Lannister
Peter Dinklage ... Tyrion Lannister
Nikolaj Coster-Waldau ... Jaime Lannister
Emilia Clarke ... Daenerys Targaryen
Jack Gleeson ... Joffrey Baratheon
Kit Harington ... Jon Snow
Sophie Turner ... Sansa Stark
Maisie Williams ... Arya Stark
Aidan Gillen ... Petyr Baelish
Iain Glen ... Jorah Mormont
Charles Dance ... Tywin Lannister
Gwendoline Christie ... Brienne of Tarth
Sibel Kekilli ... Shae
Rose Leslie ... Ygritte
Natalie Dormer ... Margaery Tyrell
Quốc gia:USA - Đài HBO
Ngôn ngữ:Tiếng Anh - phụ đề tiếng Việt
Imdb rate:9.5
Thời lượng:58 phút/tập - 10 tập
Năm phát hành:2013
Trailer:

KSTE SUBTEAM
Dịch phim:ariel143, Ginwon
Chỉnh sửa:ariel143
Hiệu ứng font chữ và phụ đề:meepham
Ghép phụ đề:A.king
Chỉnh sửa poster:Hss2105, russel
Đăng tải:KSTU

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  FwvQonA

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  RnRsGr5
GOT S03E01
GOT S03E02
GOT S03E03
GOT S03E04
GOT S03E05
GOT S03E06
GOT S03E07
GOT S03E08
GOT S03E09
GOT S03E10 - Tập cuối
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  SBTcakr
GOT S03E01
GOT S03E02
Hoặc GOT S03E02
GOT S03E03
GOT S03E04
Hoặc GOT S03E04
GOT S03E05
Hoặc GOT S03E05
GOT S03E06
GOT S03E07
GOT S03E08
GOT S03E09

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
Bài viết của bạn pt2010 được đăng vào ngày 16/10/2014, là bài viết về chủ đề những cái chết ấn tượng nhất trong GoT tính từ season 1 - 3 mà cá nhân mình thấy hay nhất. Bản thân bài viết cũng đã nhận được rất nhiều những cmt và reply được dẫn dắt từ những chi tiết/vấn đề bạn ấy đưa ra. Nên mình thấy đăng bài này ở đây là xứng đáng. Theo như đã thông báo, mình cũng gửi tặng lì xì bạn
ấy 500 KSD 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4.
Sau đây là nguyên văn bài của bạn pt2010 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  71
Viết cho những cái chết chẳng bao người nhớ
Ned, Robb, Cat, Renly,...cái chết của họ đúng là làm người xem phải bàng hoàng. Nhưng nghĩ đến cùng, đó là con đường họ chọn. Nhà Stark từ đầu chẳng muốn chơi, nhưng họ không đủ sức để chối từ, không đủ kiên định để lùi bước, và đương nhiên không biết và cũng chẳng thèm học luật chơi. Họ chơi với tâm thế hoặc là để tìm đường lui (Ned), hoặc là để trả thù (Cat, Robb) chứ họ chưa từng có tham vọng xưng vương ở Westeros. Cái chết của họ, dù có làm người xem sững sờ bao nhiêu, vẫn là những cái chết hợp lý, bởi nhà Stark, suy nghĩ thật kỹ, chính là đầu dây mối nhợ của chiến loạn. Renly, ngược lại, có tham vọng, có sự hỗ trợ vô cùng lớn của chư hầu, nhưng lại chết ngay lúc tưởng nắm mọi thứ trong tay, bởi anh ta không biết người biết ta, quá chủ quan và không có đầu óc chiến
thuật. Nhưng anh ta chết cũng chẳng có gì để tiếc, bới đó là con đường anh ta chọn, trò chơi anh ta muốn chơi. Nhưng có những cái chết của những kẻ yếu, những kẻ vô quyền vô thế, những kẻ không có quyền lựa chọn, những kẻ không thể chơi, chỉ có thể chết, những kẻ bị lãng quên...
Đầu tiên là Will (trong phim), anh ta hoàn toàn vô tội. Anh ta nói thật. Anh ta đã can ngăn tên hiệp sĩ ngu ngốc, nhưng vì anh ta không có quyền, anh ta phải chết vì sự yếu kém của chủ nhân. Xui xẻo thay, những kẻ hèn mọn chỉ có thể đổi từ cái chết này sang cái chết khác. Nếu nói Ned chết oan uổng, thì Will chết có phải lẽ không? Nếu nói cái chết của gia tộc Stark là thương tâm, là tàn nhẫn, ai sẽ xót thương cho một người chẳng làm nên tội tình gì cũng phải chết như Will? Ned nói đơn giản quá, nếu cầm thanh đao lên mà lòng ông ta thanh thản thì ông ta có quyền vung nó xuống? Sự thanh thản của ông ta có thể khứ hồi, nhưng mạng sống của những người ông ta đã chém thì sao? Ai sẽ đem họ trở về?
Mycah, một cậu bé chắc chỉ hơn Arya vài ba tuổi. Cậu ta đã làm gì mà chết? Cậu ta không phải Lannister, chẳng phải Stark, đó là cái tội duy nhất của cậu ta. Một cái chết làm nổi bật lên sự độc ác của Joff, sự nhẫn tâm của Chó Săn, nhưng chết thì vẫn là chết. Tệ hơn đó lại là cái chết bị lãng quên. Còn cả Lommy nữa, cái giây phút thanh kiếm vô tình xuyên thẳng qua cổ họng cậu làm tôi rùng mình. Thế giời nào mà cho phép người ta giết một đứa trẻ bị thương, không tự vệ được? Nhà Lannister và nhà Stark đánh nhau, Mycah và Lommy chết. Sự đời mới logic làm sao! Chúng còn quá trẻ, chúng không có được danh phận như Arya, Sansa,..cũng chẳng đủ lớn để học cách tự bảo vệ mình. Chúng thậm chí còn chẳng phải những quân cờ thí, và chúng chết, ngẫu nhiên, tự nhiên, tất nhiên, do những cuộc chiến chẳng phải của mình, những trò chơi mình chẳng có dịp để tham gia.
Và còn nhiều nữa những cái chết không tên....
Tuy tôi cũng buồn vì cái chết của Ned, Robb, Cat,...Renly hay Drogo...thậm chí là Robert...nhưng họ chết trên chiến trường của chính họ, họ chết vì hoặc là tham vọng, hoặc là một điều mong ước, hoặc là hậu quả từ những hành động xa xưa; của chính họ. Họ chơi, họ thua và họ chết. Đâu có đổ lỗi cho ai được. Cái chết đó là đúng dù khắc nghiệt và tàn nhẫn bao nhiêu. Cersei nói khi đã chơi, bạn chỉ có thắng hoặc là chết. Nếu tôi là Ned, tôi sẽ hỏi lại bà ta :"Thế những kẻ không thể chơi thì sao? Những kẻ không có quyền tham gia? Những kẻ thậm chí còn chẳng biết đến trò chơi này?"
Chỉ e bà ta sẽ trả lời, thay mặt cho tất cả lãnh chúa chư hầu, ông vua này, bà hoàng nọ :" Ta không quan tâm. Có bọn người như thế tồn tại trên đời sao?"

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
TỔNG HỢP BÌNH LUẬN CỦA USERS VỀ SANSA STARK
# rubytran0206: Nói thì nói zị nhưng mà Sansa sống sót 1 phần vì do nhà Starks đã nắm được ông Jamie Lannister kia thì mạng sống của Sansa mới được giữ cho đến ngày nay. Nhớ trong 1 tập nào đó ai đã từng nói là để Sansa sống thì sẽ có lợi hơn là giết cô ấy. Nhân tiện nói về nhân vật này thì thực ra mình cũng chưa hoàn toàn hiểu được hết ý đồ của đoàn phim khi để cho Sansa sống ở King Landing tận 4 season chỉ quanh quẩn để Joffery hành hạ, dù cái vươn miện Hoàng hậu chưa chắc đã thuộc về cô và cô cũng chẳng ham muốn cái đó cũng như việc cưới Joffery.
Có thể vì King Landing hiện giờ nguy hiểm nhất nhưng cũng là nơi an toàn nhất? Có thể vì để tránh cho Sansa phải gặp chuyện bất trắc khi Winterfell thất thủ dưới tay Theon?
Hoặc cũng có thể vì 1 lý do nào đó mình ko nghĩ ra được, Nhưng tóm lại là vẫn chưa hiểu hết lắm.
Khi Joffery quyết định cưới Margaery thì Sansa mới thực sự muốn trốn về Winterfell, dù trước đó ít nhất là 2 người đã ngỏ lời giúp cô đưa về Winterfell là Chó Săn và Ngón nhỏ (hay vì lúc đó cô ko muốn tin ai cả).
Còn việc sống cùng Ngón nhỏ thì phải xem diễn biến sao đã nhưng cá nhân mình lại ko thích chuyện này. Ngón nhỏ rất lợi hại, khó lường và nguy hiểm, ai biết được ông ta sẽ làm gì tiếp theo chứ.
# kirichan19:
thứ nhất, Jamie tuy là bố ruột thằng Joff nhưng nó luôn chối bỏ cha ấy, càng ko muốn làm nghiệt chủng như lời đồn nên nó càng muốn ổng chết. Không thể vì ổng mà tha chết cho Sansa nếu nó muốn giết cả. Việc Ned chết là minh chứng cho việc thằng đần ấy sẽ ko thèm nghe lời ai nếu nó đã lên ngôi đâu.
thứ hai, việc em San ở miết King landing là để học hỏi âm mưu thủ đoạn ở đó. Cái nơi chỉ toàn lừa lọc dối trá đã đào tạo nên Ngón tay nhỏ, gia đình Lannis, lão hoạn quan trọc..... Vì phim ko có nv chính mà chắc bạn cũng chả thích em ấy nên ko để ý kĩ thôi.
thứ ba, tui đã nói rồi, đây là bộ phim về "Sự trưởng thành của những con Sói phương Bắc" nên bạn cũng thấy đó, những đứa kia đã thay đổi cả rồi, thì em San cũng phải có chuyển biến thôi. Nên việc rời khỏi KL là 1 bước ngoặt để em tạo dựng sự nghiệp ở chỗ khác. Thằng Joff chết là em mất toi "tấm vé miễn tử" rồi còn đâu. Trước em ở đó làm búp bê cho thằng kia chơi, giờ nhà Stark "sắp" hết giá trị rồi, Winterfell đã bị chiếm đóng, ẻm còn ở đó ko biết lại bị bán đi cho cha quý tộc biến thái nào thì sao.
thứ tư, em San trước ko chịu đi theo mấy người kia trốn đi vì Chó săn tuy từng cứu em nhưng cũng chỉ là "chó săn" thôi, có trốn cũng nguy hiểm, phải trốn chui nhủi trong khi lúc đó ông anh cả vẫn còn làm Vua phương bắc nên em vẫn còn giá trị lợi dụng. Thằng Joff có muốn giết em thì cũng phải cầm chừng chút.
Còn Ngón nhỏ là người tâm cơ, điều này em San biết (đấy, ẻm có phải ngu đâu). Nên độ tin tưởng là 50-50, lão lại mở nhà chứa. Ẻm mà theo lão có khi vào đó làm việc luôn 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24. Hơn nữa thời gian đó cũng có người cảnh báo về con người của chả rồi nên cũng lưỡng lự, mất cơ hội. Nói chung cũng do cái số mà ra 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24
Nếu là San mê trai, ham hư vinh của trk đây thì 1 thằng dở hơi nào đó cũng lừa em đk 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 nhưng giờ ẻm đã cẩn trọng hơn. Đó là 1 thay đổi lớn đấy.. 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21
Cuối cùng tui cũng đã nói rồi, anh em nhà Stark mỗi đứa 1 tính. Đứa út ko thể bắn cung sau còn bị què nên trính tình trầm ổn hơn nên hợp đi với Hordor luyện phép 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21. Đứa áp út tính kiểu tomboy, thích luyện kiếm cho bằng mặt nam nhi nên sống kiểu du thủ du thực mới được, theo cha Chó săn là hợp cạ rồi. Cô chị liễu yếu đào tơ, sau này lấy ông nào giàu cho xong (đùa thôi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24). Em San gian manh ham quyền lực thì hợp lấy đại gia hoặc con đại gia rồi sau này chơi trò quyền lực nó mới hợp chứ bảo ẻm lông bông như 2 nhóc kia liệu có sống tới giờ. Ông con rơi, có thực lực nhưng bị dính vụ huyết thống nên cẫn lập chiến công thì mới có người theo. Còn ông anh cả là giống ông bố nhất nên.... 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24

# siunhanbungmo:
Những đứa còn lại thì mình ko có ý kiến, có thể nó sẽ có 1 tương lại sáng lạn như bạn suy luận 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4 Mình chỉ ý kiến vụ Sansa lúc ở King Landing với Joffery. Ko phải hoàn toàn do ý thích của Joffery mà Sansa được ở lại King Landing và ko bị mất đầu đâu bạn. Đó là mục đích chính trị đấy. Và Joffery ko thể giết Sansa được chứ ko phải nó muốn giết mà nó ko giết đâu. Vì nó ko sợ mẹ nó ko có nghĩa là nó ko sợ ông ngoại nó. Ông ngoại nó chính là người đã đưa nó lên ngôi, dẹp quân Stannis, nắm trong tay biết bao nhiêu quân, lại vừa liên minh được với nhà Tyrell và tiếng tăm + tiền bạc thì lừng lẫy, nó mà dám trái ý ổng, ổng cho nó biết mùi ấy chứ. Sansa ở lại và ko bị xử trảm là theo ý của Cersei và Tywin.
Thứ nhất là làm con tin nhằm chuộc được Jamie Lannister về cũng như còn có cơ với Rob (vì như bạn thấy, Jamie là con cưng của Tywin, là người tình của Cersei, rất có giá trị với nhà này)
Thứ 2, sau khi Jamie đã về được và Rob thất thủ, Sansa sẽ là cái vé thông hành để chiếm Winterfell và cũng là chiếm đất bắc. Như bạn cũng thấy, khi Rob tập hợp lực lượng, luôn luôn có 1 câu đại ý là các nhà ở trên đất bắc sẽ phục vụ cho lãnh chúa phía Bắc (lúc này là Rob, sau khi Ned đã chết). Vậy, nếu chiếm được Winterfell đồng thời cũng là lãnh chúa của phương bắc, chẳng phải lực lượng của Lannister sẽ tăng lên theo cấp số nhân sao? Đó mới là mục đích về lâu về dài của nhà Lannister: thôn tính đất bắc, bành trướng lực lượng rồi ko ai có thể đứng lên nổi dậy nữa. Đó là lý do vì sao sau khi Rob thất thủ, Sansa đã bị gả cho Tyrion để từ đó chiếm Winterfell. Còn Bran và Reckon, 2 đứa con trai còn lại của nhà Stark thì ko thể nào chống chọi được rồi. Snow thì đi theo Night Watch, đã thề từ bỏ cả gia đình, vợ con... (mà dù vậy thì Snow là con hoang, cũng ko có quyền thừa kế), như thế con đường đến với Winterfell rất rộng mở. Nói thật là ko ai tính toán bằng Tywin cả, ổng mà tính thì đi cả ngàn bước, chứ ko phải đi 2, 3 bước như những người kia đâu 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 Tyrion có lẽ cũng thừa hưởng cái sắc sảo của ổng cho dù còn hơi non (tuổi đời trẻ mà) 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
Còn chuyện nữa, là về vụ vụng trộm của Cersei và Jamie sinh ra 3 đứa con tóc vàng cháu chít nhà Lannister. Mình ko nghĩ Joffery biết được chuyện giữa mẹ nó và cậu nó đâu. Mình nghĩ là nó vẫn ko bít, vì thứ nhất, nó đã từng nghe lời đồn, nó đã từng hỏi mẹ nó và mẹ nó phủ nhận. Thứ 2, nếu nó biết chuyện, với cái tính ương ngạnh và ra oai của nó, liệu nó có để yên cho mẹ nó ko? Vì nếu đó là chuyện có thật thì chẳng khác nào nó tự nhận là con hoang, và với vị trí ngồi trên ngai vàng lúc này của nó thì đó là 1 sự xúc phạm nặng nề luôn. Nó vốn là đứa rất kiêu hãnh mà. Thậm chí cả Tywin, mình cũng nghĩ là ổng biết chuyện, nhưng ông ko hề biết đấy thôi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1
Mình thấy bạn soi nhà Stark kỹ quá, chắc cũng kỹ giống mình soi nhà Lannister đấy ^^

# kirichan19:
Mình đồng ý với thuyết âm mưu của bạn nhưng có câu "Người tính không bằng trời tính" bạn ạ (mà chính xác là của lão tác giả 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24), điển hình là mình rất thích Viper, chú ấy là 1 trong những ứng cử viên sáng giá có động cơ, khả năng và tiềm lực đối chọi lại nhà Lannis nhưng lại bị ban cho cái chết đau thương ấy. Cho nên những gì mình phân tích chỉ là tương lai gần của mấy đứa kia chứ về lâu về dài thì chưa biết à nha.. cái kết của tụi nó là sáng hay tối thì..... còn đang được duyệt 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1F606.png?v=1.2
Về chủ đề chính, mình nói lại, thằng Joff là thằng điên (nguy cơ cao là hậu quả của việc di truyền cận huyết 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21). Đúng là nó sợ Tywin nhưng "Quan ở xa mà bản nha thì gần" nên nỗi sợ đó vẫn chỉ nằm trên giấy, lại cái tính kiêu căng coi trời bằng vung thì thời điểm f2+3 nói chung nó cảh sợ ai cả 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24.
Phần 1 nó ăn mấy cái tát của ông cậu Tyrion là biết nó sợ chú ấy rồi nhưng lúc lên ngôi thì nỗi sợ ấy chuyển dần sang ghét mà không làm gì được 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 (còn nguyên do phải đọc truyện mới hiểu 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21). Về phần mẹ nó, f1 nó vẫn là 1 đứa trẻ nhưng lại được mẹ quá nuông chiều, dạy sai cách nên mới trở nên hư đốn như thế. Về bản chất thì dù lên ngôi thì thằng này vẫn chưa lớn lên được nên việc nó tha cho San, 1 phần do 2 người kia dụ dỗ nó, bằng cách nào thì quên rồi, 1 phần cũng do nó còn chưa muốn giết San, vẫn muốn "chơi" con bé ấy, trả mối thù bị làm nhục năm xưa. Nói chung với thằng này thì chỉ ưa ăn ngọt, cứ nịnh nó thì chuyện gì cũng dễ giải quyết, cứ như em San ấy, mười mươi hận nó thấu xương mà lúc nào cũng phải khen nó đẹp trai tài giỏi còn gì. Em ấy cứ thử cứng lên xem có chết luôn không. Chả ai ngăn được đâu nhé
ĐÚNG, Tywin tính rất nhiều, tính rất sâu, tính cả ngàn bước mà không tính được việc đứa con gái luôn muốn chứng tỏ bản thân nay dám ngang nhiên thừa nhận mối quan hệ loạn luân, thằng con đáng tự hào nhất thì bị cụt chi, đứa út thừa thãi thì dám phản mình ngay trong nhà xí 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24
OK lại nói về thằng Joff (cái thằng chết đâm chết chém mà mình muốn giết nó từ lâu, sr nếu bạn là fan nhà Lannis nhưng mình ko ưa đk thằng này dù tội ác của nó so với mấy người kia thì chưa thấm vào đâu 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21). Về chuyện loạn luân thiên hạ đồn đại thì 2 ông cháu nhà này đều "rõ" nhưng lão ông không muốn biết còn thằng cháu không chịu tin bạn à cười lăn lộn.
Thằng Joff nó ngang như cua mà lại vừa ngu vừa đần nên có ai dám nói với nó sự thật đâu, nó chạy đi hỏi mẹ nó cũng là để hợp thức hóa việc nó chối bỏ sự thật thôi. Có 1 sự thật mà "có thể bạn đã biết" cười lăn lộn là nó cực sùng bái ông bố già Rob (cái này bạn nên đi hỏi mấy đứa đã đọc sách ấy) và thêm mấy nguyên nhân mà bạn đã nói nên vừa thừa nhận là không thể. Bạn cũng đừng nên phân tích thằng này 1 cách sâu xa làm gì. Cứ hiểu là 1 đứa nhóc cực ngang ngạnh mà biết chuyện mình chỉ là đứa con hoang mà còn là kết quả của 1 mối tình loạn luân trong khi đang được hưởng khối tài sản kếch sù của ông bố mà mình sùng bái thì nó có muốn tin không. Còn chuyện nó mà biết thì sẽ "xử" mẹ nó với thằng cha "mất nết" kia thì tạm thời chưa xảy ra đâu bạn. Trong lịch sử có 1 vụ tương tự rất
nổi tiếng của Tần Thủy Hoàng đó, nhưng ông ta là người cực tâm cơ, hắn biết rõ chuyện đó từ bé nhưng đã dám ra tay đâu. Y nuôi hận, nhẫn nhực đến khi nắm được binh quyền rồi mới xử đẹp 2 kẻ gian phu dâm phụ kia 1 cách tàn nhẫn nhất. Còn với 1 đứa trẻ bình thường thì sẽ dễ bị chán thương tâm lý, nếu là mình có lẽ mình sẽ giận, sẽ ghét mẹ mình 1 thời gian nhưng chắc chắn không thể “xử” bà được. Còn thằng Joff thuộc dạng thần kinh có vấn đề nên không đoán được nó sẽ làm gì nếu tin việc đó 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21
Còn về Tywin, 1 người thông minh, tâm kế thâm sâu như thế làm sao mà không biết 2 đứa con mình có chuyện, có câu “Không ai hiểu con bằng cha mẹ”. Chả biết đó, rõ là đằng khác nhưng chả không
muốn phanh phui làm gì. T1 việc gia tộc này chơi trò cận huyết thì không mới lạ gì, nghi Tyrion cũng là bị đó mà ra đấy. T2 phanh phui làm gì để phải giải quyết 1 đống hậu quả đằng sau, ví như ngăn cấm chúng nó, hay lại giơ tay hưởng ứng… chuyện nước còn chưa xong. T3 biểu tượng của gia tộc là sư tử, đặc biệt coi trọng sĩ diện. Nếu chúng nó cứ giấu nhẹm chuyện xấu đừng làm tổn hại thanh danh gia tộc thì OK, lão sẽ nhắm mắt làm ngơ
Thật ra mình cũng thích nhà Lannis nhưng thích theo kiểu khác, à đặc biệt thích bài nền bi tráng "The Rains of Castamere"
# siunhanbungmo
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4 thực ra mình ko phải fan Lannister đâu bạn, nên bạn cứ chém thằng vua con Joffery thoải mái. Mình chỉ rất ngưỡng mộ Tywin thôi. Phải nói, đó là nhân vật phụ trong show này mà mình rất ấn tượng. Ấn tượng vì cái cách ổng rất mặc nhiên đối phó với kẻ thù cho đến cái cách phải nhiều tập tiếp theo sau đó mình mới thấy được hiệu quả và kết quả trong đường đi nước bước của ổng ở những tập trước đó 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 (tính cả ngàn bước là vậy đó 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24) Nhớ trong season nào đó Robb đã nói về Tywin như thế này, khi Robb nói với các tướng của mình rằng: "Ngài có biết bây giờ ai là kẻ có nhiều kiên nhẫn nhất không?", ko ai trả lời nổi (vì họ đang mất hết kiên nhẫn vì ko đi đánh thẳng vào King Landing mà còn dây dưa vào mấy mớ linh tinh). Robb chỉ nói 1 từ "Tywin Lannister". Robb cũng có tài, rất có nữa là đằng khác. Bằng chứng là Tywin đánh giá Robb rất cao, vì Robb hiểu được kẻ thù của mình chứ ko như mấy người kia, cứ nói đánh là đánh, và Robb cũng hay dùng mưu nữa. Nhưng Robb lại cực kỳ thiếu những cái mưu kế thâm sâu, những cái gian xảo mà 1 con cáo già như Tywin vô cùng có kinh nghiệm và thừa thãi. 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
Mình lấn sang Tywin nhiều quá (hâm mộ lắm lắm ^^) Thằng Joffery thì khỏi bàn rồi, mình thấy ai nói về nó cũng đúng cả 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 Sansa thì bạn cũng có đồng ý với mình về mục đích chính trị rồi, mà mình thấy mục đích này là chiếm khá lớn cho cái nguyên nhân Sansa còn sống đến bây giờ 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24
Mình vẫn tiếp thu ý kiến của bạn về chuyện Tywin biết được 2 người con của mình loạn luân. Nhưng cá nhân mình vẫn nghĩ là ổng ko biết. Ko phải cái gì 1 người khôn ngoan cũng nắm hết trong tay được. Mình thấy đầu óc và sức lực của ổng chỉ chuyên tâm vào chuyện chính trị và chuyện danh gia vọng tộc 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 nên chắc j ổng biết được bên trong gia đình sâu rận như thế nào 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
Chốt hạ: mình phải nghe "The Rains of Castamere" xem đã 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
# ohdaynay
Ái chà bác thích lão cáo già ấy thế sao đoạn cuối bác lại nghĩ là lão không để ý truyện gia đình thế 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1. Người xưa chẳng có câu " tề gia trị quốc bình thiên hạ là gì bác " tôi thấy Tywin chính là một kiểu như thế 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21 , tuy có phần hơi gia trưởng nhưng không thể phủ nhận một điều việc trong nhà đố ai dám ho he gì cả. Tôi để ý thấy lão này đến truyện tình cảm của con cái cũng quan tâm để sao phục vụ mục đích chính trị cũng như quyền lực của gia tộc thì không lý gì lão lại không biết truyện của Jamie và Cersei cả. Đến thằng con Tyrion mà lão coi là ghẻ lạnh lão cũng giám sát như thế cơ mà ( đến mức ông quỷ lùn này phải giấu Shae đến khổ 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21 mà ông này cũng thuộc dạng cáo già đó chớ ).

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
Tổng hợp bình luận của users về Tyrion Lannister
# ohdaynay:
Nói về Tyrion những gì thuộc về ông này thì đúng là chính là nói GoT thu nhỏ mất. Rất nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện khi theo dõi nhân vật này. Vui có buồn có, hào nhoáng xa hoa có, chui lủi cam chịu có ... mặt tốt mặt xấu đan xen tạo lên một Tyrion bé người nhưng sức ảnh hưởng lan tỏa không hề nhỏ tí nào 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  10. Một người có sự nham hiểm tàn ác vừa đủ, luôn can đảm, thông minh đúng lúc đúng chỗ, có sự phóng đãng vừa phải của một công từ nhưng cũng là người biết yêu thương sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu cuồng nhiệt.
1. Về xuất thân cũng là một sự pha trộn khá thú vị. Một thân phận tưởng chừng như cao quý thế rồi thì lại bị hắt hủi, tuy chưa đến mức như những người hèn kém của xã hội nhưng trong giới vương quyền thì Tyrion ( con hoang ) bị khinh miệt không khác gì những kẻ bần tiện nhất. Phải chăng nhờ những hạn chế như thế mà Tyrion tự biết đứng lên không để người khác xô ngã, dùng chính những gì người ta áp đặt mang ra chế giễu làm thành vỏ bọc cho chính bản thân mình. Khác với phần còn lại của gia đình bề ngoài của Tyrion là một nhược điểm lớn. Biết điều đó, thay vì thể hiện ra ngoài Tyrion chọn cách ẩn vào bên trong, ông đọc rất nhiều sách tiếp thu kiến thức sao cốt biến đó thành vũ khí sắc bén ( trước để bảo vệ bản thân sau là có thể dùng nó làm chuyện gì đó 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1). Cái này được thể hiện ở câu đối thoại với Jon Snow khi anh này hỏi Tyrion là sao đọc nhiều sách thế : " Anh tôi có thanh kiếm của anh ấy, còn tôi có trí tuệ của mình. Trí tuệ cần đến sách vở, cũng như thanh kiếm cần đến đồ mài để trở nên sắc lẹm hơn ".
2.Cho dù có ghét bỏ thể nào thì cũng không thể phủ nhận một thực tế là Tyrion vẫn là người nhà Lannister, mà đã từ nhà Lannister thì phần nào cũng thừa hưởng được tính cách từ ông bố ( không lấy gì làm quý cho lắm). Tyrion bề ngoài nhỏ con nhưng là người có tầm lãnh đạo, tư duy chính trị khá sâu sắc đâu dễ cho người khác bắt nạt, ông cũng sẵn sàng nham hiểm và tàn ác để bảo vệ chính bản thân cũng như những thứ mà ông cho là quan trọng với bản thân. Không phải tự dưng Tywin Lannister lại trao vào tay Tyrion phù hiệu của Hand of the King vì ông biết ở Tyrion có những phẩm chất có thể sòng phẳng đối chọi với những mưu mô gian hiểm nơi đô thành. Và thực tế là Tyrion đã làm được rất tốt công việc được giao, luôn thể hiện được cái tôi của mình khá mạnh mẽ. Dọa nạt được lão quan già tráo trở, tránh né được sự lôi kéo của hoạn quan Varys hay của Baelish, phần nào khống chế thằng cháu ( Vua ) ngỗ ngược cũng như bà chị ruột nham hiểm. Tuy rằng có quyền hành trong thay nhưng Tyrion không hề có ý định lạm quyền dùng nó vào mục đích riêng ( chắc vẫn vẫn hơi sợông bố tí :	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  Binhsua20). Không những về mặt chính trị mà về mặt quân sự Tyrion cũng thể hiện được bản lĩnh của mình. Trong trận Blackwater Tyrion không những mưu trí còn rất can đảm khôn khéo khích lệ được tinh binh sĩ cố cầm cự chờ lão cha đến. Tuy rằng khá thành công trên cương vị được Tywin giao phó nhưng định kiến con hoang khó có thể xóa bỏ. Thật tình là hơi tiếc khi mọi công lao của Tyrion bị rũ bỏ và quên lãng, nhưng King landing là thế xảo quyệt bội bạc luôn luôn hiện hữu, còn với Tyrion thì thăng trầm vẫn luôn là một phần cuộc sống cơ mà, càng như thế mọi người mới chờ đợi sự ứng biến khả năng thích nghi của Tyrion về sau này 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1.
Về mặt tình cảm cũng như mối tình Tyrion - Shae là một đề tài riêng mình sẽ com sau.

# pt2010:
Tyrion là một nhân vật đáng bàn. (Có thể có spoil)
Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của nhân vật này, có người cho rằng Tyrion không phải con ruột Tywin nhưng cũng có người nói Tyrion là đứa con ruột duy nhất của Tywin. Mình thì đồng ý với quan điểm thứ hai hơn. Vì mình là dân đọc truyện trước, coi phim sau, nên mình biết có nhiều chi tiết trong truyện mà phim không thể diễn tả được. Trong truyện có đề cập là Mad King ngày trước từng rất mê mệt vợ của Tywin là Joanna, mà vì ông vừa là vua vừa bị mad, nên không có chuyện gì là không xảy ra được. Dựa vào tiền sử điên khùng của mẹ con Cersei và Joffrey thì mình cũng nghi nghi là Jaime và C là con hoang của Vua điên hơn là của Tywin. Nhưng lúc đó trong đầu mình lại nghĩ cả 3 anh em họ đều có đặc điểm của nhà Lannister thì làm sao mà là con hoang cho được, tra đi xét lại một hồi hóa ra Joanna là một người nhà Lannister, bà con xa gần gì đó với Tywin. Tức là nếu gene mẹ là gene trội thì .... ai cũng đoán là chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Tyrion là được sinh ra sau khi Tywin đã từ chức Hand of the King, nên nhiều khả năng anh này là đứa con ruột duy nhất của Tywin. Luận bàn sâu hơn về cái đầu của Tyrion thì có lẽ anh ta vẫn còn thiếu một chút tàn nhẫn để chơi trò chơi này. Anh ta thông minh, không ai phủ nhận nhưng sự thông minh này có phần mờ nhạt khi diễn biến trong phim cũng như trong truyện bắt đầu tháo mở những nút thắt tưởng chừng không hề có. Tuy mình thích nhân vật này, và Varys đã nói anh ta là một trong số rất ít người ở King's Landing có thể mang đến hòa bình và cuộc sống thịnh trị lâu dài, nhưng mình sẽ không đặt cược vào Tyrion cho Ngai sắt.
1/ Tyrion phù hợp là một vị vua thời bình hơn là thời loạn. Nếu mà cuộc sống ở Westeros vẫn thanh bình, mình sẽ vote cho anh cả ngàn phiếu để ngồi lên ngai sắt. Nhưng đây là một cuộc chơi khác, và mọi thứ đang trở nên càng ngày càng đen tối, u ám, và cả hỗn loạn nữa chứ, với tính cách của Tyrion rất khó để thắng. Thử nhìn vào việc anh xử Cersei, hầu hết là anh triệt đường thuộc hạ của Cersei và cả ả ta để ả không hại được mình hơn là anh thẳng tay trừng trị (tức là hại lại) ả. Với Joffrey cũng vậy, anh cư xử có phần quá cảm tính và xem nhẹ quyền lực của một vị vua. Anh đâu có tính tới việc thằng nhóc đó ngu và ác đến nỗi ra lệnh Ngự lâm quân đi giết mình, nhưng như vậy tức là anh đã không đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề, nếu anh thiếu may mắn hơn thì nó đã thành công và anh cũng chẳng còn sống để mà nhận ra nó ngu và ác đến cỡ nào.
2/ Về mối quan hệ với Tywin, Tyrion có phần "ngây thơ" quá mức. Mình không biết anh nghĩ gì khi đề nghị Tywin cho mình thừa kế CR, nhưng thực sự xem đến khúc đó thì có chút ngỡ ngàng và thất vọng. Có thể nhiều người sẽ nói anh muốn thử, nhưng đó là một phép thử xem chừng rất ngốc nghếch. Đâu phải đến lúc bị thương, đến lúc sắp chết anh mới biết Tywin không xem trọng mình, vậy mà anh vẫn tức giận, vẫn thất vọng, vẫn buồn bã. Thậm chí đến lúc Tywin cho anh giữ chức vụ của Petyr, một chức vụ rất là không quyền lực và bị khinh thường thì anh vẫn tỏ ra một lần nữa....bất ngờ. Tyrion là một quân xe đầy dũng mãnh khi không có Tywin nhưng chỉ là một quân tốt nhỏ nhoi khi ông ta trở lại. Không phải vì Tyrion không thông minh, mà là vì anh bất lực trước quyền lực của cha mình. Ngoại hình của anh là rào cản lớn nhất khiến anh mãi mãi là Tyrion chứ không thể là một Tywin thứ hai được. Nhiều lúc mình tự hỏi Tyrion phụng sự ai, lòng trung thành của anh là dành cho điều gì? Thật sự rất khó để trả lời. Vì câu trả lời khó chấp nhận nhất nhưng lại hợp lý nhất chính là Tywin. Đương nhiên sợi dây căng đến mức đụng đến sự tồn tại của bản thân chắc chắn sẽ đứt gãy, mơ mộng chắc chắn sẽ đến hồi tàn lụi, chỉ là đến thời điểm này, Tyrion chưa thoát được bàn tay của chính cha mình.
3/ Bản chất của Tyrion là tốt. Thậm chí tốt hơn Ned Stark ( theo quan điểm của mình). Nếu ta thử xoay góc nhìn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Nếu bạn là một người Lannister, bạn hẳn sẽ ghét Stark. Nếu bạn là dân kinh thành, bạn cũng sẽ ghét Stark ( vì suy cho cùng, chính vì sự ngu ngốc chính trị của Ned mà dẫn đến chiến tranh, sâu xa nữa thì có người sắp đặt, nhưng nếu Ned thông minh hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác). Một người ngay từ đầu không cần biết thật giả, cứ sai lệnh hoặc hèn nhát (theo ý ông ta) là “chém” không tha. Thậm chí nếu bạn là một người nhà Stark, bạn có chắc mình không trách ông ta hay không? Tyrion là một phiên bản khác, nếu bạn là một người nhà Lannister, trừ hai mẹ con điên khùng ra, thì Tyrion là một người giỏi và có thể gánh vác gia tộc. Nếu bạn là một người nhà Stark, bạn sẽ cảm mến anh hơn là ghét bỏ (nếu bạn biết được ngọn ngành sự thật). Nếu bạn là người dân ở Vương đô, bạn càng phải cảm ơn anh (trừ bọn ngu ngốc ra thì ai cũng hiểu chính anh là người cứu kinh thành). Nhưng chính bản chất này khiến Tyrion yếu mềm. Và cũng chính vì bản chất này nên mình sẽ cược thật cao là anh sẽ không ngồi được trên Ngai sắt vào giây phút cuối cùng. Anh thích quyền lực, anh biết cách chơi, nhưng anh chưa biết cách để chiến thắng. Có thể anh sẽ học được nó sau này, nhưng bản chất là thứ khó thay đổi. Tyrion có một trái tim, và anh sẽ chết vì trái tim của chính mình.
Trò chơi vương quyền là một ẩn số rất phức tạp. Đến lúc này những điều chúng ta thấy, chúng ta nghĩ là tốt sẽ có thể đổi chiều rất nhanh ở những diễn tiến về sau. Cái đầu của Tyrion nếu so với Cersei thì là một sự “thông minh hơn” tuyệt đối. Nhưng nếu đem so với Petyr, Varys và thậm chí sau này là Doran Martell thì lại có phần dễ đoán hơn quá nhiều. Có điều mình không thích Tyrion vì sự thông minh, mà mình thích nhân vật này vì sự hài hước bất tận hơn. Rất biết cách troll và cũng rất biết cách hưởng thụ cái trò troll đối thủ của mình. Có lẽ mình đã sai khi nói Tyrion trung thành với Tywin, cái mà anh làm mọi thứ để có phải chăng là CR, lãnh địa nhà Lannister, một nơi đúng lý là thuộc về anh. Một nơi anh có thể uống bao nhiêu rượu, ngủ với bao nhiêu whore cũng được 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4 (đó là mơ ước của anh còn gì). Hoàn cảnh sẽ đưa đẩy anh đến với phe bên kia Biển hẹp, nhưng lắm lúc mình cũng cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Rồng, phù thủy, ngoại nhân, nhân thú,... suy cho cùng đều không phải là người, với những sinh vật này mình chỉ thấy sự hỗn loạn mà không thấy được hòa bình. Nếu một ngày nào đó Danny hoặc Bran đột nhiên trở thành một sản phẩm của ánh sáng ảo ảnh ban đầu, thì mình chỉ hy vọng một kết thúc đẹp cho Tyrion.

# ohdaynay:
1. Với Cercei thì Tyrion vẫn coi đó là bà chị cho dù Cercei không coi Tyrion là em trai. Trong GoT tính gia tộc được đặt lên khá cao ( nhưng nhiều khi gia đình không phải là tất cả ) cho nên Tyrion dù muốn " tàn nhẫn " đi chăng nữa cũng khó có thể làm được điều đó. Còn việc ám sát như kiểu dùng 1 vệ vương định giết Tyrion thì dù là thời bình hay thời chiến đã rắp tâm ám hại thì rồi cũng sẽ có cơ hội thôi, có trách thì phải trách Cercei mù quáng thằng con điên khùng chứ Tyrion cùng phòng ngừa khá kín kẽ đấy chứ bác.
2. Với Tywin thì Tyrion không ngây thơ thì cũng phải cố mà tỏ ra ngây thơ thì tốt hơn, và một người thông minh như Tyrion đã có lúc chọn giả ngây thơ để tránh ông bố đầy quyền lực và rất gian hùng. Dù gì thì Tywin cũng là người sinh ra Tyrion nên chịu nhịn là điều có thể chấp nhận được.
3. Bác so sánh Doran Martell công nhận là khó thể bằng được bởi một người dày dạn kinh qua nhiều thời kỳ nhiều gian đoạn như thế kinh nghiệm thì Tyrion sao có thể so sánh được nếu có làm phép so chắc nên để Tywin thế chỗ 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1. Còn bác bảo Varys hay là Bealish chưa bằng thì em không đồng tình cho lắm 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1. Tyrion là ngoài sáng 2 lão kia là trong tối khó khăn của Tyrion gần như là nhiều hơn không những thù trong còn giặc ngoài nữa chứ. Còn 2 lão kia cứ ở trong tối tính mưu chọc ngoáy đưa đẩy có phần không khó khăn bằng ( tất nhiên mình không phủ nhận 2 lão ấy gian xảo đặc biệt là
Bealish 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  3 lão này có thể nói là kiến trúc sư cho các cuộc tranh hùng của các gia tộc )

# pt2010:
1. Thật ra Tyrion không bị ám ảnh bởi gia tộc Lannister đâu. Nên nếu nói Tyrion không hại Cersei vì gia tộc hoặc vì xem ả là chị thì mình không đồng ý. Tyrion không tàn nhẫn với Cersei và Joffrey một phần là do cái bóng Tywin quá lớn. Cố đấm ăn xôi với hai người này Tyrion cũng chẳng lợi lộc gì vì quyền lực thật sự nằm ở Tywin. Còn nếu như bạn nói Tyrion vẫn xem Cersei là chị thì ... có lẽ nó càng chứng tỏ anh không những yếu mềm mà còn cố chấp và ngốc nghếch nữa. Nhưng cái sự thiếu tàn nhẫn của Tyrion không chỉ nằm ở Cersei hay Joff, mà nó còn nằm ở nhiều nhân vật khác, Pycelle, Janos và cả với Sansa. Cách xử lý của Tyrion rất hợp tình hợp lý, và đó là lý do mình rất thích anh, nhưng trên bước đường chinh phục quyền lực, Tyrion vẫn còn "nóng" lắm. (Spoil: Nếu là anh liệu anh có đủ lạnh lùng để chơi màn Red Wedding như Tywin đã làm để kết thúc chiến tranh không? Thật lòng mình nghĩ là không. Đó là một quyết định đúng dù rất tàn nhẫn. Để là một vị vua tốt, không phải lúc nào cũng là người tốt)
2. Tyrion mà chơi trò tỏ ra ngây thơ với Tywin thì thậm chí anh còn ngây thơ hơn ấy chứ! Anh có chơi thì Tywin cũng biết. Mình nghĩ Tyrion đủ thông minh để nhìn thấy một sự thật là Tywin rất có năng lực để trở thành một ông vua tốt. Cộng vào một chút ngưỡng mộ anh dành cho ông ta nên thành ra một Tyrion Lannister như ngày hôm nay. Tyrion nhường Tywin không phải vì ông ta đẻ ra anh, mà vì anh biết anh không thắng được Tywin.
3. Mình đồng ý với bạn Tyrion ở ngoài sáng, Petyr và Varys ở trong tối. Nhưng đó là lựa chọn cả thôi. Những khó khăn do Tyrion gặp phải nhiều hơn Petyr và Varys? Mình không đồng ý ở điểm này. Những khó khăn Tyrion gặp phải là những khó khăn anh không kiểm soát được, và thậm chí bị kiểm soát bởi 3 người kia (P, V và Doran). Tyrion có một tuổi thơ bất hạnh nhưng suy cho cùng anh vẫn là danh gia vọng tộc, còn Petyr và Varys thì phải tự tiến thân, con đường ngoi lên từ bùn đất hẳn sẽ phải khó khăn hơn chứ. Những khó khăn Tyrion gặp phải là chuyện 3 phần nổi, được miêu tả, diễn xuất rõ ràng, còn những khó khăn những người kia gặp phải là 7 phần chìm của tảng băng trôi. Ở đây mình chỉ xét về khía cạnh chính trị, thì rõ ràng toan tính của Tyrion là quá ngây thơ và bé bỏng trước toan tính của P,V,D. Ở trong tối mưu tính chọc khoáy chưa chắc là dễ, P và V chẳng có quyền lực gì, nên những tính toán càng phải chính xác và sắc sảo đến mức nào mới khuynh thành phá nước cỡ như thế. Mình sẽ không nói Tyrion không làm được như thế, mình chỉ so sánh ở thời điểm hiện tại.
P/s: Tyrion là nhân vật yêu thích của mình. Nên có lẽ mình đã ưu ái cho anh sự khách quan quá mức của mình chăng?
# ariel143
	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  Binhsua14 Ôi ôi, trong bình luận của bạn nhìu vấn đề wá, mình phải đọc 2 - 3 lần để thấm xong mới có thể típ tục bàn cùng bạn đây 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4


1. Về thân phận thực sự của Jamie, Cersei và Tyrion, nói thực là nghe bạn giải thích và đọc truyện, cộng thêm dẫn chứng trong phim, mình mới biết về cái thế hệ trước khi GoT xảy ra ấy, chứ mình cũng chỉ xem phim nên chỉ bít những gì phim đưa lên thoi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21 Đa tạ đa tạ!!!!
2. Cá nhân mình khi xem phim thoi nha, mình có cảm giác rằng Tyrion không muốn ngồi lên ngai vàng đâu. Có vẻ chú ấy chỉ muốn đơn giản đảm nhận 1 cái chức j đó trong triều đình hoặc làm lãnh chúa 1 phương nào đó, tuyệt nhiên mình ko hề thấy chú ấy có khuynh hướng muốn làm Vua. Sở dĩ mình nghĩ như thế là vì: Tyrion ko phải là người của những chuẩn mực, những kiểu cách, những truyền thống. Tyrion muốn sống theo ý thích của mình, muốn chơi bời, muốn làm bất cứ những gì mình thích chứ không đặt vào cái khuôn khổ nào nhất định. Chú ấy cũng 1 phần giống Ned, muốn định
cư yên ổn ở 1 vùng đất mới ròi bắt đầu làm những gì chú ấy thích. Nên mình nghĩ chắc đó cũng là 1 phần chú ấy muốn đòi Casterly Rock.
3. Về mối quan hệ với Cersei và Jofferry: tình hình chiến sự đang căng thẳng như thế, thử nghĩ xem chỉ cần KL mất vua 1 ngày thì các thế lực khác (lúc này là Stannis, Robb Stark, Ngoại Nhân, may là Rently đã chết rồi) liệu có để yên hay không, chưa kể dân chúng sẽ hoảng loạn trước tình hình chính trị cùng nạn đói kém đang hoành hành nữa. Nên mình thấy, để trừng trị Joff đến cùng trong thời điểm này là điều ko thể. Huống hồ, nói j thì nói, Joff cũng có máu mủ ruột thịt với Tyrion, và 2 mẹ con nhà này cũng đang được Tywin đảm bảo nữa. Nói chung, sẽ khôn ngoan hơn nếu Tyrion chưa vội trừng phạt nó bây giờ. Mình nói là "chưa vội" chứ mình ko nói là "Không" nha.
4. Về mối quan hệ với Tywin, bạn nói cũng có lý. Nhưng bạn còn sót 1 điều mà mình nghĩ nó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Tyrion hoàn toàn bị khuất phục trước Tywin, đó là TIỀN. Bạn biết xã hội thời đó rồi đấy, tiền có thể chi phối mọi thứ (hình như xã hội bây giờ cũng zị 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24), như Robert làm Vua cả Thất phụ quốc đấy cũng phải cam lòng chịu đựng nhà Lannister vì Lannister mà đứng đầu là Tywin là cái mỏ vàng để đào. Còn Stannis muốn gầy dựng đội quân cũng phải đến ngân hàng vay tiền. Đó là cấp vĩ mô, còn cấp vi mô thì việc đổi chác hoặc bắt cóc giữa các gia tộc hoặc các bộ lạc với nhau cũng chỉ vì tiền. Như bọn Frey ko giết Brienne vì Jamie đã lừa nhà của cô này toàn ngọc saphire, hay Chó Săn áp tải Arya đến chỗ Lysa để đổi lấy tiền...Nói chung, ko có tiền thì cạp đất mà ăn 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  24 Way lại với Tyrion, nếu như Tywin chỉ cần bỏ mặc Tyrion, tước hết cả tiền và danh phận chú này (mà thực ra Tywin đã dọa rất nhìu lần) thì với danh phận mới cùng ngoại hình vốn dĩ đã kỳ dị, thì mình đảm bảo là Tyrion không sống sót qua nổi 1 mùa, chứ đừng nói là mơ mộng làm Vua. Nếu để ý đến những đoạn hội thoại giữa Tyrion với Bronn thì bạn có thể nhận thấy điều mình nói. Vì lẽ đó nên hẳn nhiên Tyrion phải làm "con ngoan" của cha rồi, chưa kể 1 phần mình cũng có cảm giác Tyrion rất khâm phục tài thao lược của cha mình. Nên việc Tyrion bất lực trước Tywin là điều mình thấy có thể hiểu được. Chỉ đến khi Tyrion không còn gì nữa (spoil season 4 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  21 ), mất hết mọi thứ, ngay cả cái mạng cũng khó lòng giữ được, thì lúc ấy Tywin mới không còn là vấn đề với Tyrion.
5. Mình đồng ý với bạn ohdaynay là cái đầu của Tyrion và cái đầu của Varys, Petyr cũng ngang nhau đấy, Tyrion ko thua đâu. Chì có điều là 2 pạn kia ít đất hơn Tyrion và thủ đoạn + âm mưu thì ko để lộ ra nên mình ko thấy thoi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4

# pt2010:
1. Đồng ý với bạn vụ tiền bạc.. ha ha 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
2. Đồng ý với bạn việc Tyrion không muốn làm vua. Mình cũng cảm thấy vậy. Tyrion là kiểu chơi vì thích hơn là chơi để thắng.
3. Về vụ Joffrey, ở đây mình không nói là vì sao Tyrion không xử Joffrey. Ý của mình là Tyrion đã đẩy mối quan hệ quá căng thẳng đến mức Joff sẵn sàng thuê người giết mình. Những cái tát của Tyrion xem thì rất khoái, nhưng nếu anh biết kiềm chế hơn một chút, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn chăng? Joff ngu và tàn bạo, nhưng lại khó kiểm soát và rất khó đoán, cái kiểu điên điên tâm thần bệnh hoạn, nếu mà phân loại Joff thì mình sẽ xếp vào impulsive and disorganized muderer. Với cái kiểu này nó rất nguy hiểm, mà Tyrion thì xem thường nó quá. Mình không ủng hộ Tyrion xử nó, mình chỉ nghĩ Tyrion nên đối xử với nó một cách mềm mỏng hơn, tránh hậu họa về sau ấy mà. Dù sao thì cũng chẳng cần thiết nữa, đằng nào số phận nó cũng đã lên thớt rồi. Mình chỉ tiếc cái mặt của Tyrion 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4
4.Ngoài lề một chút, mình có đọc được một giả thuyết rất hay và được phân tích khá thuyết phục
https://gameofthronesandnorsemythology.blogspot.com...
Đại loại là tác giả cho rằng có sự liên quan giữa A song of Ice and Fire ( tên sách của GOT) và thần thoại Bắc Âu. Đương nhiên là có spoil rất nhiều TT. Bạn nào thích có thể click vào đọc để đoán số phận của những nhân vật trong GOT (và để bàn cho vui, đọc một mình rồi gật gù cũng một mình thì chán lắm 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4). Tuy có những chỗ hơi gượng ép nhưng đa phần mình thấy khá hợp lý, bất ngờ và ..hơi hoảng loạn nếu giả thuyết của bạn blogger trên là đúng. Trên hết mình thấy nó hợp với kiểu tính cách của G.RR.Martin, ông ta xoay nhân vật với nhiều góc nhìn ở những thời điểm khác nhau. Mới bắt đầu đọc và xem GOT, mình cũng hy vọng sẽ có một happy ending, kiểu như cái thiện sẽ chiến thắng. Và cái thiện ban đầu đối với mình là nhà Stark. Nhưng càng đọc và càng xem, mình càng thấy phân vân không hiểu bên nào thiện và bên nào ác. Trong một lần phỏng vấn George từng nói "In real life, the hardest aspect of the battle between good and evil is determining which is which." câu nói này cứ ám ảnh mình mãi. Và khi mình đọc được những bài viết từ blog trên, mình càng không biết nên hy vọng điều gì ở kết thúc nữa. Có thể có rất nhiều người muốn nhà Stark phục thù và khôi phục lại Winterfell, ngày đó chắc hẳn sẽ xảy ra, có điều mình sợ lúc đó những người mong chờ sẽ chẳng còn vui nữa.

# ohdaynay:
1. Như bạn nói Tyrion vì cái bóng của Tywin mà không dám động tới Cercei và Joff. Mình thì lại nghĩ là Tywin chính là gia tộc Lannister đó thôi. Mọi thứ mọi việc lão làm là đều vì mục đích cuối cùng của gia tộc đó chứ dù là tổ chức những đám cưới điên rồ. Thật ra mỗi người mỗi tính và cái gì nó cũng phải có một quá trình của nó. Mình thích Tyrion vì trên bình diện cá nhân vẫn có cái gì đó tàn nhẫn nhưng ở mức vừa đủ chứ nếu tàn nhẫn như Tywin làm mọi việc vô tình bất chấp suy nghĩ thì đã không phải Tyrion rồi. Tyrion sinh ra vốn không phải để làm vua vậy nên mình nghĩ rằng việc giả định nếu làm vua anh ta sẽ xử lý như thế nào thì cũng hơi khó.
2. Đồng ý với bạn là Tyrion có phần vẫn nể Tywin bởi cái bóng quá lớn của ông lên nhà Lannister, tất nhiên không phải tất cả mọi việc Tyrion đều giả ngây nhưng có những chuyện để tránh ông bố Tyrion chấp nhận giả ngây cũng bởi quyền lực chưa có và bị đè nén ở nhiều phía. Còn bác bảo Tywin biết ngay nếu Tyrion giả ngây thì mình không đồng tình lắm. Công nhận lão cũng đánh giá Tyrion là người khôn ngoan nhưng chưa bao giờ lão để Tyrion vào mắt và càng không bao giờ nghĩ phải đề phòng Tyrion bởi thế mới dẫn tới cái kết cục gian hùng một đời nhưng rồi cũng phải ôm hận đó thôi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  1
3. Ấy bác bảo Baelish và Varys mà không có quyền lực gì thì mình không tin đâu nhá. 2 lão này có đội ngũ gián điệp hơi bị khủng khiếp đấy chứ bác. Tuy rằng là không có quân đội không có vùng đất của riêng mình để xưng hùng xưng bá nhưng về khoản thu thập thông tin tình báo cũng như dựa vào đó để khai thác các bên thì 2 ông này ghê gớm lắm. Không phải đơn giản mà qua bao nhiêu triều vua mà 2 lão vẫn có thể tồn tại được.

# pt2010
1.Tywin ôm hận không phải vì Tyrion mà vì Jaime thì đúng hơn. Và cả Varys nữa. Tới lúc đó thì coi như ổng đã nắm mạng của Tyrion trong tay rồi, cần gì phải suy nghĩ nữa. Cái ổng không tính tới là mức độ táo bạo của Jaime. ( Varys trong truyện không có hành động dễ thương như Varys trong phim đâu, nên mình cũng nghi lắm) (Spoil) Mình vẫn tò mò xem nếu Jaime không thả Tyrion thì sáng hôm sau Tywin có cho xử tử Tyrion không? Thứ hai là cái vụ Shae ở trên giường ổng, nó hơi mâu thuẫn với tính cách ổng và với cả tình yêu ổng dành cho Joanna nữa. Tại sao lại là Shae và tại sao lại là thời điểm đó. Không phải ổng rất tức giận với việc Tyrion ngủ với whore sao? Tới bây giờ thì chưa lộ dấu vết xếp đặt gì, nhưng ai mà biết trong tương lai còn có những toan tính của ai chưa tiết lộ. Tống khứ được Tyrion, Tywin thì ngủm củ tỏi, phá nát nhà Lannister rồi còn gì. Vấn đề là ai hưởng lợi nhiều nhất từ những việc đó? Tới bây giờ thì hầu hết phe đối lập đều là đối tượng tình nghi 	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  4.
Có thể là một người biết được quá khứ của Tyrion, đoán được tình cảm giữa Jaime và Tyrion, bắt cách nào đó thao túng Shae,... hoặc có thể đơn giản là số nhà Lannister đã tận, chẳng có ai sắp xếp cả. Hoặc có thể là thế lực siêu nhiên (the Children chẳng hạn). Giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, nhưng mình không tin là Martin lại chơi theo kiểu trắng đen rõ ràng thế đâu. Biết đâu đã có twist và sẽ được mở vào một ngày nào đó.
2. Quyền lực mình nói đến ở đây là quyền lực nổi. Kiểu như cái cảnh Cersei và Petyr ấy, đến lúc đó nếu Cersei bảo cắt cổ ổng thật thì ổng làm gì được.
P/s: Tại sao bạn lại bảo đó là những đám cưới điên rồ nhỉ? Mình thấy đó là những đám cưới rất hợp lý và thông minh. Thêm một ý cuối cùng, bạn có thể nói Tywin đại diện cho nhà Lannister, nhưng điều đó không đồng nghĩa ngưỡng mộ Tywin và phục vụ ông ta là ngưỡng mộ nhà Lannister và phục vụ nhà Lannister. Tyrion có thích làm một người nhà Lannister không thì mình không dám chắc, nhưng mình thấy Tyrion sử dụng cái họ này như một công cụ để tồn tại hơn là giữ gìn nó.

description	[2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]  EmptyRe: [2013] Game Of Thrones Season 3 - Cuộc Chiến Ngai Vàng Mùa 3 [Hoàn Thành]

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply