C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


descriptionPhúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù EmptyPhúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù

more_horiz

Kết thúc phiên phúc thẩm sáng nay (18/7), bị cáo Vũ Văn Tiến vẫn bị đề nghị án tử. Phiên xét xử vụ thảm sát Bình Phước tiếp tục diễn ra vào 14h chiều nay. Sau nhiều phút nghị án, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Tiến; 16 năm tù đối với Trần Đình Thoại.

Sáng nay (18/7) đã diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước. Tại phiên tòa, tòa án đã đọc bản luận tội và yêu cầu luật sư đưa ra lời bào chữa. Mặc dù không có sự có mặt của dì Nguyễn Hải Dương là bà Trần Thị Trinh nhưng phiên tòa vẫn diễn ra. Bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đều xin giảm án. Kết thúc phiên làm việc buổi sáng, bị cáo Tiến vẫn bị đề nghị án tử.
Tranh luận mức hình phạt của các bị cáo
14h, sau 2 tiếng tạm dừng nghỉ trưa, phiên xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Phước tiếp tục làm việc.
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833411689
[size]
14h27, Toà đang tiếp tục với phần tranh luận về mức hình phạt cho các bị cáo
Cơ hội cuối cùng mà Viện kiểm sát đưa ra cho bị cáo Vũ Văn Tiến để thoát án tử là có đơn gửi Chủ tịch nước. Bà Thi, mẹ Tiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm đơn gửi trực tiếp tới Chủ tịch nước để mong con mình có thể thoát án tử.
[/size]
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833426487
Tòa đang tiến hành đọc bản luận án
[size]
14h42, Luật sư Phạm Quốc Hưng (bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thoại) khẳng định: không có chứng cứ nào chứng minh Thoại cố ý giết người như Viện kiểm sát nêu.
[/size]
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833439244
Luật sư Phạm Quốc Hưng, bào chữa cho bị cáo Trần Đình Thoại
[size]
14h57, Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Tiến siết cổ để Dương đâm nhiều nhát vào 6 nạn nhân gia đình ông Mỹ. Trong đó có cháu Vỹ, Tố Như không có tiền nhưng hung thủ vẫn cố giết. Như vậy, bị cáo quá coi thường, man rợ, giết người vô cớ và đây là tình tiết phạm tội mang tính chất côn đồ.
15h08, Đại diện người nhà nạn nhân bác bỏ các ý kiến của luật sư bào chữa cho Tiến.


Trước khi kết thúc phần tranh luận, đại diện gia đình bị hại nói: "Tôi tin tưởng vào tòa án và VKS, bởi vì vụ án quá rõ ràng. Mong tòa xử nhanh để kết thúc vấn đề, nhưng không vì thế mà bỏ lọt tội phạm, mức án không đủ tính răn đe cho xã hội.
Thanh niên bây giờ quá dễ dàng gây án. Hành động của Tiến nói rõ tất cả. Tại sao không thương thay cho gia đình tôi mà luật sư nói đánh người chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Quan điểm của gia đình vẫn muốn giữ nguyên hình phạt của bị cáo Tiến và tăng nặng hình phạt cho bị cáo Thoại".
Tòa tiến hành nghị án
15h09, kết thúc phần tranh luận. Chủ tọa Nguyễn Hữu Ba gọi ba bị cáo lên nói lời sau cùng.
Vũ Văn Tiến nói: "Bị cáo xin lỗi gia đình các nạn nhân. Nếu được sống bị cáo sẽ bồi thường thiệt hại".
Trần Đình Thoại: "Bị cáo xin lỗi. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo".
[/size]
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833698157
Mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến khóc hết nước mắt vì con

Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-2-1468833698159
Tòa tiến hành nghị án
[size]
15h10, HĐXX vào nghị án.
Lúc Tiến rời đi khỏi khu vực xử án, mẹ và chị gái của bị cáo Vũ Văn Tiến khóc nức nở, dù cả 2 đều cố gắng kiềm chế.


Tòa tuyên bố bản án
15h38, Các bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa tuyên bố bản án
[/size]
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833747713
Đại diện VKS tuyên bố bản án

Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-2-1468833747715

Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-3-1468833747716
Trong khi đó mẹ của bị cáo Tiến liên tục khóc nức nở, chắp tay cầu nguyện
[size]
15h41, Toà cho biết bị cáo Tiến không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó mức án tử hình là hợp lý.
15h45, toà tuyên án kết thúc. Sau nhiều phút nghị án, TAND cấp cao tại TP HCM tuyên y án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Tiến; 16 năm tù đối với Trần Đình Thoại.

[/size]
Phúc thẩm vụ Bình Phước: Y án tử hình với bị cáo Tiến, Thoại 16 năm tù Photo-1-1468833782404
Mẹ Vũ Văn Tiến nức nở sau khi nghe tin con trai bị tuyên án tử hình

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Hải Dương từng có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Lê Văn Mỹ, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Trong thời gian quen nhau, Dương được bạn gái dẫn về nhà chơi nhiều lần, sau đó hai người chia tay. Cho rằng gia đình bạn gái ngăn cấm là nguyên nhân dẫn đến chia tay nên Dương đem lòng thù hận, nảy sinh ý định giết cả gia đình Linh rồi tự tử.
Thực hiện kế hoạch này, anh ta mua sẵn dao cùng một số hung khí rồi rủ Trần Đình Thoại đi cướp tài sản. Theo kế hoạch, Dương sẽ đột nhập nhà Linh bằng cách dụ dỗ em Dư Minh Vỹ (em họ của Linh, cùng ở trong biệt thự của gia đình Linh) mở cửa để Dương tặng gà đá và cho tiền chơi game. Lần đi cùng Thoại do Dương gọi điện cho em Vỹ nhưng không được nên cả hai quay về, Thoại không tham gia nữa. Sau đó, Dương rủ Vũ Văn Tiến đi cùng.
Rạng sáng 7/7/2015, Dương giấu hung khí trong ba lô, cùng Tiến đột nhập biệt thự nhà ông Mỹ. Ngay khi em Vỹ vừa mở cửa đã bị Dương ra tay sát hại. Chứng kiến sự việc, Tiến bảo Dương đi về nhưng anh ta không đồng ý. Sau đó, cả hai lần lượt sát hại 5 người còn lại gồm vợ chồng ông Mỹ, chị em Linh và chị ruột của Vỹ. Dương và Tiến cũng cướp một số tài sản có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Người duy nhất trong nhà không bị sát hại là bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ). Khi Dương vừa gây án, cô bé thức giấc và khóc nhưng được Dương dỗ cho ngủ tiếp rồi mới bỏ trốn khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, một người làm công cho gia đình ông Mỹ đến làm, hốt hoảng phát hiện sự việc. Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.

[size=14]Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ[/size]
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply