Trong bài viết mới nhất cho tờ The Sunday Times, chuyên gia Graeme Souness đã có một góc nhìn rất khác với số đông về Premier League mùa này. Theo cựu HLV Newcastle, giải Ngoại hạng 2016/17 sẽ là cuộc chơi của riêng 2 đội bóng thành Manchester, trong đó lợi thế thuộc về M.U khi họ có siêu sao Zlatan Ibrahimovic.


“Ibra sẽ giúp M.U vượt mặt Man City” Ibra
Điều đầu tiên tôi muốn khẳng định là Leicester sẽ không thể làm nên điều kỳ diệu như ở mùa giải trước nữa. Họ không có nền tảng để thành công lâu dài. Ngoài ra, cũng phải nhìn nhận khách quan rằng Leicester thành công ở mùa trước là nhờ các đội bóng lớn đồng loạt sa sút. 
Mùa này, điều đó khó lặp lại. Bên cạnh đó, Leicester sẽ phải đối mặt với những hạn chế của riêng họ. Các đội bóng chắc chắn đã tìm ra cách hóa giải cách chơi của Leicester. Việc phải chia sức cho Champions League cũng sẽ để lại không ít hệ lụy xấu.
Tương tự là Tottenham. Đội bóng trẻ của Pochettino đã có một mùa giải ấn tượng, nhưng câu hỏi là liệu họ có thể làm tốt hơn được hay không. Mà kể cả khi có làm tốt hơn, thì liệu như thế có đủ không, khi mà những ông lớn đã trở lại. 
[th]Ngôi sao của M.U: Zlatan Ibrahimovic[/th]

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi này với Liverpool. Klopp đã có thời gian để tạo ra một đội bóng theo ý ông, nhưng đội bóng ấy liệu đã đủ giỏi để canh tranh chức vô địch? Tôi thì nghĩ là không. Tôi thậm chí còn không tin The Kop đủ sức lọt vào Top 4 mùa này.
Premier League mùa này, do đó, sẽ lại là cuộc chơi của những tên tuổi lớn. Nhưng không phải là ông lớn nào cũng có cơ hội như nhau. Arsenal tiếp tục tỏ ra thiếu quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng; nếu không có thêm một trung vệ và một tiền đạo hàng đầu, họ khó có thể làm nên chuyện. 
Chelsea có lý do để lạc quan với sự xuất hiện của Antonio Conte. Nhưng có vẻ như HLV người Italia vẫn chưa được ủng hộ hoàn toàn trong khâu chuẩn bị lực lượng, một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Mourinho mùa trước.
“Ibra sẽ giúp M.U vượt mặt Man City” Ibra1
Rốt lại, cuộc đua Premier League có thể sẽ chỉ xoay quanh 2 cái tên của thành Manchester. Nhưng cá nhân tôi đánh giá Man United cao hơn. Guardiola khó có thể thành công ngay lập tức với Man City. Ở Barca hay ở Bayern Munich, ông đều được thừa hưởng một đội hình mạnh, ở một giải đấu ít cạnh tranh. 
Ở Man City thì khác. Đội hình của Man City gồm nhiều cầu thủ già cỗi hoặc đã qua thời đỉnh cao, trong khi áp lực thành tích và áp lực cạnh tranh đều rất lớn. Man City chính là thách thức khó khăn nhất mà Pep phải đối mặt.
Ở phía bên kia của thành phố, Man United càng ngày càng giống một đội bóng của Mourinho. Sự xuất hiện của Paul Pogba sẽ giúp Mourinho hoàn toàn có thể yên tâm về lực lượng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Nhưngtôi đánh giá sự có mặt của Ibra cao hơn cả. Các cầu thủ M.U sẽ sớm cảm thấy hạnh phúc vì được chơi bóng bên cạnh một cá tính lớn như thế. 
Ibra, ngoài ra, còn là một nhà vô địch bẩm sinh. Tiền đạo người Thụy Điển có thể chính là sự khác biệt lớn nhất trong cuộc đua vô địch ở Premier League mùa này.
“Gần 100 triệu bảng cho Pogba là quá đáng”
Souness cho rằng việc M.U bỏ ra gần100 triệu bảng để mua lại Paul Pogba từ Juventus là một điều quá điên rồ. “Với gần 100 triệu bảng, bạn chờ đợi sẽ có được một cầu thủ toàn diện, người có thể quyết định được trận đấu. Pogba chưa phải là cầu thủ như thế. Tôi hiểu vì sao M.U mua Pogba, nhưng tôi nghi ngờ mức giá của cậu ta”.