(VTC News) – Ba năm trước, cái đầu Công Vinh nhô lên đúng lúc, lái quả bóng vào góc xa khung thành Thái Lan, mang về bàn thắng Vàng, chiếc cúp Vàng khu vực mà phải mất 49 năm ĐTVN mới có lại được.

"Đặc sản" thời Calisto

Cả một giai đoạn dài chuẩn bị cho AFF Cup 2008, ông Calisto bị dư luận “chém” không tiếc lời về những thử nghiệm chẳng thấy hiệu quả của ông. Phải kiên trì lắm, ông mới dám theo đuổi đến cùng cái chưa cho kết quả. Theo đó, ông bảo lưu mọi giá vị trí của Công Vinh trong sơ đồ 4-1-4-1.

Trong khi ấy, Công Vinh trước thời Calisto là một mẫu tiền đạo cắm thực thụ, và được đặt nhiều kỳ vọng khi bấy giờ đang là cầu thủ nội có giá cao nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Đá hết hai giải giao hữu rồi vào đá vòng bảng AFF Cup 2008, cũng giống ông thầy “chịu gân” của mình, Công Vinh nhận không ít lời “đao búa” cho cái sự tậm tịt của anh.

Phải đến khi đá trận lượt về với Singapore, cú dốc bóng thần tốc ở cánh trái, vượt qua một loạt cầu thủ đội bạn trước khi căng ngang dọn cỗ cho Quang Hải chốt hạ đối thủ, anh mới giảm được phần nào cái nỗi khổ "trên đe dưới búa".
Công Vinh từ “đặc sản” đến “đặc vụ”? M5_4

Đá dạt biên là một sở trường của Công Vinh dưới thời Calisto (Ảnh: Quang Minh)

Vẫn lối chơi 4-1-4-1 và vẫn là một Công Vinh đá lùi dạt cánh như trận đấu với Singapore ở bán kết, ĐTVN tiếp tục làm NHM bất ngờ khi hạ Thái Lan 2-1 ngay trên đất Chùa Vàng. Trong hai bàn thắng của ĐTVN dấu ấn của lối chơi 4-1-4-1 và cách thức hoạt động của Công Vinh là rất đậm nét.

Cuối cùng, khi trở về Mỹ Đình, tiền đạo người xứ Nghệ không những chơi hay ở cái biên trái mà còn để đời với pha đánh đầu gỡ hòa 1-1, mang về chiếc cúp Vàng khu vực sau 49 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

Hết giải, rồi đi đá vòng loại Asian Cup 2011 (tất nhiên không còn lời đe búa nào nữa vì khi ấy người ta ca ngợi ông Calisto và Công Vinh còn chưa hết nữa là), NHM cứ ngấm dần kiểu đá của ĐTVN qua mỗi cuộc chơi, 4-1-4-1 và vị trí của Công Vinh bỗng được đóng tem dạng hàng đặc sản.

Mà đặc sản thật chứ chẳng phải nói chơi! Thế nên khi ĐTVN đá thứ sơ đồ đặc sản nhưng không có nhân tố Công Vinh thì đặc sản thành... phá sản. Một ĐTVN cùn mòn đến thế nào ở AFF Cup 2010 vì thiếu con bài có đủ độ độc thì ai cũng đã rõ.

Thời điểm Công Vinh ngồi ngoài cuộc chơi và ĐTVN thất bại, người ta, đông là đằng khác, có thể vì cảm tính từ dư âm của những scandal Vinh dính trước đó mà phủi tay đánh “xì”, coi sự thất bại của ĐTVN chẳng liên quan gì đến thiếu vắng một nhân tố. Nhưng đánh “xì” thì đánh thôi. Ở đâu đó vẫn thừa nhận, không có Công Vinh đúng là đội xì thấy rõ !

"Đặc vụ" thời Falko Goetz?

Thời Falko Goetz vừa bắt đầu, thời Falko Goetz nói, “không thay đổi nhiều trong lối chơi so với thời Calisto”. Nhưng nói chỉ là nói khi kiệm lời, khi vừa chân ướt chân ráo tới Việt Nam, còn sau đó qua một hai tuần rèn quân, bóng dáng thời Calisto mờ dần. Trong cái mờ ấy, đặc sản 4-1-4-1 đã biết mất.
Công Vinh từ “đặc sản” đến “đặc vụ”? M4_1

Sở trường của Công Vinh không còn được giữ lại khi ĐTVN chuyển giao "quyền lực" (Ảnh: Quang Minh)


Đá tập với Đồng Nai, ĐTVN đá với hai đội trong hai hiệp nhưng đá nguyên một sơ đồ 4-3-3. Không chơi kiểu đặc sản, những nguyên liệu cũ từng làm nên đặc sản bỗng không ăn nhập. Ngay cả Công Vinh cũng vứt luôn cái biên trái để vào trung lộ làm mũi nhọn nhô cao.

Mũi nhọn cùn và không có nhiều cơ hội ngoại trừ một thứ đặc sản mới của chính Vinh: sút phạt hàng rào.

Sang trận thứ 2 với ĐTLA, HLV Falko Goezt chuyển sang đá 4-4-2 và Vinh vẫn là người nhô cao nhất trên hàng công. Trận này Vinh bắt đầu có những thích nghi tốt hơn ở trung lộ đối phương, cơ hội cho anh và cho đồng đội cũng nhiều dần lên. Bàn thắng bằng đầu anh ghi gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN đích thị là sản phẩm của kiểu đá nhô cao.

Thế là xong, hàng thủ lộn xộn rất có vấn đề thì chắc chắn phải tính, hàng công lệch thước ngắm cũng phải xem xét lại. Nhưng chắc chắn, chỗ của Công Vinh thì ông Goetz đã rõ và trong bối cảnh các chân sút cùng vị trí còn "đơ" thì có lẽ khâu ghi bàn sẽ dồn chủ yếu vào Công Vinh.

Công Vinh từ “đặc sản” đến “đặc vụ”? M8_1
Công Vinh được giao nhiệm vụ đá tiền đạo cắm kể từ hôm HLV Falko Goetz nắm ĐT (Ảnh: Quang Minh)


Hôm qua đá thật với Macau, với sơ đồ 4-4-2, kiểu Công Vinh "đặc vụ” nhô cao trên hàng công, ông Goetz đã toét miệng cười, cười rất tươi như thể cười bù cho lúc còn bí bách.

Nhiệm vụ của Công Vinh được giao, anh đã hoàn thành với một hat-trick. Hai trong số ba bàn, Công Vinh ghi từ cái đầu nhọn ở vị trí mũi nhọn.

Macau đá dở tệ thì ai cũng biết, cũng thấy. Sự dở tệ làm người đọc bài viết này vẫn có cớ để phủ nhận phần nào tính hiệu quả của vị trí mới mà thầy Goetz "thửa" cho Công Vinh. Ừ, thì cứ cho là vậy đi vì chính người viết cũng chưa tin lắm! Nhưng chưa tin ở đây là vì muốn chờ xem khi đụng phải những ông kẹ, Công Vinh có còn là “đặc vụ” không?