Một phát thanh viên truyền hình ở Anh đã trở thành anh hùng trong cuộc bạo loạn ở Birmingham - khi cho cảnh sát đi nhờ để bắt giữ 4 kẻ côn đồ bạo lực.

MC truyền hình thành anh hùng giữa bạo loạn 20110812105404_canhcuopboc
Cảnh cướp bóc giữa bạo loạn ở Anh. (Ảnh: INF)

Upinder Randhawa, 31 tuổi, đang đưa tin về bạo động ngày 9/8 cho kênh truyền hình vệ tinh Sangat của người Sikh.

Nhiều kênh truyền hình lớn không đưa tin trực tiếp khi bạo loạn mới bùng phát. Vì vậy, họ lấy lại tin của Upinder khi anh lái xe vòng quanh thành phố để ghi lại cảnh bất ổn.

Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, Upinder đưa một cảnh sát tới điểm cháy bằng xe tải - và ghi lại cảnh bắt giữ nhóm côn đồ.Upinder nói trên Twitter: "Nhóm phóng viên truyền hình Sangat đã giúp cảnh sát bắt 4 tên tội phạm. Chúng tôi đang ở khu bán kim hoàn. Mọi thứ trông không tốt và cảnh sát có mặt ở khắp nơi. Nhưng chúng tôi nghĩ nếu rời đi bây giờ thì còn lúc nào để đưa tin về vụ việc?".

"Tôi không sợ, mặc dù nghĩ rằng đây là lần đầu tiên tôi làm tin trực tiếp. Dù ở đâu người ta nói với tôi có bạo loạn thì đó là nơi chúng tôi đến. Tôi thực sự mong tôi đã có thể làm được nhiều hơn. Mọi người đang nói đến những điều tốt đẹp nhưng tôi không phải người hùng", Upinder khiêm tốn nói.

Thanh Hảo (Theo The Sun)