Bất kỳ 1 cầu thủ 19 tuổi nào thuộc FC Bayern mà đã ra sân 30 lần tại Bundesliga, 10 lần tại Champions League và 5 lần ở DFB cup đều thật phi thường. David Alaba thực sự là 1 ngôi sao mai đích thực, khẳng định được vị trí của mình trong đội bóng của HLV Jupp Heynckes và trong trái tim của người hâm mộ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế này"- Alaba thành thực nói. David quyết tâm có được danh hiệu khi mùa giải kết thúc. Bị đình chỉ chơi trận chung kết CL vì thẻ phạt, nên cậu càng quyết tâm hơn để chiến đấu với Borrusia Dortmund tại chung kết DFB Cup.




Dưới đây là bài phỏng vấn Alaba của fcbayern.de:

David, chỉ vài ngày nữa là đến trận chung kết đầu tiên của bạn rồi.
Đúng vậy, bản thân iem và toàn đội đều rất mong chờ trận đấu ngày thứ 7 này, được chơi 1 trận chung kết như thế này quả thực là 1 giấc mơ trở thành sự thật với iem.

Vẫn còn vài ngày nữa, bạn vẫn đang tập luyện chăm chỉ đấy chứ?
Tất nhiên rồi, nếu cứ tập luyện thế này, cả đội sẽ có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận tới. Iem cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và rất phấn khích nữa.

Người hâm mộ đang rất mong chờ 2 trận chung kết. Bạn có cảm thấy bầu không khí đặc biệt trong thành phố?
Chắc chắn rồi, chỉ cần nhìn vào số lượng người hâm mộ đến xem buổi tập ngày hôm nay là rõ. Người hâm mộ luôn ở phía sau chúng tôi, và chúng iem muốn cảm ơn họ bằng những màn trình diễn tuyệt vời trước Dortmund và Chelsea.

Dortmund là đối thủ ngày thứ 7 này. Bạn thấy tự tin chứ?
Tất cả công việc khó khăn của chúng iem là giành chiến thắng trong trận đấu này. CLB đã đầu tư 1 số tiền rất lớn vào mùa giải này để tiến đến những trận chung kết, và bây giờ, chúng iem muốn giành được chiếc cup. Đây sẽ là 1 trận đấu thú vị.

Quay trở lại Champion League, bạn đã hết sốc chưa khi biết mình không được đá trận chung kết?
Iem cố gắng không nghĩ về nó, thay vào đó là tập trung về Dortmund. Mọi thứ khác để sau. Tất nhiên, iem có chút thất vọng nhưng iem sẽ cổ vụ hết mình cho đội bóng trên khán đài.

Bạn có tự hào không, khi đội bóng được chơi chung kết trên sân nhà (phá dớp rồi đó)
Tất nhiên, nhưng chúng ta chưa muốn dừng ở đây. Mọi người đều biết vẫn còn 1 bước nữa cần đi.

Có nghĩa là đánh bại Chelsea. Bạn nghĩ họ sẽ chơi như thế nào?
Họ rất mạnh và nguy hiểm. Nhưng chúng iem sẽ chuẩn bị tốt và chiến đấu ngay khi trận đấu bắt đầu. Như chúng ta đã thấy trong trận đấu với Barcelona, họ là một đội bóng tốt và có hàng phòng ngự bê tông. Ở phía trên còn có voi rừng Drogba nữa.

Cá nhân bạn đã có 1 mùa giải tuyệt vời. Được ra sân rất nhiều, đó có phải lầ 1 giấc mơ trở thành sự thật?
Bạn sẽ luôn hy vọng như thế, mặc dù iem chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế này. Nhưng đây vẫn chỉ là những bước đầu tiên, iem vẫn muốn phát triển sự nghiệp 1 cách tốt nhất. Chính vì vậy em luôn nỗ lực hết sức có thể.

Jupp Heynckes thường xuyên khen ngợi những nổ lực của bạn trong tập luyện.
Iem gần như "thưởng thức" những buổi tập, luôn mong chờ mỗi buổi sáng đến. Nhưng quan trọng nhất là biết được HLV, các trợ lý của ông ấy và toàn đội luôn ở phía sau động viên và giúp đỡ iem. Rất đặc biệt.

Mùa giải sắp kết thúc, bạn có dự định gì cho kỳ nghỉ?
Về cơ bản, iem muốn vui vẻ chơi bóng. Nhưng iem biết nghỉ ngơi cũng rất quan trọng, để sẵ sàng cho mùa giải mới.

Bạn và đội tuyển Áo không được dự Euro. Bạn có buồn không?
Có chứ. Nhưng iem cầu chúc cho đội tuyển Đức gặp may mắn. Họ là 1 đội bóng mạnh, bản thân iem cũng quen biết nhiều người trong đội. Họ xứng đáng giành cúp vô địch.

Và chúng ta sẽ thấy tuyển Áo tại 1 giải đấu lớn?
Chắc chắn rồi. Anh cứ chờ xem, tuyển Áo của iem sẽ góp mật WC 2014 tại Brazil cho xem (cười).

Cuối cùng, Boateng phải học cách để hiệu được cách phát âm theo giọng Vienne của bạn.
Mọi chuyện tốt hơn rồi. Mặc dù đôi khi anh ấy vẫn hỏi iem: "Hử, chú **** vừa nói gì"

Source: FC Bayern.De
Translate: WhiteKnight (FCB-VN.com)