Trước một Ba Lan vượt trội về nhiều mặt, Hy Lạp suýt nữa
đã ngược dòng thành công khi tận dụng rất tốt những sai lầm của đối
thủ.







Không
nằm ngoài dự đoán, Ba Lan với tư cách là đội chủ nhà cùng với dàn cầu
thủ chất lượng vượt trội đã có sự khởi đầu tốt hơn hẳn so với Hy Lạp.
Đoàn quân của HLV Franciszek Smuda đã chơi ép sân ngay sau tiếng còi
khai cuộc dựa vào lối chơi tốc độ với sự cơ động của Lewandowski,
Blaszczykowski và Obraniak.

Hy Lạp tỏ ra rất bối rối trước cách nhập cuộc của đối thủ và việc họ
phải nhận bàn thua sớm với cú đánh đầu gọn ghẽ của Lewandowski là điều
đã nằm trong dự liệu. Nhưng đi ngược mọi dự đoán, “gáo nước lạnh” mà Ba
Lan dành cho Hy Lạp đã giúp đội bóng đến từ xứ sở các vị thần trở nên
tỉnh táo hơn.

Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Phảng phất bóng dáng nhà vô địch A1


Ba Lan
vẫn đều đặn lên bóng nhưng những pha bóng mang tính quyết định của họ
đã không còn giữ được sự sắc bén như những phút đầu tiên, do chủ công
Lewandowski đã bị theo kèm rất rát. Hy Lạp đã phát hiện ra sự đơn điệu
trong chiến thuật của đối phương và mau chóng có được phương án chống
chọi hợp lý.

Kể cả khi Sorkatis phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ
trong những phút cuối hiệp 1 thì người hâm mộ vẫn không nhận sự bối rối
trong cách chơi bóng của Hy Lạp. Họ vẫn cần mẫn phòng ngự và tìm kiếm cơ
hội tiếp cận với khung thành của Szczęsny.

Sự nhẫn nại của Hy Lạp đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn quân bình tỷ
số 1-1 ở phút 51 của Dimitris Salpingidis. Thế trận của Hy Lạp trở nên
sáng sủa hơn kể từ lúc HLV Fernando Santos có những thay đổi về mặt
chiến thuật. Thay vì những đường chuyền bổng tận dụng tài không chiến
của Samaras, Gekas… “những đứa con của thần Zeus” đã di chuyển nhiều hơn
vào trung lộ, đồng thời tích cực sử dụng các đường chuyền ở cự ly ngắn
nhằm kéo giãn hàng thủ xoay trở kém của Ba Lan.


Ba Lan 1-1 Hy Lạp: Phảng phất bóng dáng nhà vô địch A4
Hy Lạp
đáng ra đã có thể viết nên chương đầu tiên của câu chuyện cổ tích mới
nếu đội trưởng Karagounis tinh tế hơn trong tình huống sút 11m, sau pha
phạm lỗi của Szczęsny với Salpingidis dẫn đến chiếc thẻ đỏ trực tiếp của
thủ môn này.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và Hy Lạp có quyền tiếc nuối với màn
trình diễn quật khởi của mình. Nhà cựu vô địch châu Âu đã thể hiện được
tố chất từng giúp họ đăng quang năm 2004. Vậy nên chớ vội gạch tên Hy
Lạp khỏi cuộc đua giành vé vào sau, bất chấp họ đang trong thời kỳ trẻ
hóa và được lãnh đạo bởi những ngôi sao đã sang tuổi xế chiều.





Nguồn: bongdaplus.vn