Stipe
Pletikosa tâm sự rằng trong lần đầu tiên chạm trán với các chân sút
Italia, tại vòng bảng World Cup 2002, anh từng trải qua những giây phút
cực kỳ lo lắng. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy hoàn toàn không hiện hữu nữa,
và sự tự tin sẽ là chìa khóa thành công của anh và những đồng đội.












Pletikosa
lên tuyển năm 20 tuổi, song phải đến ba năm sau anh mới thực sự khẳng
định được vị trí của mình và World Cup 2002 là giải đấu lớn đầu tiên
trong sự nghiệp của thủ thành này. Tại Nhật Bản, Croatia đã không thể
lặp lại kỳ tích như 4 năm trước (hạng ba France 98), thậm chí họ còn bị
loại ngay từ vòng bảng, nhưng Pletikosa đã bắt chính trong cả ba trận,
và đặc biệt thi đấu xuất sắc trong chiến tích quật ngã tuyển Ý của
Trapattoni 2-1 tại sân Ibaraki. Giới chuyên môn khi đó từng mô tả rằng "anh
chàng trẻ trung ấy đã tận dụng được từng centimet trong chiều cao 1m93
của mình, và sở hữu khả năng đối phó với bóng bổng cực tốt".

Stipe Pletikosa - chứng nhân lịch sử 94fd96f30ab8b4
Stipe Pletikosa - Ảnh Getty
10
năm sau, Trap lại là người thất bại khi chạm trán Croatia. Và dù có
phàn nàn về tình huống bị nghi việt vị của Jelavic, chiến lược gia lão
làng người Ý vẫn phải thừa nhận rằng CH Ireland đã thua tâm phục khẩu
phục. Bên cạnh khả năng giữ nhịp tốt hơn hẳn của hàng tiền vệ do Modric
dẫn dắt, kinh nghiệm và khả năng chỉ huy tuyến phòng ngự của Pletikosa
cũng là một yếu tố quan trọng mang về thắng lợi cách biệt cho Croatia.

Tại
VCK EURO 2012 lần này, Pletikosa là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cùng
ĐTQG nhất (anh ra mắt hồi tháng 2/1999). Anh cùng trung vệ Josip Simunic
(34 tuổi) là hai cầu thủ còn sót lại từ trận so tài 10 năm về trước
(bên phía Italia chỉ còn thủ thành Buffon). Tuy nhiên, Simunic đang
không có phong độ tốt, và đã bộc lộ dấu ấn khá lớn về tuổi tác. Đó cũng
là lý do mà ở trận mở màn, HLV Slaven Bilic đã phải kéo hậu vệ phải
Corluka vào đá trung vệ cùng Schildenfeld.

Rõ ràng, bộ tứ vệ đã
triển khai trước CH Ireland, và rất có thể sẽ tiếp tục lặp lại ở trận
này, không phải lựa chọn tin tưởng nhất, đặc biệt là vị trí của Corluka.
Dù sở hữu chiều cao lý tưởng (1m91), nhưng do quen đá cánh nên cảm giác
vị trí của cựu cầu thủ Tottenham ở trung tâm hàng phòng ngự lại khá
kém. Đó cũng là lý do dẫn đến bàn thua trong trận mở màn, khi anh không
theo kèm được Ledger. Trong khi đó, Schildenfeld lại không phải một
trung vệ đẳng cấp. Và hàng tấn công Italia, dù chưa thực sự gây ấn
tượng, vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với CH Ireland. Áp lực dồn lên
vai Pletikosa và đồng đội chắc chắn cũng lớn hơn nhiều.

Sau khi
đã bỏ túi 3 điểm ở trận ra quân, Croatia không đến nỗi phải tung hết vốn
để cố giành chiến thắng trước Italia. Với chủ trương cầm hòa, và trong
một thế trận cần ưu tiên việc không thủng lưới trước, vai trò của hàng
phòng ngự sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. "Tôi đã từng lo lắng trước
họ (ĐT Italia), nhưng đó là 10 năm về trước, còn bây giờ thì không.
Chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất nhiều, để chuẩn bị sẵn sàng những
phương án đối phó"
, anh trả lời trên tạp chí uefa.com.



Nguồn: beta.bongda.com.vn