HLV trưởng đội tuyển Anh, Roy Hodgson, đùa rằng việc
phải giữ Wayne Rooney ở ngoài sân cho trận Chung kết bảng D với Ukraina
có thể là nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn trong phòng thay đồ của đội
bóng.







Chiến
thắng 3-2 trước Thụy Điển tối qua giúp “Tam Sư” chỉ cần giành thêm một
điểm là đủ để lọt vào vòng Tứ kết trong lượt đấu cuối tại bảng D EURO
2012. Quyết định thay người đúng đắn của Roy Hodgson đã mang tới thắng
lợi cho tuyển Anh khi Walcott ghi một bàn và kiến tạo một bàn cho
Welbeck giúp đội bóng lội ngược dòng trước Thụy Điển.


Hodgson
đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của tuyển Anh. Ông cũng khẳng định
Rooney đang có tình trạng thể lực và phong độ tối đa. Anh sẽ giúp đội
bóng rất nhiều trong cuộc đối đầu được dự đoán là rất khó khăn với đội
chủ nhà. Ông thoải mái bông đùa trên The Sun: “Tôi
phải để Rooney ngồi ngoài và bảo anh ấy hãy chờ thêm vài trận. Trước
Ukraina, một cầu thủ như Rooney có thể tạo ra sự thay đổi quan trọng và
tôi rất vui mừng được chào đón anh ấy trở lại. Nếu tôi không để anh ấy ở
ngoài, địa ngục có thể nổ tung trong phòng thay đồ.”



Hodgson: Tuyển Anh vẫn chờ Rooney  Anh-HLV-1606

Hodgson đang tạo được những thành công bước đầu tại EURO 2012 - Ảnh: Getty

Trở
lại trận đấu với Thụy Điển, Hodgson cho biết ông hài lòng với kết quả
đồng thời nhắc lại đội bóng phải tập trung hơn ở các tình huống cố
định. Hai bàn thua của đội bóng xứ sương mù đều đến từ các pha bóng cố
định khi hàng thủ đã tỏ ra quá lơi lỏng. Ông chia sẻ: “Đây
là một trận đấu có nhiều sai lầm. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu
trong hiệp một trước khi họ trừng phạt chúng tôi (ở đầu hiệp hai).
Chúng tôi đã biết sự nguy hiểm của họ từ các tình huống cố định và họ
đã chứng minh điều đó một lần nữa. Nhưng cái cách tuyển Anh trả lời
(đối thủ) ở cuộc chiến này thực sự rất ấn tượng. Ở đẳng cấp này, mọi
trận đấu đều khốc liệt. Chúng tôi đã phải đối mặt với một đối thủ
mạnh.”


Gerrard
đã thi đấu không mệt mỏi ở trung tâm hàng tiền vệ. Anh cũng là người
tung ra đường kiến tạo cho Carroll đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Hodgson
khẳng định màn trình diễn của đội trưởng tuyển Anh đã kéo cả đội bóng
tiến lên đồng thời gây được ấn tượng mạnh mẽ: “Steven
là cầu thủ ấn tượng nhất tôi từng thấy kể từ khi đảm nhiệm công việc
này. Suy nghĩ đầu tiên của tôi (khi trở thành HLV trưởng tuyển Anh –
TT&VH Online) là liên lạc với anh ấy. Từ đó tới nay, với tư cách một
người đội trưởng, một cầu thủ hay một người đàn ông, anh ấy chưa hề
hành động sai lệch. Anh ấy đã thi đấu theo đúng cách mà một người đội
trưởng phải thể hiện. Anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất
giải đấu.”


Với
4 điểm có được sau 2 trận, tuyển Anh hiện đang đứng thứ 2 sau tuyển
Pháp (kém hiệu số bàn thắng – bại). Người Anh chỉ cần 1 điểm trong trận
gặp Ukraina ở lượt đấu cuối để chính thức giành vé vào Tứ kết. Anh sẽ
gặp Ukraina trong trận đấu rạng sáng ngày 20 tháng Sáu tới.


Minh Chiến



Nguồn: TT&VH