Các pha lập công liên tiếp của Jeremy Menez và Yohann
Cabaye trong hiệp hai mang về cho ĐT Pháp chiến thắng 3-0 và 3 điểm xứng
đáng trước Ukraine.












Tóm tắt trận đấu
- Trận đấu bị tạm dừng gần 1 giờ đồng hồ do trời mưa quá to và có sấm chớp.
- Trước khi trận đấu bị tạm dừng vì trời mưa ở phút thứ 5, Shevchenko là cầu thủ duy nhất không được chạm bóng.
- Pháp thi đấu vượt trội, tung ra tới 11 cú sút trúng cầu môn trong khi Ukraine chỉ có 2 pha uy hiếp Lloris.
- Với chiến thắng này, Pháp đã nâng chuỗi bất bại lên 23 trận liên tiếp.
- Benzema là người kiến tạo cả hai pha ghi bàn của Menez và
Cabaye. Trước đó, chỉ có duy nhất một tuyển thủ Pháp có 2 pha kiến tạo
trong một trận đấu EURO là Giresse trận gặp Bỉ năm 1984).

Một sự cố hi hữu đã xảy ra ở trận Ukraine – Pháp. Cơn mưa lớn đổ ập
xuống sân Donbass Arena ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện thi đấu. Và
chỉ sau 5 phút bóng lăn, trọng tài đã buộc phải thổi còi tạm dừng trận
đấu. Nhưng rất may là trận đấu đã có thể tiếp tục trở lại sau 55 phút
chờ đợi cho mưa ngớt.

Khoảng thời gian tạm dừng gần một giờ đồng hồ những tưởng sẽ làm nguội
lạnh tinh thần thi đấu của cầu thủ hai đội. Nhưng thực tế hoàn toàn
ngược lại. Cả Ukraine và Pháp đều tái nhập cuộc với lối chơi lăn xả và
quyết tâm hừng hực. Đặc biệt là Pháp khi đội bóng áo Lam dâng cao đội
hình gây sức ép liên tục lên hàng thủ Ukraine. Với hai sự thay đổi trong
đội hình, Menez thay Malouda và Clichy thế chỗ Evra, Pháp đã chơi gắn
kết và tốc độ hơn.

Nhờ đó, họ tạo được không ít cơ hội cụ thể hóa bằng những cơ hội rõ
ràng. Phút 16, Ribery đi bóng táo bạo rồi chọc khe thông minh cho Menez
băng xuống sút tung lưới Ukraine. Nhưng bàn thắng không được công nhận
do cầu thủ của PSG đã rơi vào thế việt vị. Phút 35, lại là Ribery căng
ngang tuyệt đẹp cho Menez trong tư thế trống trải, tiếc rằng pha dứt
điểm của cầu thủ này lại không thắng được thủ thành Pyatov. Thủ môn của
Ukraine đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi cản phá hàng loạt pha dứt
điểm của đối phương. Phút 38, Pyatov bay người xuất thần đẩy được cú
đánh đầu cực kỳ hiểm hóc của Mexes.

Có thể nói trong 45 phút đầu, sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm
đã khiến Pháp bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Nhưng
khi họ cải thiện được khâu này trong hiệp 2 thì trận đấu được giải
quyết một cách dễ dàng. Phút 53, Menez đi bóng lắt léo bên cánh phải
trước khi tung cú sút chân trái cực kỳ hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng quý giá này giúp các cầu thủ Pháp chơi tự tin và thanh thoát
hơn hẳn. Và điều gì đến cũng phải đến vào phút 56 khi Benzema chọc khe
thông minh cho Cabaye trong vòng cấm để cầu thủ gốc Việt dứt điểm tinh
tế nâng tỷ số lên 2-0. Ghi liền 2 bàn thắng trong vòng 3 phút, Pháp tiếp
tục thăng hoa trong tâm lý thảnh thơi. Hàng loạt cơ hội được tạo ra
trong đó đáng kể có cú sút đập cột dọc của tiền vệ Yohan Cabaye.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Cabaye

Với tỷ số 0-2, Ukraine phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước đối
thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Về phía ĐT Pháp, trận thắng này đã mở ra cơ hội
đi tiếp vào vòng sau. Điều quan trọng là sự tự tin đã trở lại với các
cầu thủ áo Lam sau màn trình diễn không thể ấn tượng hơn.

-----------------------------------------------------
Hết giờ: Trọng tài Kuipers đã thổi còi kết thúc trận đấu. Pháp giành chiến thắng 2-0 hoàn toàn xứng đáng.

90' - Nhịp độ trận đấu đã xuống rất thấp, Ukraine vẫn
tìm cách tấn công trong vô vọng và rõ ràng họ hiểu một thất bại đang đến
rất gần. Không ít CĐV Ukraine đã lục tục ra về.

87' - Nasri miệt mài đi tìm bàn thắng với bản thân bằng cú đá phạt chếch bên cánh trái buộc thủ môn Pyatov đẩy bóng chịu phạt góc.

84' - ĐT Pháp đang thi đấu với tâm lý hết sức nhàn nhã.
M'Vila thử sức với một cú sút trái phá ngoài vòng cấm đi vọt xà. "Les
Bleus" đang hướng đến trận đấu thứ 23 liên tiếp bất bại.

82' - Cầu thủ vừa vào sân Aliyev phung phí một tình huống đá phạt thuận lợi có thể rút ngắn tỉ số cho Ukraine.

Con số: Pháp là đội thứ ba tại EURO 2012 ghi được 2 bàn
chỉ trong vòng 4 phút. Hai đội trước là Nga (trận gặp CH Czech) và CH
Czech (trận gặp Hy Lạp). Đây cũng là trận đầu tiên Pháp ghi được nhiều
hơn hai bàn tại một giải đấu lớn kể từ chiến thắng 3-1 trước Tây Ban Nha
hồi World Cup 2006.

76' - Benzema đã được rút ra nghỉ. Theo quan sát của
chúng tôi, có vẻ như cầu thủ này đã bị đau. Anh rời sân với những bước
đi tập tễnh và vẻ mặt không vui. Như vậy, sau 2 trận, Benzema vẫn chưa
ghi được bàn thắng nào.

73' - Pháp được hưởng quả phạt trực tiếp cách khung
thành 22m, góc sút rất rộng. Cú đá của Ribery khá tốt, đưa bóng qua hàng
rào và chỉ thiếu chút nữa đã bay vào góc cao.

71' - Devic đi bóng quyết tâm từ giữa sân qua hai cầu
thủ Pháp nhưng lại dứt điểm chân trái một cách vội vàng khiến bóng đi
rất thiếu chính xác.

68' - HLV Blanc quyết định thay cầu thủ đã nâng tỉ số
là Cabaye bằng M'Vila. Bên phía Ukraine, Yarmolenko cũng phải nhường chỗ
cho Aliyev.

65' - Nguy hiểm: Sau hai bàn thua, Ukraine chưa củng cố
lại được thế trận. Cột dọc vừa cứu họ khỏi bàn thua thứ ba sau cú sút
trái phá của Cabaye, cầu thủ bà ngoại là người Việt Nam.

60' - Ukraine buộc phải tăng cường hàng công để tìm
kiếm bàn thắng. Milevskiy là người vào sân thay cho Nazarenko. Tuy vậy,
trước mặt Ukraine đang là một ngọn núi vô cùng lớn cần phải vượt qua.

56' - VÀOOOOOOO!!!!!!!!!! Tận dụng hàng thủ Ukraine
chưa kịp định thần, Cabaye đã tiếp tục nhân đôi cách biệt cho ĐT Pháp.
Nhận đường chuyển của Benzema, cầu thủ đang chơi cho Newcastle liền dứt
điểm chân trái chéo góc dù bị theo sát bởi Gusev.

53' - VÀOOOOOOO!!!!!!!!!! Như vậy thì cuối cùng bàn
thắng khai thông bế tắc cũng đến. Menez có một pha so lo tuyệt vời, quặt
bóng loại bỏ một hậu vệ rồi sút chìm vào góc gần khiến Pyatov không kịp
đổ người cản phá. 1-0 nghiêng về ĐT Pháp.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Ukrainephap3

52' - Cho đến thời điểm này của EURO 2012, chưa có trận
đấu nào kết thúc mà không có bàn thằng. Diễn biến trận Ukraine - Pháp
đang diễn ra đôi công hấp dẫn, hy vọng sẽ sớm có bàn thắng được ghi.

49' - Đội tuyển Pháp tăng tốc ngay đầu hiệp hai và họ
đã tạo ra một pha bóng nguy hiểm để Menez dứt điểm trong vòng cấm nhưng
Pyatov vẫn đứng vững. Gần như ngay lập tức Ukraine thực hiện pha đáp trả
với cú sút xa tuyệt vời của Shevchenko đưa bóng đi chệch khung thành
chỉ vài centimet.

Hiệp hai: Ukraine có một sự thay đổi người, Devic vào sân thay tiền đạo Voronin. Ukraine cũng là đội giao bóng trong hiệp hai.

Kết thúc hiệp một: Sau 45 phút thi đấu đầu tiên, Pháp là đội chơi lấn lướt hơn nhưng cả hai bên đều chưa có được bàn thắng khai thông bế tắc.

43' - Hiệp đấu đang đi về những phút cuối, tốc độ trận
đấu cũng trùng hẳn xuống. Cho đến lúc này, Pháp đã tung ra 6 cú sút
trúng cầu môn, trong khi Ukraine chỉ có 1 lần.

39' - Nguy hiểm: Từ quả đá phạt của Nasri bên cánh
trái, Mexes bật rất cao đánh đầu mà nếu không có tài năng của Pyatov,
chắc chắn mành lưới của Ukraine đã rung lên.

37' - Clichy phòng ngự không quyết đoán trong tình
huống uy hiếp của Yarmolenko khiến thủ môn Lloris phải băng ra phá bóng
chịu quả phạt góc. Những phút vừa qua, Ukraine đã lấy lại được sự tự
tin.

34' - Cơ hội đáng chú ý nhất mà Ukraine tạo ra thuộc về
Shevchenko. Đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, anh băng xuống
rất nhanh bên góc trái nhưng vẫn khống chế bóng hoàn hảo trước khi dứt
điểm quyết đoán nhưng thủ môn Lloris đã khép góc kịp thời.

33' - Konoplyanka thử vận may với một cú sút xa chân phải nhưng quá cao so với khung thành của Lloris.

29' - Cơ hội: Thêm một đường chuyền về
ngờ ngẩn của cầu thủ Ukraine, Ribery lập tức bứt tốc rồi căng ngang cho
Menez thoải mái dứt điểm trong vòng cấm. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủ
này không đủ hiểm để đánh bại thủ môn Pyatov.

27' - Nazarenko để mất bóng nguy hiểm ngay trong vòng
cấm đội nhà, mang đến cơ hội cho Menez sút bóng đi vọt xà ngang. Nếu
Ukraine tiếp tục phòng ngự kiểu này, việc họ thủng lưới chỉ là vấn đề
thời gian.

25' - Từ một tình huống tấn công phát động bởi
Shevchenko, Yarmolenko tung cú sút chân trái ngoài vòng cấm khá hiểm
hóc, bóng đi vào cạnh lưới khung thành ĐT Pháp.

20' - Pháp đang chiếm thế chủ động hoàn toàn, nhưng họ
mới chỉ ăn ý ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, "Gà trống" cần thêm sự sắc
xảo ở những tình huống phối hợp áp sát cầu môn nếu muốn tìm thấy bàn
thắng.

16' - Việt vị: Menez đã đưa bóng vào lưới của Ukraine
sau đường chọc khe của Ribery nhưng bàn thắng không được công nhận vì
lỗi việt vị rõ ràng. Pha bóng này chắc chắn khiến tất cả các CĐV Ukraine
giật mình. Rõ ràng lối chơi của Ukraine đang có vấn đề.

12' - Có vẻ như cơn mưa đã ảnh hưởng đến tinh thần thi
đấu của Ukraine. Các pha phối hợp của họ chưa đạt được sự chính xác cần
thiết.

9' - Thêm một cơ hội nữa Benzema không thể tận dụng
được. Nhận đường chuyền của Nasri vào vòng cấm, Benzema hãm bóng qua một
cầu thủ nhưng sau đó lại xử lý quá chậm để các hậu vệ Ukraine kịp về
bọc lót. Pháp đang tạo được thế trận tốt trước đội chủ nhà.

6' - Ngay khi trận đấu vừa trở lại, Benzema thử vận may bằng một cú sút ngoài vòng cấm nhưng không khó với thủ môn Pyatop.

Sau gần 1 tiếng tạm dừng vì trời mưa to, trận đấu đã được tiếp diễn bắt đầu từ phút thứ 5. Tỷ số lúc này vẫn là 0-0.

Những hình ảnh truyền hình cho thấy mưa đã ngừng rơi và trọng tài đang
tiến hành kiểm tra mặt sân để xem có đủ điều kiện tiếp tục trận đấu hay
không? Chúng ta sẽ biết quyết định trong ít phút nữa.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Ukra
Sấm chớp xuất hiện trên sân Donbass Arena
Một vài
trận đấu đáng chú ý từng bị tạm dừng trong quá khứ có thể kể đến là
Argentina-Brazil tại Confed Cup 2005 hay trận Tây Đức-Ba Lan tại World
Cup 1974.

Tạm dừng trận đấu:
Rất bất ngờ, trọng tài Kuipers đã quyết định
dừng trận đấu chỉ sau 5 phút bóng lăn vì trời mưa quá to và quan trọng
là xuất hiện sấm chớp, ảnh hưởng tới điều kiện thi đấu cũng như sự an
toàn của các cầu thủ.

3' - Ngay những phút đầu tiên, có thể thấy là mặt sân
rất trơn vì sũng nước mưa. Vì thế, một đường chuyền về của trung vệ
Mexes cho thủ môn Lloris trở nên rất nguy hiểm, suýt nữa trở thành cơ
hội cho tiền đạo của Ukraine.

Trận đấu bắt đầu: Pháp là đội giao bóng trước.

Đội trưởng hai đội đang làm các thủ tục chọn sân và bóng. Chỉ ít phút
nữa trận đấu sẽ diễn ra. Mưa càng ngày càng to nên và đây có thể xem là
bất lợi đối với ĐT Pháp.

Theo quan sát thì bầu trời ở Donetsk đầy mây đen và mưa bắt đầu rơi. Dự báo một cơn mưa lớn sắp xảy ra.

Kịch bản: Nếu giành chiến thắng trước ĐT Pháp ở trận
đấu này, chủ nhà Ukraine sẽ trở thành đội đầu tiên tại EURO 2012 giành
quyền vào chơi tứ kết. Trong khi đó, Pháp sẽ đối diện nguy cơ cao bị
loại sớm.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Cdv2

Franck Ribery có thể là cầu thủ đáng xem nhất hôm nay. Anh đã ghi 3 bàn
và kiến tạo 2 bàn trong 4 trận gần nhất ra sân cùng ĐT Pháp.

Những tiếng cổ vũ vang trời dành cho Shevchenko khi ngôi sao người
Ukraine khởi động trên sân. Tiền đạo 35 tuổi này là tác giả cú đúp bằng
đầu mang về thắng lợi 2-1 trước Thụy Điển. Lúc này, sân Donbass đã được
phủ đầy bằng sắc vàng của đội chủ nhà. Dù có khoảng 2000 CĐV Pháp cổ vũ
trận đấu này nhưng rất khó để tìm thấy một bóng áo xanh trên khán đài.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Phap1

Vào lúc này, các cầu thủ Pháp đã bắt đầu khởi động trên sân Donbass
Arena. Thời tiết hiện tại khá khó chịu, nhiệt độ lên tới 30 độ C. HLB
Blanc đang quan sát chăm chú các học trò từ ngoài đường biên. Đây là
trận đấu lớn nhất của ông trong hai năm dẫn dắt "Les Bleus" vừa qua.

HLV Oleh Blokhin của Ukraine nói rằng: "Chúng tôi cảm nhận được áp lực
rất lớn sau chiến thắng ở trận đầu tiên (hạ Thụy Điển 2-1). Nhiệm vụ
chính của tôi là tiếp sức mạnh cho các cầu thủ để họ có thể vượt qua
vòng bảng. Và tôi đang làm tất cả những gì có thể để cung cấp cho họ
năng lượng".

Sau loạt đấu đầu tiên của vòng bảng, Pháp tỏ ra là đội có lối chơi gắn
kết nhất khi có đến 92% đường chuyền chính xác. Tiền vệ Alou Diarra là
người có tỉ lệ đường chuyền thành công cao nhất. Tuy nhiên, chủ nhà
Ukraine không phải đối thủ dễ chịu. Đây là đội bóng duy nhất đã lội
ngược dòng thành công từ đầu EURO 2012 đến giờ.

Trong lịch sử, Pháp và Ukraine từng 5 lần đụng độ nhau. Ukraine chưa
thắng được lần nào, hòa 3 và thua 3 trận. Tuy nhiên, trận đấu hôm nay
mới là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong khuôn khổ một vòng chung kết
giải bóng đá cấp châu lục.

Phát biểu trước trận đấu này, HLV Laurent Blanc của ĐT Pháp chờ đợi:
"Các cầu thủ lớn luôn thể hiện được phong độ tuyển vời ở những giải đấu
quốc tế lớn bởi họ đủ khả năng gánh vác trọng trách. Nếu chúng tôi có
bất kỳ cầu thủ lớn nào trong đội hình, thì họ cần phải thể hiện điều đó
trong trận đấu với Ukraine ngày hôm nay".

Như vậy, chủ nhà Ukraine quyết định giữ nguyên đội hình như ở trận ra
quân thắng Thụy Điển 2-1. Trong khi đó, ĐT Pháp có hai sự thay đổi.
Jemery Menez thế chỗ của cựu binh Florent Malouda trên hàng tiền vệ, còn
Gael Clichy thay thế Patrice ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Đội hình xuất phát:
Ukraine: Pyatov, Khacheridi, Mikhalik, Tymoshchuk, Yarmolenko, Nazarenko, Konoplyanka, Shevchenko, Voronin.

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexès, Clichy, Cabaye, Ribéry, Nasri, Ménez, Diarra, Benzema.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Cdv1

-----------------------------------------------------
Ở trận
ra quân, Ukraine khiến người ta ngạc nhiên bởi cái cách họ đánh gục
“Những tên cướp biển Viking”. Tuy lối chơi của Ukraine không sắc nét
nhưng họ lại có thừa quyết tâm và khát khao chiến thắng. Bằng chứng là
một tiền đạo đã bước sang tuổi 34 như Shevcheko vẫn chơi đầy ấn tượng
với 2 bàn thắng bằng đầu cực kỳ dũng mãnh để hạ gục Thụy Điển giàu thể
lực.

Trong khi đó, cuộc đối đầu Anh - Pháp diễn ra trong một thế trận nhàn
nhạt và không có nhiều điểm nhấn. Pháp sở hữu dàn sao đang ở độ chín
nhưng chơi khá bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công chắc chắn của
Anh.



Ukraine 0-2 Pháp: Sau cơn mưa, Gà lại... gáy vang! Phap
Dẫu
vậy, tất cả đều phải thừa nhận lối chơi của “Những chú gà trống Gaulois”
tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, với những nhân tố có khả năng gây đột biến cực
cao như Nasri, Ribery, Cabaye và Benzema. Nếu các chân sút của Pháp dứt
điểm tốt hơn, họ hoàn toàn có được một kết quả tốt hơn trận hòa 1-1
trước Anh.

Trong lịch sử, Ukraine và Pháp từng đụng độ 6 lần và cả 6 lần Pháp đều
bất bại. Tuy nhiên, lúc này, trong khuôn khổ một giải đấu lớn, khi mà
Ukraine mang trọng trách chủ nhà, có sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả
nhà, họ sẽ là thử thách cực lớn với Pháp. Đây hẳn sẽ là một trận đấu
căng thẳng và hấp dẫn mà ở đó bên nào bản lĩnh hơn, tận dụng cơ hội tốt
hơn sẽ là đội giành chiến thắng.












Nguồn: bongdaplus.vn