Không có cơ hội được tham dự EURO 2012 nhưng có vẻ như
trung vệ của Man United, Rio Ferdinand vẫn dõi theo rất sát sao những gì
đang xảy ra tại Ba Lan và Ukraina.










Thế nên mới có chuyện Rio tỏ ra vô
cùng tức giận và chỉ trích mạnh mẽ quyết định xử phạt của UEFA đối với
hành động tụt quần ăn mừng bàn thắng của tiền đạo Đan Mạch Nicklas
Bendtner trong trận đấu với Bồ Đào Nha.

Rio Ferdinand nổi khùng với án phạt của Bendtner Z
UEFA phạt nặng Bendtner- Ảnh Getty

Sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong
trận đấu mà Đan Mạch thua 2-3 và chấp nhận rời cuộc chơi, Bendtner đã
kéo quần của mình xuống để lộ cạp quần lót có dòng chữ Paddy Power- tên
của một nhà cái có tiếng. Bendtner giải thích rằng đó là chiếc quần may
mắn của mình và muốn khoe nó sau khi lập công. Thế nhưng UEFA cho rằng
Bendtner đã vi phạm quy định của cơ quan này khi quảng cáo trái phép cho
nhà cái. Chiếu theo luật, UEFA đã phạt cấm Bendtner thi đấu một trận
kèm theo số tiền 100.000 euro.


Phán quyết của UEFA đã khiến cho Ferdinand vô cùng tức giận. “UEFA
có chắc không đấy? 80.000 bảng (100.000 euro) phạt Bendtner vì quảng
cáo trái phép trên cạp quần lót. Tất cả những án phạt dành cho tội phân
biệt chủng tộc cộng lại cũng chưa đến mức như vậy. Platini là một cựu
cầu thủ tuyệt vời nhưng ông ấy cùng đồng nghiệp đang hủy hoại danh tiếng
của chính mình với những quyết định rác rưởi. Nếu nạn phân biệt chủng
tộc mà gây ảnh hưởng tới túi tiền của UEFA thử hỏi họ có coi trọng vấn
đề đó không?”
, Ferdinand bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân Twitter.


Được biết, sau khi biết được mức án dành cho mình, Bendtner tuyên bố sẽ kháng án.


K.Đ





Nguồn: euro.thethaovanhoa.vn