Suốt 4 năm qua, cả thế giới bóng đá đã tìm mọi cách để
phế truất ngôi vị “số 1” của Tây Ban Nha. Và ở EURO 2012, Italia được
xem là có đủ những vũ khí sắc nhọn nhất để “hành thích” nhà Vua. Nhưng
rốt cuộc, ngai Vàng của La Roja không những chẳng hề bị xước xát gì mà
còn trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.









Hẳn
những người say mê điện ảnh Hollywood đều không thể nào quên những tình
tiết gay cấn đến nghẹt thở trong bộ phim “Thế giới không đủ” của đạo
diễn Michael Apted. James Bond, trong vai điệp viên 007 luôn phải đối
mặt với những kẻ thù nguy hiểm luôn đứng trong bóng tối với những âm mưu
chế tạo hạt nhân đen tối. Chỉ có điều, thế giới không đủ cho những âm
mưu, cũng không đủ cho những kẻ huỷ diệt, mà chỉ đủ cho một người anh
hùng: 007.

Nhà vô địch vĩ đại Tây Ban Nha: Thế giới không đủ The
Bất cứ đối thủ nào cũng tìm mọi cách hạ bệ TBN

ĐT TBN có nét gì đó giống như nhân vật điệp viên đã đi vào huyền thoại,
ra đời dưới ngòi bút của Ian Fleming. Trên con đường làm nhiệm vụ: bảo
vệ những thành quả của mình, bắt đầu từ sau EURO 2008, “Những chú Bò
tót” luôn phải đối mặt với những cạm bẫy rình rập. Nói cách khác, đội
bóng nào trên thế giới lại cũng nhăm nhe muốn chấm dứt sự thống trị của
TBN.

Về phần mình, cũng có nhiều lúc La Roja tưởng như đã đến
điểm tới hạn của sự hoàn hảo, lối chơi của TBN dường như cũng được các
đối thủ thuộc vanh vách. Và trên thực tế, “Cơn lốc đỏ” không phải lúc
nào cũng nổi lên để cuốn phăng tất cả mà ở EURO 2012 là minh chứng rõ
ràng nhất. Xavi, linh hồn trong lối chơi Tiqui-Taca của La Roja sa sút
trông thấy vì gánh nặng của tuổi tác.

Nhà vô địch vĩ đại Tây Ban Nha: Thế giới không đủ The1
Nhưng với bản lĩnh, kinh nghiệm và đẳng cấp, cộng thêm một chút may mắn, TBN luôn vượt qua những thời khắc gian khó

Thêm vào đó, TBN còn bị chỉ trích là thi đấu kém thuyết phục và “đặc
sản” của La Roja bị biến tấu thành Tiqui-Tacatenaccio với sơ đồ “dị”
4-6-0, ngụ ý đoàn quân dưới quyền Del Bosque vẫn kiểm soát bóng nhiều
hơn đối thủ, phòng ngự chặt chẽ hơn, nhưng không còn chơi cống hiến và
quyến rũ như trước. Cũng cần phải nói rằng, may mắn luôn song hành với
“Đàn bò tót”, đặc biệt là ở 2 trận gặp Croatia (vòng bảng) và BĐN (bán
kết). Nếu như không có nụ cười của “Lady Luck”, TBN chắc chắn đã không
thể có cơ hội trở thành đội đầu tiên đoạt cú ăn 3 vĩ đại: VĐ EURO 2008 –
World Cup 2010 – EURO 2012.

Nhà vô địch vĩ đại Tây Ban Nha: Thế giới không đủ The2
Và trên hết, TBN vẫn là một tập thể gắn kết nhất thế giới

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, may mắn chỉ là một phần và điều quan
trọng là TBN luôn biết vượt qua những thời khắc khó khăn bằng kinh
nghiệm, bản lĩnh, đẳng cấp và thực lực của các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế
giới. Đúng là ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu tại Ba Lan &
Ukraine, TBN của Del Bosque không còn thể hiện được lối chơi thực sự “vị
nghệ thuật”.

Nhà vô địch vĩ đại Tây Ban Nha: Thế giới không đủ The3
Không thể biết bao giờ mới có kẻ chấm dứt được sự thống trị của La Roja

Nhưng suy cho cùng, mọi sự so sánh đều chỉ là tương đối và lý lẽ luôn
thuộc về kẻ chiến thắng. Rõ ràng, khó có thể nói một đội bóng không xứng
đáng giành ngôi VĐ, khi không thua trận nào, tỷ lệ chuyền bóng thành
công là 90%, chỉ để thủng lưới 1 bàn và cũng sở hữu cả Vua phá lưới
(Torres).
Từ 2008 đến 2012, từ Vienna, Johannesburg cho đến Kiev,
hàng loạt những đối thủ sừng sỏ như BĐN, Đức, Hà Lan và giờ đây là
Italia phải phủ phục dưới chân TBN.

Xem ra, thế giới vẫn là chưa đủ cho những kẻ muốn truất phế ngôi vương của La Roja.



Nguồn: www.bongda.com.vn
Nhà vô địch vĩ đại Tây Ban Nha: Thế giới không đủ 3620533434