ĐT TBN từ đầu giải cho đến trước trận CK Euro 2012 giống
như như một món ăn sang trọng nhưng gần như chẳng khiến ai “thèm
thuồng”.











Bởi dù vẫn thẳng tiến đến Kiev với thành tích bất bại và chỉ để thủng
lưới 1 bàn, lối chơi của “La Roja” vẫn bị chỉ trích là “buồn ngủ”, thậm
chí tạo cảm giác bực tức cho người xem bằng những pha đập nhả “tí tách”
như muốn khoe kỹ năng cầm bóng cao siêu của mình nhưng... chẳng để làm
gì. Ngoại trừ 2 trận gặp CH Ireland và Pháp, TBN đều gặp rất nhiều khó
khăn ở những trận khác.

Ru Ý vào ác mộng Ru
Ru Ý vào ác mộng

Italia, với niềm tin từ trận hòa ở vòng đấu bảng và vượt qua những “cửa
ải” khó khăn là Anh và Đức, thừa tự tin sẽ không bị “ru ngủ” bởi “Những
chú Bò tót” thừa kỹ thuật nhưng thiếu tốc độ, thậm chí còn cất tất cả
những chân sút thực thụ trên băng ghế dự bị.

Song rốt cuộc,
người Ý đã không hiểu tường tận lối chơi Tiqui-Tacatenaccio mà chính TBN
đã học một phần từ “đặc sản” của họ. Nói đúng hơn, La Roja đã nâng đẳng
cấp của mình lên một tầm cao mới mà Italia không hề hay biết. Chính lối
chơi tưởng như “ru ngủ” ấy đã giúp TBN kiểm soát thế trận gần như hoàn
toàn và khiến cho Italia tự “loạn” mà thua cuộc ngay từ trong hiệp 1.
Không phải vì Azzurri quá kém mà đơn giản là TBN đã mạnh nay còn mạnh và
đáng sợ hơn với chiêu “ru đối phương vào cơn ác mộng”.



Nguồn: www.bongda.com.vn