Giọng ca "Anh sai rồi" hiện đang phải nằm viện truyền nước vì
sốt cao. Với anh, việc lỡ dịp hát cùng các thí sinh "Sao Mai điểm hẹn"
không phải chuyện quá to tát bởi: "Giữa tôi và BTC vẫn có một kế hoạch
mở, hứa hẹn nhiều bất ngờ hơn".



[06.07.12] Cao Thái Sơn phân bua về chuyện bị VTV hủy lời mời biểu diễn Cts3



- Đóng xong số tiền phạt lên tới 4.5 triệu đồng, cảm giác của anh như thế nào?

- Cái gì thuộc về trách nhiệm của mình thì mình phải đối diện. Tôi chấp nhận và cũng không có ý kiến gì.

- Hiện tại, đang rất nhiều người cho rằng số tiền phạt vẫn còn quá
nhỏ nên chưa đủ tính răn dạy, cảnh báo anh cũng như các nghệ sĩ khác.
Nói cách khác, rất có thể anh sẽ tiếp tục hát nhép. Anh nghĩ sao về
những ý kiến này?

- Thật ra thì số tiền phạt lớn hay nhỏ không phải là quan trọng. Điều
quan trong nhất ở đây chính là danh sự và ý thức cũng như tương lai nghề
nghiệp của ca sĩ. Với những người đã có thói quen hát nhép và thường cố
tình, thì phạt bao nhiêu cũng khó mà có tính răn đe với họ. Còn với
những sự cố ngoài ý muốn, việc phạt chính là cách nhắc nhở để rút kinh
nghiệm. Tôi hoàn toàn ủng hộ quy định mới về chống hát nhép này. Từ đây,
dòng ca sĩ hỗn loạn trong thị trường bão hoà sẽ được phân loại rõ ràng,
những tài tài năng thật sự sẽ được công nhận.

- Theo nhiều nguồn tin, anh đã bị VTV rút lại lời mời tham gia biểu diễn tại Sao Mai điểm hẹn...

- Tôi nhập viện từ đêm hôm qua vì sốt cao và ho dữ dội. Sức khoẻ cũng
không tốt để những ngày tới có thể mang lại 1 phần trình diễn hay. Đó là
chủ quan về phía tôi. Còn nếu VTV có rút lại lời mời tôi trong đêm ngày
7/7, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi. Không hát lúc này thì
vẫn còn lúc khác để biểu diễn.

- Đã có ai thông báo với anh thông tin về việc không được diễn trong SMĐH nữa?


- Không ai thông báo cụ thể việc này cả nhưng bạn bè trong nghề và BTC
cũng nói với tôi nếu trường hợp xấu nhất là không tham gia đêm gala 7/7
thì sẽ mời tôi một đêm khác. Mọi thứ đang có vẻ căng thẳng hơn tôi
tưởng. Dư luận thì đang hóng xem tôi bị phạt thế nào, sức khỏe lại không
tốt, rồi nhiều lời bàn ra tán vào không hay… nên tôi cũng không muốn
“lên dây cót” thêm nữa. Giữa tôi và BTC SMĐH cũng đã có sẵn một kế hoạch
mở để không diễn đêm này thì chúng tôi vẫn có đêm khác thậm chí còn hứa
hẹn nhiều bất ngờ hơn.

[06.07.12] Cao Thái Sơn phân bua về chuyện bị VTV hủy lời mời biểu diễn Cts4



- Vậy là trong thời gian tới nếu lại nhận được lời mời từ SMĐH, anh vẫn gật đầu đồng ý?

- Nếu lịch biểu diễn đã được ký trước không bị trùng thì tất nhiên tôi
sẽ nhận lời ngay. Chẳng có lý do gì đáng để tôi phải từ chối lời đề nghị
quay lại nơi mà mình đã trưởng thành.

- Có không ít ý kiến cho rằng lời mời Cao Thái Sơn tham gia SMĐH không
có thực, mọi chuyện hoàn toàn chỉ là chiêu trò để cùng lăng-xê tên tuổi
của anh cùng cuộc thi ca hát đang ngày càng bớt sức hút. Anh trả lời thế
nào về điều này?
- Cả tôi lẫn BTC không có ai rảnh tới mức tung ra một lời mời không có
thực để tạo chiêu trò. Hơn nữa, VTV là đài truyền hình lớn nhất cả nước,
chắc chắn họ không làm những chuyện như vậy. Tôi nghĩ chính các “ý
kiến” linh tinh kia mới chính là mấu chốt biến không thành có, tự nghĩ
ra rồi vu cho tôi hay bên BTC SMĐH.

- Anh sẽ phản ứng thế nào nếu dư luận "ném đá" anh là kẻ chỉ biết
tung ra những chiêu trò rẻ tiền và thậm chí chẳng thể câu khách?


- Nếu không câu khách thì họ còn xúm vào bàn luận về tôi làm gì? Họ hãy
đi làm việc của họ đi, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Với loại dư luận a
dua và trẻ con như thế, tôi không chấp. Tôi còn nhiều việc phải làm,
không dư thời gian đi giải thích với những người mà theo tôi đánh giá là
có tầm suy nghĩ rất thấp.

QUỲNH ANH
Theo Infonet.vn
Zing.vn