Chelsea đang hóa thân thành Barca màu xanh?


Chelsea đang hóa thân thành Barca màu xanh?  0804-Di-Matteo CFCVN -
Trong nhiều năm qua, Chelsea luôn là đội thách thức những
danh hiệu bằng một lối chơi mang tính thể lực và sức mạnh, chú tâm vào
kết quả đạt được thay vì cống hiến cho một trận cầu hay và hấp dẫn. Nhờ
phong cách thi đấu có phần hơi tiêu cực này mà Chelsea đã đoạt được vô
số chiếc Cup cao quý bao gồm cả Champions League, Premier League hay FA
Cup. Nhưng giờ đây nhân tố quan trọng nhất trong chiến thuật đã mang về
những danh hiệu kể trên là Didier Drogba đã ra đi, phải chăng Chelsea
nên hướng tới một lối đá mới giàu tính nghệ thuật hơn?
Bất
cứ vị HLV nào cập bến Stamford Brigde đều bị chủ tịch Roman Abramovich
áp đặt hai nhiệm vụ hệ trọng. Một là mang về phòng truyền thống danh
hiệu Champions League, và hai là xây dựng một lối đá sexy mang thương
hiệu Chelsea. Người gần đây nhất mà vị tỷ phú người Nga đặt kì vọng
chính là Andre Villas-Boas nhưng thất vọng thay "Mou đệ nhị" lại chẳng
khác nào một Luiz Felipe Scolari phiên bản 2.0.
Chelsea đang hóa thân thành Barca màu xanh?  Article-2171730-13EFCFAD000005DC-985_468x310
Sau
khi tống cổ AVB ra đường, Abramovich cũng chẳng còn mảy may hy vọng gì
vào một chức vô địch dành cho đứa con tinh thần Chelsea chứ đừng nói là
một lối đá đẹp mắt và cống hiến. Ông bỏ mặc cho HLV tạm quyền Roberto Di
Matteo tự mình lèo lái con thuyền màu xanh tưởng chừng như sắp đắm đến
nơi. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh không phải chịu quá nhiều áp lực
đó, RDM lại thoải mái, tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình bằng
hai danh hiệu FA Cup và đặc biệt là Champions League, mặc dù phải thừa
nhận rằng cách ông và các học trò chinh phục hai đấu trường này không
làm thỏa mãn nhiều người.

Và giờ đây, khi đã được chính thức ngồi
vào chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, Di Matteo lại phải đối mặt với
hai nhiệm vụ, hai thách thức đã từng hạ gục biết bao người tiền nhiệm.
Sự hiệu quả đối với vị chiến lược gia người Ý giờ đây không còn là tôn
chỉ hàng đầu nữa rồi. Đặc biệt là trong bối cảnh những cầu thủ chủ chốt
trong chiến thuật mà Jose Mourinho cất công xây dựng năm xưa và được các
triều đại sau kế thừa, phát huy hoặc đã già (Florent Malouda, Frank
Lampard, Michael Essiel) hoặc đã ra đi (Didier Drogba, Nicola Anelka,
Salomon Kalou, Jose Bosingwa).

Trong khi đó, Abramovich đã cho
thấy những kế hoạch mà ông chuẩn bị áp đặt cho Chelsea thông qua việc
tuyển mộ những cái tên mới nhằm thay thế như Eden Hazard và Marko Marin.
Nên nhớ rằng, hai cái tên kể trên cập bến Stamford Bridge trước khi Di
Matteo được bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng chính thức nên có thể nhận
thấy đây hoàn toàn là ý đồ của BLĐ The Blues. Di Matteo giờ không còn
cách nào khoác ngoài việc "thuận theo chiều gió" và xây dựng đội hình
mới dựa trên những tân binh này.
Chelsea đang hóa thân thành Barca màu xanh?  0,,10268%7E11019314,00
Trong
khi ở tuyến phòng ngự vị chiến lược gia người Ý sẽ không phải suy tính
quá nhiều khi ông chỉ phải bổ sung thêm một hậu vệ cánh phải. Mà thay
vào đó, RDM sẽ phải tìm cách kích hoạt bản năng săn bàn của Fernando
Torres - một phiên bản hoàn toàn đối lập với Drogba. Với những quân bài
như Juan Mata, Ramires, Hazard, Marin (tất cả đều mang vóc dáng thấp bé
và nhỏ con), tuyến tiền vệ cơ bắp năm xưa gồm những Lampard, Essien,
Mikel, Ballack giờ chỉ còn là dĩ vãng. Có chăng Lampard sẽ buộc phải
thay đổi vai trò của mình vào mùa giải tới khi anh sẽ phải xoay vòng
cùng với Mikel, Oriol Romeu và Meireles cho vị trí thu hồi bóng. Ramires
sẽ được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm có thiên hướng đá lệch phải
trong khi người lĩnh vai trò nhạc trưởng sẽ là tân binh mới nhất (có
nhiều khả năng) Oscar. Bộ ba Marin, Mata, Hazard cũng có thể sắm vai một
số mười và dựa trên phong độ, ba trong số bốn ngôi sao trẻ trên sẽ được
bố trí xung quanh Torres, lãnh nhiệm vụ cung cấp bóng cho El Nino.

Không
có để nhận thấy việc Chelsea tập trung săn đón những tài năng trẻ của
làng bóng đá Thế giới (đa phần đều không quá 23 tuổi) là để thay máu đội
hình già nua cũng như sử dụng chính sức trẻ này để đối phó với một lịch
thi đấu dày đặc vào mùa giải tới khi họ phải chinh chiến thêm ở đấu
trường Cup Thế giới các CLB. Nhưng nếu nhìn kĩ chúng ta sẽ nhận ra một ý
đồ khác ẩn phía sau chính sách chuyển nhượng của đội bóng thành Tây
London.
Chelsea đang hóa thân thành Barca màu xanh?  Article-0-14020738000005DC-661_468x944
Chelsea
sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tuyến tiền vệ vào mùa bóng tới - nếu như
Torres không thể đáp ứng được kì vọng và Di Matteo không chiêu mộ thêm
được chân sút nào mới. Những hình mẫu hiện tại của The Blues không khỏi
khiến cho người ta nghĩ đến một Barcelona thứ hai. Lối chơi tiqi-taca
(hoặc biến thể nào đó của nó) hoàn toàn có thể sẽ xuất hiện tại Stamford
Bridge. Nếu như làm được điều đó, Di Matteo sẽ nhận được những lời khen
tặng từ các CĐV The Blues cũng như được Abramovich trọng vọng. Tuy
nhiên, trên hết thảy đó vẫn là một nhiệm vụ quá đỗi khó khăn, mà hơn
nữa, Di Matteo chưa cho thấy ông có thể đá tấn công với những đối thủ
ngang cơ ở mùa bóng năm ngoái. Nhưng biết đâu, với những nhân tố mới mùa
giải 2012-2013 sẽ đánh dấu một bước chuyển mình mới trong lối chơi của
nhà ĐKVĐ Champions League.