Theo đánh giá của Tổng Biên tập tờ As, Alfredo Relano,
hai năm vừa qua dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho, thành tích thi đấu
của Real Madrid mặc dù chưa thể nói là xuất sắc nhưng đang theo chiều
hướng đi lên trên nền tảng của một đội bóng mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hiệu
quả.













Trong một bài báo nhan đề “Năm thứ ba, Mourinho muốn giành tất cả,” nhà báo thể thao nổi tiếng của Tây Ban Nha viết:

Năm thứ ba ở Madrid, Mourinho sẽ giành được gì? 950055c8a920be
Jose Mourinho trong buổi lễ ăn mừng chức vô địch Liga. (Nguồn: Getty Images)
"Mourinho
đã đặt chân xuống sân bay Barajas và ông sẽ nối lại các cuộc tập luyện.
Đây là mùa bóng thứ ba của ông. Bảng tổng kết đến bây giờ không phải là
đáng hân hoan nhưng cũng không thất vọng. Có thể nói là bình thường
theo hướng tốt lên. Cúp Nhà vua ở mùa thứ nhất và Liga ở mùa thứ hai...
Không phải là nhiều nhưng do đối thủ là Barcelona nên có thể nói như
trên. Tôi nói bình thường theo hướng tốt lên vì có cảm giác “in
crescendo” (tăng tiến), không chỉ vì Liga giá trị hơn Cúp Nhà vua, mà vì
sau khi thua 0-5 ở sân Camp Nou, Madrid đã giành chiến thắng và Liga
trong chuyến thăm cuối cùng tới sân bóng của Barca.

Và bây giờ, Real Madrid không còn cảm giác sợ hãi chết người trước
Barcelona như hồi Mourinho mới đến với sân Bernabeu. Giờ thi Guardiola
đã ra đi và người thay thế có vẻ không được như huấn luyện viên tiền
nhiệm (tôi đã viết như thế vào cái ngày thay đổi người cầm quân). Ngoài
ra, Laporta còn tới tấp đánh Rosell...

Tuy nhiên, dù thế nào thì Barca vẫn là một đội bóng mạnh, trong đó một
số cầu thủ đã đóng một vai trò quan trọng (cùng với một số thành viên
của Madrid) trong việc đưa đội tuyển Tây Ban Nha có một mùa Hè vinh
quang (lần thứ hai vô địch EURO). Cuộc chiến sẽ là khó khăn, nhưng
Barcelona không còn vượt trội nữa.

Trong hai năm qua, Mourinho đã xây dựng được một đội bóng thống nhất,
mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hiệu quả. Không giống tiếng đàn violin như
Barcelona, nhưng Madrid lại giống tiếng trống giục giã và là một đội
bóng lớn, được tăng cường với Modric để cùng cố sự kiến tạo ở tuyến
giữa. Điều mà tôi cảm thấy là Kaka đã ở ngoài rìa. Đây sẽ là con bò tót
mà tôi sợ sẽ gây vấn đề cho Mou... Nhưng thách thức bây giờ không phải
là Kaka... mà là giành danh hiệu vô địch lần thứ 10 Champions League. Và
nếu được bằng cách cư xử mẫu mực thì càng hay hơn."/.










Nguồn: beta.bongda.com.vn