Ngô Kỳ Long và Tân Bạch Phát Ma Nữ Quay phim từng lỗ mất 8 triệu



Ngô Kỳ Long và Tân Bạch Phát Ma Nữ Quay phim từng lỗ mất 8 triệu 1342751513_9KmLgC


Tân bạch phát ma nữ truyện là bộ phim truyền hình được Ngô Kỳ Long đầu tư gần đây.

Bộ phim vốn bắt đầu từ hơn 3 năm trước, chi phí dự kiến lúc đó là 20
triệu đồng. Nhưng gần đây, do chi phí, giá thành của hoạt động chế tác
trong ngành bị đẩy lên khắp nơi, mà Ngô Kỳ Long lại thích sử dụng đội
ngũ chất lượng cao cho nên lượng đầu tư đã bị đẩy lên gấp 3 lần. Đối với
chuyện này, anh nửa đùa, nửa thật bảo: “ Ba năm nay tôi chăm chỉ đóng
phim, cố gắng kiếm tiền, thế mới bồi thường thua lỗ được.”

Với một nhà chế tác, nếu như chiếu theo tỷ suất hồi báo của số vốn đầu
tư đã bỏ ra thì Ngô Kỳ Long không được xem là thành công. Năm 2003, Ngô
Kỳ Long cùng đạo diễn Trương Chi Lượng hợp tác thành lập nên công ty hữu
hạn truyền hình văn hóa Bắc Kinh Thảo Hùng. Từ trước ánh đèn sân khấu
đến chốn hậu trường, anh chỉ cảm thấy đại bộ phận thời gian, diễn viên
đều chờ được tuyển chọn. “ Nhiều lúc bạn nhận được một kịch bản hay, đến
khi quay rồi mới phát hiện đội ngũ chế tác không được tốt, hay kịch bản
hay mà khâu phát hành không tốt thì cũng chẳng có ai xem.” Do đó, xuất
phát điểm của Ngô Kỳ Long đã rất “ lý tưởng hóa”. “ Liệu có thể tạo sẵn
một chỗ đứng, mướn được những diễn viên giỏi, một đội giỏi, ở một chỗ
nào đó tiến hành quay phim” Thế nhưng khi trở thành một nhà chế tác thực
thụ rồi, anh mới phát hiện cái ý tưởng viên mãn đó là một công trình
lớn. “ Kịch bản, diễn viên, đội, khâu phát hành , khâu lồng tiếng, chỉ
cần một khâu phát sinh ra vấn đề, thì sẽ ảnh hưởng đến cả các khâu
khác.”


Bộ phim đầu tiên anh đầu tư, từ chuyện tuyển lựa diễn viên cho tới khâu
tiêu thụ bản quyền, anh đều tham gia cả. “ Kết quả, lỗ mất 8 triệu”.
Cũng may Ngô Kỳ Long thoáng tính, “ xem như là tiền học phí vậy.”

Sau đó, anh lại như cũ đầu tư vào quay tiếp vào những loại hình đã bị
người trong nhàng nhận định là không kiếm nổi ra tiền, ví dụ như, điện
ảnh văn nghệ, phim hoạt hình các loại. Ngô Kỳ Long tự có cái lý lẽ riêng
của chính mình: ‘ Có lẽ, lợi tức hiện tôi thu về chỉ là lỗ vốn, thất
thoát, nhưng tôi lại thu được rất nhiều nhân tài. Có lẽ, một ngày nào đó
tôi thực sự muốn làm một tác phẩm thực sự, thành tâm, sẽ có rất nhiều
người đứng ra nói : “Tôi ủng hộ anh, chúng ta cùng làm đi” Đó là những
việc yêu cầu phải có người tự mình đưa đến mới xong.”

Ở điểm này, ví dụ được Ngô Kỳ long đưa ra chính là Lưu Đức Hoa. “ Tôi
cảm thấy chúng tôi đều là loại lão bản không cẩn thận tự làm thua lỗ, có
lẽ, cùng là một loại ngốc ngếch mà mọi người vẫn hay chê cười.” Cho
nên, khi bộ phim điện ảnh “Chị Đào” của Lưu Đức Hoa ra mắt, Ngô Kỳ Long
không chỉ tới xem lần đầu tiên mà còn mua 1000 vé rủ “ gấu trúc quốc
dân” đi xem.

Vừa làm lão bản vừa làm diễn viễn, hiếm khi bị NG

Trong “ Tân Bạch Phát Ma Nữ” truyện, Ngô kỳ Long vào vai nam chính Trác
Nhất Hàng. Anh bộc bạch là từ đầu anh vốn chỉ định đầu tư vào bộ phim mà
thôi, không có nghĩ đến chuyện diễn xuất. Sau rồi vì nam diễn viên lý
tưởng cho vai diễn không tham gia được, lại thêm bản thân đã lâu không
đóng phim kiếm hiệp, thực chịu không nên, nên quyết định tự mình đăng
đài.
Theo những gì anh thấy, “ chế tác” và “ diễn viên” ;là hai mặt đối lập
nhau. “ Khi là diễn viên, anh luôn mong rằng bên chế tác có thể làm hay
hơn một chút, mong có một đội ngũ thật giỏi và một kịch bản hay. Nhưng
khi làm chế tác rồi, anh mới hiểu được về kịch bản, nguồn vốn, lịch
trình của diễn viên vv.. anh chỉ có thể đưa ra những quyết định tốt nhất
trong một giới hạn nhất định mà thôi.”
Cho nên, đối với những người tìm anh tới đóng phim, Ngô Kỳ Long luôn tự
trải sẵn cho mình một con đường. “ Việc công ty tôi đi tìm những người
bạn diễn theo một vòng quay cũng là một cách xã giao, đòi hỏi hao phí
tinh lực mới hài hòa. Ngược lại, nhiều người đến tìm tôi mời diễn vai
hoàng đế, tôi tuy có chút bài xích, nhưng thường không cự tuyệt, có thể
sau này có chuyện gì tôi còn cần nhờ đến họ giúp đỡ mà.”
Bộ phim thứ ba anh đầu tư là “ Người chồng hoàn hảo” có thể xem như một
cuộc quy tụ của bạn bè, bao gồm Bảo Kiếm Phong,Đới Kiều Thiên, Lâm Bảo
Di, Lữ Tụng Hiền, Tần Lam... Ngô Kỳ Long bảo, cho dù là một buổi diễn
thời trang, có thể tụ hội được đội ngũ này đã là một điều vô cùng khó
khắn: “ Lịch trình của mọi người rất dày, tôi thật cảm tạ bọn họ.” Lâm
Bảo Di nói “ Ngô chế biên” rất sòng phẳng “ trả tiền lương khá lớn.” Thế
nhưng, trong lúc chế tác “ Người chồng hoàn hảo” lại phát sinh chuyện
thiếu nợ lương nhân viên khiến Ngô Kỳ Long rất lo lắng. Sau đó kiểm tra
lại mới phát hiện, thì ra trường quay chỉ cần 20 diễn viên lại thành ra
30 người, cho nên một bộ phận không diễn không nhận được thù lao. Tuy
đây không thuộc trách nhiệm của đoàn, nhưng người cứ làm lớn lên, cuối
cùng trỏ ngón tay vào tôi. Mọi người nói anh là diễn viên, anh là lão
bản, anh có tiền mà!

Đánh chịu thôi, nhưng Ngô Kỳ Long bảo, đổi góc độ thành chế tác có thể
đề cao “ nội công” diễn xuất. “ Nó giúp anh càng hiểu rõ phải diễn như
thế nào, cách diễn máy móc đem đến hậu quả như thế nào.” Ngô Kỳ Long
cười, nói hiện quay phim, anh ít khi bị NG lắm, vì khi làm chế tác đã
dần dần hiểu rõ phải làm gì trong quá trình quay phim.


Source: http://ent.gd.sina.com.cn/news/20120720/723710.html
Vtrans: PandaWu@kites.vn
[Kites.vn] Tin tức được thực hiện bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!