Không
lâu sau khi được tòa tuyên trắng án ở vụ kiện tụng phân biệt chủng tộc,
trung vệ John Terry đã trở lại trong trận đấu giao hữu với Paris
Saint-Germain (hòa 1-1) thuộc khuôn khổ World Football Challenge tại Mỹ.












Ở trận đấu đêm qua, đội bóng Pháp đã tạo ra bất ngờ khi vươn lên dẫn trước ở phút 30 nhờ công của Nene.

Ngay
đầu hiệp 2, huấn luyện viên Roberto Di Matteo tạo ra hàng loạt sự thay
đổi khi trao cơ hội cho Ivanovic, Essien, Marin, Ramirez, Malouda. Phía
PSG cũng thay hàng loạt cầu thủ như Luyindula, Hoarau, Bisevac, Carmara,
Maxwell, Veratti vào sân.
John Terry được chào đón nồng nhiệt ở trận gặp PSG 9500d4208eaae2
Trong
khi sự thay đổi người hàng loạt khiến PSG không còn duy trì được thế
trận lấn lướt thì đội bóng đến từ "xứ sở sương mù" lại cho thấy rõ sự
chuyển biến tích cực trong lối chơi. Tuy nhiên, phải đến khi trận đấu
còn 8 phút, cầu thủ dự bị Piazon mới tận dụng quả tạt của Ramires để
quân bình tỷ số cho nhà đương kim vô địch Champions League.

John
Terry được tung vào sân ở phút thứ 63 và anh nhận được sự cổ vũ nồng
nhiệt từ phía những cổ động viên nhiệt thành của “The Blues” tại Mỹ. Sau
trận đấu, Terry đã giơ ngón tay cái lên để đáp lại tình cảm của mình
với người hâm mộ.

”Terry sẽ luôn là người hùng đối với các cổ động viên của Chelsea. Những gì anh ấy thể hiện trên sân đã cho thấy rõ điều đó” Frank Lampard thể hiện sự kính trọng với người đàn anh.

Roberto Di Matteo cũng thể hiện tình cảm của mình với Terry: “Cậu ấy là biểu tượng của Chelsea. Cậu ấy luôn hạnh phúc và thi đấu hết mình mỗi khi được ra sân”


không thi đấu thực sự ấn tượng trong trận đấu này nhưng Chelsea vẫn duy
trì được thành tích bất bại trong chuyến du đấu mùa Hè. Ở trận ra quân,
đội bóng của tỷ phú người Nga Abramovich đã có màn khởi động ấn tượng
với chiến thắng 4-2 trước Seattle Sounders. Điểm nhấn đáng chú ý nhất
của trận này là sự tỏa sáng của hai tân binh Hazard và Marko Marin.



Nguồn: beta.bongda.com.vn