(VTC News) – Argentina, Brazil, Uruguay, ba ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch Copa America đều gây thất vọng trong ngày ra quân với cùng một lời nguyền trên hàng công: sơ đồ 3 tiền đạo.

Sức hút khó cưỡng

So với cách bố trí một hoặc hai tiền đạo (nhằm đảm bảo sự chắc chắn nhất định bên phần sân nhà) thì sơ đồ ba mũi nhọn vượt trội hơn nhiều về sức công phá. Hãy thử tưởng tượng cảnh các hậu vệ luôn trong tình trạng một đối một với các tiền đạo nhanh nhẹn và kỹ thuật hơn hẳn thì với những kẻ yếu bóng vía chẳng chóng thì chày cũng sẽ để mất bóng.
Góc Copa America: Lời cáo chung của "chiếc đinh ba"? Neymar-pato
Các HLV luôn muốn tung tất cả ngôi sao tấn công vào sân

Barcelona lên ngôi Champions League năm nay nhờ bộ ba Messi - Villa - Pedro. Inter giành cúp bạc năm ngoái cũng bởi Eto'o - Milito - Pandev. Xa hơn nữa, Barca (lại là đội bóng này) cũng khuất phục cả châu Âu bằng một chiếc đinh ba: Messi - Eto'o - Henry. Sẽ hơi vội vàng khi kết luận đó là công thức chiến thắng nhưng chẳng mấy ai dám phủ nhận sự nguy hiểm của lối đá này, nhất là với những đội bóng có hàng tiền đạo thuộc dạng "khủng".

Nam Mỹ vẫn nổi tiếng là nơi hiện diện của lối đá tấn công đẹp mắt. Châu Âu "chơi" được thì lẽ nào những liên đoàn của Conmebol lại không "theo chân". Chẳng hiểu Batista, Menezes và Tabarez có bí mật lên kế hoạch gì không mà cả ba ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch đều cho ra mắt những "chiếc đinh ba" thứ thiệt ở vòng chung kết lần này. Argentina có Messi, Tevez, Lavezzi. Brazil sở hữu Pato, Robinho, Neymar. Còn Uruguay là Cavani, Forlan và Suarez.

Với đẳng cấp đã được khẳng định của các hạt nhân chính, cả ba ông lớn của bóng đá Nam Mỹ đều không giấu giếm ý đồ bóp nghẹt sức phản kháng của những kẻ thấp cổ bé họng trong bảng đấu của mình.

Kết quả khó lường

Nhưng mọi chuyện đã không chiều theo ý của ba đại gia này, ít nhất là cho tới ngày hôm nay. Dù chỉ phải gặp những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều (Bolivia, Venezuela, Peru) nhưng cả Argentina, Brazil và Uruguay đều không giành được trọn vẹn 3 điểm. Điều đáng nói (và có lẽ cũng là đáng buồn nhất) chính là những "vết rạn" trên "chiếc đinh ba" mà họ hằng tôn thờ.
Góc Copa America: Lời cáo chung của "chiếc đinh ba"? Argentina-draw
Argentina đang đứng trước nguy cơ sa lầy với sơ đồ 3 tiền đạo

Vết nứt đầu tiên nằm ở sự trùng lặp của những nhân tố trên hàng công. Không thể phủ nhận cả chín cái tên kể trên đều rất xuất sắc nhưng việc sắp xếp họ chơi cạnh nhau chẳng khác nào khiến khả năng của từng người bị thui chột (hay nói một cách khác là giẫm lên chân nhau). Messi, Tevez, Lavezzi thích di chuyển rộng. Neymar, Pato, Robinho hay lạm dụng kỹ thuật một cách thái quá. Còn Cavani, Forlan từ lâu đã hình thành thói quen "ăn mảnh" trước khung thành.

Hệ quả là kẻ yếu nhất trong chuỗi mắt xích đã bị đào thải (Lavezzi, Cavani bị Goal chấm điểm thấp nhất trong trận đấu của họ). Các họng súng đến từ xứ sở samba có may mắn hơn chút đỉnh khi Ganso đã thay họ "giơ đầu chịu báng" nhưng xét một cách tổng thể, ba anh chàng này cũng chẳng vẻ vang gì so với những người đồng nghiệp bởi đối thủ của họ là đội bóng yếu nhất của khu vực.

Điểm yếu thứ hai của cách sắp xếp ba mũi nhọn là hàng tiền vệ của họ đã không cung cấp đủ bóng cho tuyến đầu. Tạm bỏ qua đội bóng của Tabarez (do tuyến giữa quá yếu) thì những cái tên khác ở khu vực giữa sân của hai ông lớn Argentina và Brazil toàn là những công nhân. Cambiasso, Mascherano, Banega, Lucas, Ramires quen đuổi bóng chứ chưa bao giờ thích giữ bóng. Duy nhất chỉ Ganso là có hơi hướng của một số 10 cổ điển thì lại gây thất vọng. Vì vậy, không khó hiểu khi cả ba gã khổng lồ của Nam Mỹ đều vô cùng khốn đốn khi đối phương quyết tâm chơi tử thủ.

Lối thoát nào cho tương lai?

Thực tế ba đội bóng giàu thành tích nhất Copa America còn gặp phải một vấn đề nữa ở trận ra quân. Đó là các ngôi sao của họ đã chơi hơi cá nhân, hay nói thẳng ra là "cái tôi" của các cầu thủ đã bị đặt quá cao so với thành tích chung của tập thể.
Góc Copa America: Lời cáo chung của "chiếc đinh ba"? Forlan-suarez-cavani
Thành công của Uruguay tại World Cup là một gợi ý không tồi

Nguyên nhân sâu xa của điều ấy là do những tiền đạo chính của Argentina, Brazil và Uruguay đang là những món hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Aguero, Neymar, Ganso, Cavani và thậm chí là cả Lavezzi hay Forlan đều đang muốn đánh bóng hình ảnh của mình sao cho thật đẹp. Họ hoặc đang là mục tiêu tranh giành của hàng loạt các câu lạc bộ, hoặc là đang loay hoay tìm một bệ phóng mới cho sự nghiệp. Và chừng nào cái ám ảnh về "bát cơm manh áo" còn đeo nặng tâm trí những anh chàng này thì họ khó lòng có thể "phiêu" cùng trái bóng được.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định những "chiếc đinh ba" mà các gã khổng lồ mang đến sân chơi châu lục có "cùn" hay không, nhưng thành công của chính Uruguay tại kỳ World Cup vừa rồi (hy sinh Cavani để Forlan tỏa sáng) có thể sẽ là một gợi ý không tồi dành cho tất cả.