Sam Hutchinson: Nuối tiếc thời gian đã qua


Sam Hutchinson: Nuối tiếc thời gian đã qua  Sam%20HUTCHINSON CFCVN -
Mặc dù không thể thu được những kết quả mỹ mãn về mặt tỷ số
trong bốn trận đấu giao hữu trên đất Mỹ, nhưng dù sao các cầu thủ
Chelsea cũng đã có một màn khởi động khá tốt nhằm chuẩn bị kỹ càng nhất
cho mùa giải mới. Trong số những cầu thủ trẻ hứa hẹn sẽ tòa sáng trong
tương lai, Sam Hutchinson chính là cái tên nổi trội nhất,. Thậm chí anh
còn được đánh giá là người kế nhiệm hoàn hảo cho vị trí hậu vệ cánh phải
mà đàn anh Jose Bosingwa đã để lại.
Đây
là chuyến du đấu mùa hè đầu tiên của Sam Hutchinson sau ba năm ròng.
Trong quá khứ, anh từng phải tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu vì những
chấn thương liên miên. Thế nhưng, nhờ nghị lực và lòng quyết tâm mãnh
liệt, cựu tuyển thủ U-19 Anh đã có một sự trở lại đầy mạnh mẽ vào cuối
mùa bóng vừa qua. Anh thậm chí còn có tên trong danh sách dự trận chung
kết Champions League và cùng Chelsea bước lên đỉnh cao Châu Âu.

Vào
lúc này, hậu vệ 22 tuổi không muốn nhắc lại những nỗi đau trong quá
khứ nữa, mà thay vào đó anh muốn hướng tới tương lai và biến nó thành
một bầu trời sáng lạn. Mà việc đầu tiên đó chính là ghi điểm trong mắt
HLV Roberto Di Matteo bằng những màn trình diễn xuất sắc trong những
trận đấu giao hữu hoặc tại các buổi tập.

"Tôi nghĩ rằng mình đã
có một chuyến du đấu tương đối tốt. Bởi tôi không có cảm giác tiếc nuối
vì mình không thể thi đấu tốt hơn. Tôi chỉ buộc phải vắng mặt trong
duy nhất một buổi tập và điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Với
những gì đã thể hiện, tôi nghĩ rằng mình xứng đáng được ra sân." Cầu
thủ sinh ra tại Slough phát biểu trên trang website chính thức của CLB
Chelsea.

"Rõ ràng bạn không thể thi đấu tất cả các trận đấu cho
một đội bóng đang sở hữu một đội hình rất mạnh như Chelsea. Tất cả mọi
cầu thủ đều cần thời gian và cơ hội để tập thích nghi nhưng may mắn là
HLV Robbie đã chọn tôi trong hai trận đấu đầu tiên. Trận đấu thứ ba,
tôi không được vào sân nhưng ở trận giao hữu cuối cùng tôi lại được
trao cơ hội. Tôi cảm thấy rất hào hứng để chứng tỏ bản thân.

"Sự thất vọng của tôi không phải là không được thi đấu trong tất cả các trận đấu.
Khi tôi bắt đầu bắt nhịp được với toàn đội thì tôi lại cảm thấy nuối
tiếc vì những gì mà mình đã bỏ lỡ trong một vài năm qua. Do đó tôi muốn
được ra sân trong tất cả các trận đấu mà mình có thể.
Và đó cũng là công việc của tất cả chúng tôi.

"Cảm
giác bóng của tôi vẫn tốt như trong bốn, năm năm qua. Tôi không muốn
đưa ra dự định nào nhưng giờ đây tôi đang cảm thấy rất hưng phấn và đã
sẵn sàng bước vào mùa giải mới."