ĐT Olympic TBN cho rằng họ không xứng đáng phải nhận một
thất bại trước Olympic Honduras, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng môn
bóng đá nam Olympic 2012.











Sau thất bại bất ngờ 0-1 trước
Olympic Nhật Bản trong trận ra quân, Olympic TBN buộc phải thắng Olympic
Honduras nếu muốn giành quyền đi tiếp. Nhưng mọi chuyện đã diễn ra theo
cách tồi tệ nhất với người TBN khi họ tiếp tục hứng chịu một thất bại
0-1 nữa, qua đó chính thức bị loại khỏi Olympic 2012 sớm một lượt đấu.
Olympic TBN có lý do để tiếc nuối khi mà họ đã hai lần đưa bóng trúng
cột dọc và xà ngang khung thành Olympic Honduras.



Bị loại sớm, Olympic TBN đổ lỗi cho trọng tài Penalty
Tình huống Rodrigo bị phạm lỗi - Ảnh: Marca

Nhưng điều khiến người TBN cay đắng
nhất sau trận đấu này là công tác trọng tài bởi họ cho rằng lẽ ra mình
phải được thổi 2 quả 11m. Và chỉ cần một trong hai quả penalty này được
thổi, Olympic TBN chưa chắc đã phải đón nhận thất bại. Đầu tiên là tình
huống Adrian bị Arnold Peralta cản phá trái phép trong vòng cấm, và đến
gần cuối trận, đến lượt Rodrigo Velazquez bị phạm lỗi từ phía sau khi
sắp sửa dứt điểm. Tuy nhiên, trong cả 2 pha bóng này, trọng tài người
Venezuela, Juan Soto đều không thổi phạt.


“Tất
cả những gì chúng tôi còn thiếu hôm nay chỉ là bàn thắng. Tôi không
muốn nói nhiều về trọng tài, nhưng tôi cảm thấy rằng TBN nên được thổi
một quả phạt đền”,
HLV Luis Milla cho biết sau trận đấu.

Trong khi đó, Iker Muniain nhấn mạnh
rằng trọng tài không muốn thổi penalty trong tình huống Rodrigo bị phạm
lỗi rõ ràng trong vòng cấm và “tình huống đó diễn ra như thế nào thì cả
thế giới đều đã nhìn thấy”.

Tất nhiên, bản thân Rodrigo là người
biết rõ nhất về pha bóng gây tranh cãi này. Tiền đạo đang đầu quân cho
Benfica khẳng định rằng đây rõ ràng là một quả penalty cho Olympic TBN.

V.M






Nguồn: thethaovanhoa.vn