Thực ra ý tưởng này thoạt nhìn không phải là tồi. Tiền
vệ người Brazil hiểu rõ Milan, và vẫn là mẫu cầu thủ mà đội bóng Đỏ-Đen
cần đến trong giai đoạn hiện nay.











Chuyện “Hoàng tử”
Kaka có thể trở lại AC Milan đang gây xôn xao trong chính những người
hâm mộ đội bóng Italy. Nhiều người bi quan đã bày tỏ nỗi sợ về một “sai
lầm” khác nữa của Rossoneri. Với fan của đội bóng Đỏ-Đen, họ vẫn nhớ về
bài học đắt giá ở mùa giải 2008-2009. Khi đó, AC Milan cũng đưa trở lại
San Siro một tượng đài khác: Andtriy Shevchenko.

Bất chấp việc tiền đạo 31 tuổi người Ukraine trải qua giai đoạn tồi tệ ở
Chelsea, song vị thế huyền thoại của Shevchenko đã khiến anh nhận được
vòng tay rộng mở của ban lãnh đạo AC Milan và người hâm mộ khi “về nhà”.
Tuy nhiên, kết quả của sự kỳ vọng lớn là một nỗi thất vọng còn lớn hơn:
Shevchenko không ghi nổi một bàn thắng trong lần trở lại nước Italy,
mất vị trí và rốt cuộc bị tống khứ về London.


Kaka phiên bản Shevchenko 2.0? 95018f771c2946
Những ngày tháng tươi đẹp của Kaka với AC Milan đã xa? Ảnh: TL

Và giờ đây, sau 4 năm, Rossoneri đang tìm cách “mua lại” niềm tin của
người hâm mộ, với Kaka. Quan trọng hơn, không như Shevchenko, Kaka vẫn
giữ được phong độ khá tốt và có thể lại khiến người hâm mộ phát điên khi
khoác lên mình chiếc áo đấu của Milan.

Tuy nhiên, đó chính là phần nổi của vấn đề. Người ta không thể không cân
nhắc những tác động tiêu cực từ quyết định quan trọng này, cũng như
không thể loại trừ khả năng tiền vệ đang thi đấu cho Real Madrid có thể
trở thành phiên bản Sheva 2.0 của AC Milan trong mùa giải 2012-2013.

Trước hết, đó là vấn đề “đầu tiên”. Do Kaka vẫn có phong độ khá tốt,
trong khi Madrid lại có ý định bán, đồng nghĩa AC Milan sẽ phải bỏ ra
một khoản tiền đáng kể cho tiền vệ 30 tuổi mà thời kỳ huy hoàng nhất của
anh đã ở lại sau lưng. Trên phương diện quản lý, nếu lãnh đạo một đội
bóng chấp nhận chi một số tiền lớn để mua ngôi sao (chưa kể mức lương
khủng), người ta sẽ kỳ vọng cầu thủ thi đấu đúng như một ngôi sao thực
sự trong tất cả các trận đấu anh ta tham gia. Và đó là một nhiệm vụ bất
khả thi với Kaka vào lúc này.

Với Shevchenko, AC Milan có thể dễ dàng “tống khứ”, song không thể làm
thế với Kaka. Đơn giản là bởi sẽ không nhiều đội bóng muốn mua lại một
cầu thủ ngoài 30 tuổi với giá cao, nhất là khi anh ta đã không còn điều
gì để chứng tỏ thêm năng lực của mình nữa. Rossoneri sẽ phải chi ít nhất
15 triệu EUR để đưa Kaka về với San Siro, và đó không khác nào canh bạc
đắt giá đối với một đội bóng đang muốn tiết kiệm trong bối cảnh tài
chính eo hẹp hiện nay.

Chưa kể Kaka có thể phù hợp với đội hình cũng như chiến thuật của chiến
lược gia Max Allegri hay không cũng là một vấn đề. Kaka đã ghi dấu ấn
như một trequartista (cầu thủ số 10), song từ ít nhất 5 năm qua, anh lại
được đẩy lên cao hơn. Những ngày đầu tại Milan, Kaka chơi phía sau hai
tiền đạo, song HLV Carlo Ancelotti đã đẩy anh lên đá tiền đạo lùi từ mùa
2006-2007 và đạt hiệu quả tốt. Tuy nhiên, đó không phải là mong muốn
của Allegri. Nếu có một vị trí ở Milan đang thừa thì đó chính là tiền
đạo lùi. Kaka sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Antonio Cassano và tước
đoạt cơ hội phát triển của Stephan El Shaarawy. Và còn Robinho nữa.

Song, nếu đưa Kaka trở lại hàng tiền vệ, anh cũng dẫm chân Kevin-Prince
Boateng. Dường như việc ban lãnh đạo AC Milan đang đặt con tim lên trên
lí trí khi bày tỏ ý định đưa Kaka trở lại San Siro, trong khi chiến lược
cần làm quan trọng nhất của họ lúc này là tiếp tục “trẻ hóa” đội hình.
Milan đang bắt đầu một cuộc cách mạng và họ cần quên đi kỷ nguyên điên
rồ 2007-2009, với những khoản tiền khổng lồ bỏ ra để mua về những ngôi
sao ngoài 30 tuổi đã không còn thực sự xuất sắc nữa.






Nguồn: beta.bongda.com.vn