Làm
điểm tựa cho đàn em nhưng Bebe và Macheda cũng ghi dấu ấn riêng của
mình để góp công vào chiến thắng đậm đà 6-2 của Quỷ đỏ trước đối thủ vô
danh Market Drayton Town.












Hạ Drayton 6-2, M.U ghi dấu ấn của Bebe và Macheda 95019ce24804f4
Bebe (phải) gây ấn tượng mạnh ở các trận giao hữu Hè 2012
Không
tung ra sân đội hình mạnh nhất, chỉ cần Bebe, Macheda cùng bộ ba tài
năng trẻ của lò đào tạo King, Petrucci, Tunnicliffe, Man United cũng dễ
dàng giành chiến thắng trước Market Drayton Town. Thậm chí, chính Bebe
và Macheda chính là điểm tựa cho các đàn em trong trận đấu này.

Ngay
khi bắt đầu trận đấu, bằng sự tự tin và đẳng cấp vượt trội, dàn sao trẻ
của Quỷ đỏ dễ dàng lấn lướt đối thủ. Họ kiểm soát 57% thời gian nhưng
phải đến phút 14, lợi thế đó mới được chuyển hóa thành bàn thắng với pha
mở tỷ số của Tunnicliffe.

Khai thông được bế tắc, Bebe và các
đồng đội càng chơi càng hưng phấn. Chính Bebe là người gia tăng cách
biệt cho Man United ở phút 38 và trước khi kết thúc hiệp một, Petrucci
đưa tỷ số lên thành 3-0 cho đội bóng của Sir Alex.
Hạ Drayton 6-2, M.U ghi dấu ấn của Bebe và Macheda 95019ce2631f2f
Sang
hiệp hai, các cầu thủ Market Drayton Town chơi quyết tâm hơn và tạo
được một vài tình huống sóng gió về phía cầu môn của thủ thành Johnstone
nhưng chưa đủ để hạ gục người gác đền trẻ tuổi của Quỷ đỏ. Tài năng trẻ
Lingard ghi dấu ấn bằng cú đúp ở các phút 48 và 60'. Xen lẫn đó là pha
rút ngắn tỷ số của Ryan.

Đến cuối trận, Macheda ghi bàn thắng thứ
6 cho M.U còn Rogers của Market Drayton Town mang về bàn thứ hai cho
đội nhà, khép lại trận thua 2-6 trước các nhà Á quân giải Ngoại Hạng.

Ghi bàn

Market Drayton Town: Ryan 56' pen, Rogers 76'
Man United: Tunnicliffe 14', Bebe 38', Petrucci 41', Lingard 48' và 60', Macheda 70'

Đội hình thi đấu của Man United: Johnstone,
Vermijl (Agnaldo 82'), Veseli (Gladstony 82'), Wootton, Brady; Bebe,
Petrucci, Tunnicliffe, Lingard; King (Blackett 67'), Macheda.



Nguồn: beta.bongda.com.vn