"Thai nhi đã bước sang tháng thứ 5, chia vui với mọi người đó là
một "thằng cu". Tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong từng giai đoạn",
cựu người mẫu - vận động viên chia sẻ.


Tuần rồi, gặp Thúy Vinh với cái bụng bầu lum lúp và nghe Vinh hồ hởi
chia sẻ về cuộc sống với nụ cười luôn nở trên môi… tôi cảm nhận Vinh
đang hạnh phúc.

Sẽ sinh một chú rồng con

- Thời gian qua, khá nhiều bài viết trên báo chí nhắc đến chuyện "bầu
bí" của chị nhưng dường như chưa thấy chị có thông tin phản hồi chính
thức nào. Chị không muốn chia sẻ hay còn có lý do nào khác?


- Thật ra tôi không có ý định giấu mọi người, chuyện tôi có bầu là có
thật và đó cũng là một tin vui hoàn toàn có thể chia sẻ với mọi người,
chỉ có điều tôi sẽ chia sẻ khi nào tôi thấy hợp lý. Tất nhiên những
thông tin đã đưa ra cũng chưa chính xác được 100%, ví dụ như tôi mang
song thai là không phải (cười).

- Chúc mừng chị với niềm vui nhân đôi, sức khỏe của chị và em bé thế nào?

- Thai nhi đã bước sang tháng thứ 5, chia vui với mọi người đó là một
"thằng cu". Tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong từng giai đoạn. Thời
gian đầu tôi hơi mệt nên không muốn làm việc gì cả, thậm chí không lên
mạng đến nỗi nhiều bạn bè phải thắc mắc, gọi điện thoại hỏi han. Lúc ấy,
tôi chỉ xem tivi, chưa bao giờ tôi lại xem ti vi nhiều như thế đâu. Qua
giai đoạn đó, tôi đỡ mệt hơn, thấy hưng phấn, đam mê công việc trở lại
và lúc đó tôi mới tính toán chuyện tương lai. Bây giờ, tôi bắt đầu nói
chuyện với con trong bụng, cho con nghe nhạc, cũng lên mạng tìm hiểu và
học hỏi rồi tập làm theo những hướng dẫn đó.

[07.08.12] Thúy Vinh khẳng định không mang song thai 2f0932b4ada8d342b2ae4616baca1386_47919631.vinh1

Thúy Vinh và chồng trong ngày cưới.


Có con, tôi đằm tính hơn

- Chị có thể chia sẻ cùng chúng tôi cảm xúc ngay khi biết tin mình có
thai? Chị có cảm thấy hoang mang hay lo lắng như nhiều bà mẹ trẻ khác
tôi từng biết?


- Không, tôi đang mong chờ điều đó nên không có cảm giác hoang mang. Tôi
rất vui và ngay lập tức đã có phản xạ bảo vệ cho đứa con của mình: đó
là đi đứng nhẹ hơn, từ tốn hơn và chậm hơn. Lúc mới biết có thai, bác sĩ
dặn tôi cần phải nghỉ ngơi, hạn chế đi bộ… Thế là dù nhà chỉ ở lầu 1
nhưng vội cách mấy tôi cũng chờ thang máy. Bây giờ, tôi tập thể dục nhè
nhẹ lại rồi chứ thời gian đầu tôi kiêng tuyệt đối: bác sĩ dặn một, mình
kiêng hai cho lành.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi biết mình sắp được "lên chức"?

- Tôi thay đổi nhiều, từ suy nghĩ đến cuộc sống hàng ngày không còn như
trước nữa, làm gì cũng phải nghĩ đến em bé. Tôi bắt đầu nghĩ xa hơn, kỹ
hơn chứ không như ngày xưa là cứ đến đâu hay đến đó.

Khi có em bé, tôi hiểu và thấy thương mẹ nhiều hơn. Ngày xưa, mình ham
công việc nên cứ suốt ngày làm việc mà không nghĩ đến cảm giác của bà,
của mẹ nhưng nhờ con, tôi đã hiểu phần nào những khó khăn mà mẹ và bà
mình đã trải qua. Tính tình tôi cũng đằm lại rất nhiều, mọi người trong
nhà có lẽ cảm nhận điều này rõ nhất. Ngày xưa tôi cũng nóng tính, hay
gắt gỏng, cái gì không đúng là tôi vạc lại ngay nhưng giờ thì tôi đã
kiềm chế lại được.\

- Hẳn chị phải dành cho mình một chế độ chăm sóc, ăn uống khá đặc biệt trong thời gian này?

- Từ trước đến giờ tôi không sử dụng chế độ ăn kiêng, kể cả thời gian
còn diễn thời trang. Tôi cũng không được chỉn chu trong việc ăn uống cho
lắm.Ngày trước, tôi có thể tung tăng ngoài đường với bạn bè đến khuya
mới về, nhưng giờ phải về nhà sớm, ngủ sớm hơn, cố gắng điều chỉnh lại
sao cho giờ giấc để ngủ đúng và đủ giấc. May mắn là tôi không bị nghén,
cũng không thèm quá một món gì.

[07.08.12] Thúy Vinh khẳng định không mang song thai 6c577cb6ce828f6b88ba6b7d0233a986_47919737.vinh2

Thúy Vinh hạnh phúc với niềm vui làm mẹ.


Sẽ không là người mẹ đểnh đoảng

- Chị có hình dung cuộc sống của mình sau khi có con?

- Có, ngay khi biết mình có bầu tôi đã hình dung ra cuộc sống của mình
sẽ thế nào. Có những điều mình đã tưởng tượng, suy nghĩ ra từ trước đó
như một số thì mình phải tính toán, sắp xếp lại. Cần phải nắm rõ những
kế hoạch gần trong thời gian tới để điều chỉnh công việc và gia đình sao
cho hợp lý nhất.

- Chị sẽ là một người mẹ thế nào nhỉ?

- Tôi là người cá tính nhưng không đến nỗi đểnh đoảng đâu. Khi ra ngoài
tôi cá tính thế thôi nhưng thật sự cũng là một phụ nữ yếu đuối và rất
nhẹ nhàng khi cần.Với những gì tôi học hỏi và tìm hiểu được từ bà, từ
mẹ, từ bạn bè và với bản năng người làm mẹ, tôi nghĩ mình có thể tự tin
với vai trò làm mẹ của mình.

- Sau khi sinh xong, nếu "ông xã" muốn chị phải lựa chọn giữa gia đình và công việc, chị có sẵn sàng?

- Tôi nghĩ phụ nữ đến một thời điểm nào đó sẽ thấy gia đình là trên hết
nhưng đến thời điểm này, may mắn là anh ấy đã không đòi hỏi ở tôi việc
đó. Sau khi tôi sinh em bé, anh ấy sẽ về Việt nam sống vài năm vì cũng
muốn khi con sinh ra có đủ cả bố mẹ bên cạnh. Tất nhiên ông chồng nào
cũng muốn vợ sẽ theo mình nhưng vì tôi vẫn còn yêu thích công việc ở
đây, cùng những gì mình gây dựng bao năm nay nên tôi đã thuyết phục "ông
xã" sang Việt Nam ở vài năm để gần con cái, gia đình. Tôi cũng đưa ra ý
kiến là anh nên thử tìm hiểu thị trường Việt Nam và nếu có thể thì mở
rộng hơn nữa để có điều kiện chạy đi chạy về giữa Việt Nam và Singapore.

Khi chúng tôi đến với nhau, chồng tôi đã hiểu được đam mê của tôi, thật
lòng tôi phải cảm ơn vì "ông xã" đã hy sinh cho tôi giữ được công việc
yêu thích. Tạm thời là thế nhưng đâu biết, một ngày nào đó, tôi sẽ hy
sinh ngược lại để theo chồng về Singapore thì sao? (cười lớn)

Nguồn : zing.vn