Bản hợp đồng đáng chú ý nhất của CLB Barcelona đã có
màn ra mắt người hâm mộ trên đất Gothenburg trong trận giao hữu gặp Man
United rạng sáng nay. Kết thúc trận đấu, Barca giành chiến thắng trên
chấm phạt đền.













Với 24
phút trong trận giao hữu gặp Man United, Jordi Alba đã có trận đấu đầu
tiên trong màu áo CLB mới Barca. Đây cũng là lần đầu tiên Alba ra sân từ
sau khi trở về từ London cùng tuyển Olympic Tây Ban Nha.

Jordi Alba chính thức ra mắt trong màu áo Barca 950236c0894364
Jordi Alba. Ảnh: FCB
HLV Tito
Vilanova đã quyết định tung Alba vào sân thay cho Adriano ở phút thứ 66
trận đấu tại Gothenburg, Thụy Điển. Alba là trường hợp đầu tiên chưa
từng tập trước cùng đồng đội mà vẫn ra sân. Tito giải thích rằng vì cựu
hậu vệ Valencia thường xuyên thi đấu với các cầu thủ Barca ở tuyển TBN
nên không lạ gì lối đá CLB xứ Catalan.

Hơn thế nữa, Jordi Alba từng là học trò tại La Masia khi còn là một cậu
bé nên khả năng tiếp thu và nhìn nhận phong cách thi đấu ở đây đã ăn vào
máu cầu thủ này từ nhỏ. Việc HLV đặc biệt quan tâm đến Alba trước trận
đấu bằng cách nói chuyện đã giúp số 18 cảm thấy thoải mái khi rời khỏi
sân.

Trước đó vài tuần, Jordi Alba đã có mặt tại Olympics London để cùng
tuyển U23 TBN tranh chiếc HCV môn Bóng đá Nam. Tuy nhiên, sự thể hiện
của đội bóng này tại đây quá thất vọng nên họ nhanh chóng trở về nước
sau vòng bảng; Alba có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi đến Barcelona
làm quen với mọi việc ở môi trường mới.

Sắp tới, Jordi Alba sẽ có cơ hội ra mắt chính thức tại La Liga 2012/13
ngay sân nhà Camp Nou với sự cổ vũ của hàng trăm ngàn khán giả. Đặc biệt
là mong chờ sự thể hiện của anh tại đấu trường Champions League.









Nguồn: beta.bongda.com.vn