Phát biểu sau trận đấu: Man City 3-2 Chelsea


Phát biểu sau trận đấu: Man City 3-2 Chelsea 1308-dimatteo CFCVN -
Sau chiến bại trước Manchester City trong trận tranh Siêu
cup FA Community Shield trên sân Villa Park tối qua, HLV Roberto Di
Matteo, với thái độ trầm tĩnh thường thấy, chỉ ra bước ngoặt của cuộc
chiến chính là chiếc thẻ đỏ của Branislav Ivanovic.
Phút
thứ 38 của trận đấu, Fernando Torres đưa Chelsea vươn lên dẫn trước
bằng một tình huống hớt bóng tinh quái loại bỏ hoàn toàn thủ môn Costel
Pantilimon. Cứ ngỡ đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt, nhưng bất ngờ pha phạm
lỗi thô bạo của Ivanovic với Aleksandar Kolarov khiến anh bị đuổi khỏi
sân dẫn đến kết cục The Blues lao đao khi chỉ còn thi đấu với 10 người.

Bước
vào hiệp hai với lợi thế nhân sự, các học trò của HLV Roberto Mancini
không mấy khó khăn ngay lập tức đưa cục diện về lại thế quân bình với
pha lập công của Yaya Toure, trước khi lần lượt Carlos Tevez rồi Samir
Nasri nối dài cách biệt về tỷ số cho Man City một cách chóng vánh. Con
đường chinh phục danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới mỗi lúc một mờ ảo
trước mắt các nhà Đương kim vô địch FA Cup. Bàn thắng của cầu thủ vào
sân thay người - Ryan Bertrand chỉ đủ để tạo nên chút ít kịch tính phút
cuối giờ, và vẫn là quá ít ỏi so với thành quả của đội chủ sân Etihad.

“Tôi
cho rằng việc Ivanovic buộc phải rời sân là mấu chốt của việc thế trận
nghiêng về phía có lợi cho Manchester City,” Nhà cầm quân người Ý khẳng
định. “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt cho đến thời điểm đó.
Chelsea đã kiểm soát tốt hơn. Tôi hài lòng với tỷ số của hiệp đấu thứ
nhất. Và ắt hẳn ai cũng biết sẽ là khó khăn đến nhường nào khi chỉ có 10
người phải chống chọi suốt 45 phút còn lại.


“Tôi đã dõi
theo tình huống trên sân, và theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ học trò
của mình không hề có ý định gây tổn thương cho đối thủ. Đó giống như là
một cú trượt quá đà khi tranh cướp bóng. Trong nhiều trường hợp tương
tự, trọng tài có thể rút thẻ đỏ, hoặc không, tôi chỉ muốn nhấn mạnh là
cậu ấy không cố tình gây ra điều đó.”

Bản hợp đồng chuyển nhượng
mủa hè từ Lille - Eden Hazard có trận đấu đỉnh cao đầu tiên trong màu áo
CLB, và rất nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các cđv Manchester
City. Tiền vệ trẻ người Bỉ là mũi tân công nguy hiểm nhất bên phía Lữ
đoàn xanh trong suốt hiệp một của cuộc chạm trán. Cùng với màn trình
diễn rất ổn, người hâm mộ Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái
duyên của anh chàng này trong hành trình chín tháng tiếp theo ở mùa giải
mới.

“Cậu ấy quả thực rất năng động, bầu nhiệt huyết mà cậu ấy
mang đến gây ra nhiều khó khăn cho đội bạn,” HLV Di Matteo cho hay. “Thi
đấu ăn ý với Ashley [Cole] bên hành lang trái, Eden đồng thời còn tạo
được nhiều cơ hội ngon ăn thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Cùng với những nỗ lực vượt bậc, tôi tin chắc sự tỏa sáng của cậu ấy sẽ đem lại thành công lớn cho đội bóng nay mai.

Nói
về tiền đạo chủ lực của The Blues mùa giải này, Fernando Torres có lẽ
đang phải gánh thêm một phần sức ép không hề nhẹ nữa trên vai, khi mà
cùng với sự ra đi của cái tên đã ăn quá sâu vào tiềm thức mỗi một True
Blues - Didier Drogba, người ta ắt hẳn sẽ xét nét hơn từng bước chạy của
El Niño, sai lầm dù là nhỏ đến đâu cũng dễ dàng bị đem ra so sánh trước
búa rìu dư luận. Và có vẻ như, đứa trẻ trong anh qua tháng ngày mài dũa
đã trở nên cứng cáp, có thể không còn là cơn bão lửa ầm ào dữ dội như
trước đây, Torres của ngày hôm nay có nhiều hơn nét điềm đạm khi đối đầu
với địch thủ, rõ ràng hơn sự nhu hòa trong phối hợp cùng đồng đội. Giờ
đây, người ta có muốn ác khẩu với anh, e rằng cũng phải cân nhắc rất
nhiều.

Hiểu rõ hơn ai hết những cố gắng của học trò mình, HLV Di
Matteo giải thích thêm về tinh thần hoạt động nhóm ở Chelsea, đó là “một
người vì mọi người”, hoạt động như một thể thống nhất là điều tối quan
trọng.

Torres đã thực hiện những pha di chuyển rất chuẩn
xác và thực sự là mối nguy cho hàng thủ đối phương. Cậu ấy đã luyện tập
vô cùng chăm chỉ cùng toàn đội, đã ghi bàn, đã lần đầu tiên thi đấu
trọn vẹn 90 phút, và cậu ấy thì chỉ mới trở lại một vài tuần trước đó mà
thôi.


“Khi đã bước ra sân đấu, các cầu thủ phải hòa vào
làm một. [Daniel] Sturridge đã đem đến những tác động tốt khi được đưa
vào sân, [Ryan] Bertrand cũng vậy. Bóng đá không phải là cuộc chơi của
riêng từng cá nhân nào.”

Dù đã nhìn thấy những điểm sáng tích cực
hay lạc quan thoải mái mà suy nghĩ thế nào, thì kết quả thua cuộc này
chắc chắn không phải là khởi đầu lí tưởng cho một mùa giải đầy hứa hẹn.
Nhưng chắc chắn trận thua này cũng chẳng khiến HLV Di Matteo phải lo
ngại về việc khó lòng giành lấy ba điểm trên sân nhà của Wigan chủ nhật
tới, khi Chelsea có chuyến làm khách mở màn chiến dịch mùa bóng 2012-13

Mục
tiêu bắt buộc cho đội bóng là cải tiến vị trí thứ sáu trên BXH mùa giải
trước. Chiến lược gia trẻ tuổi nhấn mạnh rằng Man City là chướng ngại
lớn phải vượt qua nếu đoàn quân áo xanh muốn lọt top đầu vào tháng Năm
tới.

Man City là nhà Đương kim vô địch, và chúng ta có
khoảng cách 25 điểm phải san lấp theo như kết quả từ hành trình năm
trước. Họ thực sự rất mạnh, chẳng còn ai dám nghi ngờ điều này.


“Manchester
United chắc hẳn cũng sẽ coi Man City là địch thủ đáng gớm. Với lượng và
chất của nguồn nhân sự hiện tại, tôi không dám chắc họ có đưa về thêm
cái tên đáng chú ý nào nữa, nhưng chỉ riêng với đội hình bây giờ thôi
cũng rất mạnh rồi.”