Chelsea: Bây giờ, Torres sẽ thực sự là trung tâm


Chelsea: Bây giờ, Torres sẽ thực sự là trung tâm  2903-Chelsea CFCVN -
Drogba đã ra đi. Niềm hy vọng sáng sủa nhất của Di Matteo
trên hàng công giờ là Fernando Torres. Và như một tất yếu, ông phải thay
đổi lối chơi cho phù hợp với tiền đạo người Tây Ban Nha.

Sở
trường của Torres hoàn toàn tương phản với Drogba. Nếu tiền đạo người
Bờ Biển Ngà chiếm lợi thế trong những pha không chiến, phù hợp với lối
chơi bóng dài, đặc biệt ưa thích những quả tạt vào từ 2 cánh, thì Vua
phá lưới của EURO 2012 lại phù hợp với một lối chơi “kiểu Tây Ban Nha”,
với những đường chuyền ngắn, sệt ở trung lộ.

Lần đối đầu với
Man City gần nhất trước trận tranh Siêu Cúp Anh vừa qua (thua 1-2 ngày
21/3/2012), Chelsea tung ra tổng cộng 19 quả tạt. Hôm 12/8, số pha tạt
bóng từ 2 cánh chỉ còn 15. Những đường chuyền ở trung lộ được thực
hiện tối đa, và phát huy hiệu quả tích cực khi đem về bàn mở tỷ số cho
Torres. Đó là một pha bóng thể hiện rõ nét bộ mặt của “Chelsea mới”:
bóng được đưa từ cánh vào cho Ramires ở giữa sân, cầu thủ này có một
pha đi bóng vào giữa vòng vây của hàng thủ Man City, loại bỏ 2 hậu vệ
trước khi đưa bóng tinh tế cho Torres đang chờ sẵn.

Một Chelsea
của thời đại Drogba có thể sẽ xử lý khác: bóng có thể sẽ được Hazard
dốc thẳng từ bên cánh thay vì đưa vào cho Ramires, và ngay cả khi có
bóng, Ramires cũng sẽ tìm cách đưa nó sang 2 biên dọc thay vì đột phá.
Ngay cả Torres trong giai đoạn cuối mùa trước cũng phải thường xuyên tự
tạo cơ hội cho mình bằng việc đi bóng vào từ cánh phải của vòng cấm.

Tuy rằng lối chơi mới của Chelsea chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhưng
mọi chuyện có thể được cải thiện, nếu xét đến việc họ chưa sử dụng 2
tiền vệ có khả năng sáng tạo và xoay trở phạm vi hẹp tốt là Oscar và
Marin trong trận tranh Community Shield. Việc lựa chọn Torres là trung
tâm mới của Chelsea, chắc chắn là quyết định hợp lý nhất trong bối cảnh
hiện tại.