Những tưởng vòng đối đầu sẽ bùng nổ sự đối chọi, những cái tôi
cá tính lẫn sự hòa quyện của cặp đôi trong bài hát để chinh phục người
nghe, thì “The voice” lại sớm lộ bản chất của truyền hình thực tế.


[22.08.12] “The voice” giả vờ “đối đầu”?  Image
Cặp Kim Loan - Lệ Quyên tạo nên cảm xúc cho khán giả vòng đối đầu



Một vài huấn luyện viên (HLV) bắt đầu tính sẵn ai sẽ vào trong, khi cho
thí sinh bắt cặp chênh nhau, còn cuộc tranh đua để loại đối thủ giữa thí
sinh lại mang những màn “trả miếng” quá nhiều kỹ xảo, mà quên… bài hát.

Tối đầu tiên của vòng đối đầu (19.8), chỉ có hai cặp thí sinh của Trần
Lập và một cặp thí sinh của Thu Minh thực sự thăng hoa trên sân khấu,
đến mức, có lúc, họ quyện vào nhau thay vì là đối thủ của nhau, khiến
người nghe có màn thưởng lãm thú vị. Bảo Anh - “át chủ bài” của đội Trần
Lập - gặp phải đối thủ nhẹ ký hơn, nhưng lại có cách thể hiện bài
“Somebody that I used to know” sâu sắc hơn, nên dù cô được chọn đi tiếp,
người ta vẫn tiếc cho Thanh Thủy. Tương tự, cặp Kim Loan - Lệ Quyên
cũng để lại nhiều hứng khởi cho người nghe với “Góc tối”, nhưng rồi Kim
Loan - thí sinh cao tuổi nhất cuộc thi - cũng đã giành quyền đi tiếp vì
chất gằn rất rock của mình.

Cặp đôi Ngân Bình - Quốc Huy của đội Thu Minh lại trào nước mắt khi bài
hát của họ lên đến đỉnh điểm cảm xúc, nhờ chút lảnh lót bay bổng và lối
phiêu sáng tạo mà Ngân Bình mới có thể “đè” chất trầm tĩnh, dồn nén, cổ
điển trong lối hát của Quốc Huy để nhận vé vào trong. Họ cũng lấy được
nước mắt của HLV Thu Minh, khi bối rối vì màn trình diễn hòa quyện này,
dù đã tính trước ai vào tiếp.

[22.08.12] “The voice” giả vờ “đối đầu”?  Ngan%20binh-%20quoc%20huy

Cặp Ngân Bình - Quốc Huy được xem là “ngang tài ngang sức” nhất
trong vòng đối đầu 1. ảnh: L.V.P.H



Có thể nói, hai vị HLV này đã đẩy thí sinh của mình vào cuộc chơi vỡ òa
cảm xúc, tạo điều kiện cho thí sinh thăng hoa từ cách chọn bài, phối lại
bài, cho đến cách hỗ trợ bằng êkíp của mình. Thế nên, khác với dự đoán
khán giả sẽ thất vọng ở vòng đối đầu, khi thí sinh bắt đầu lộ nhược điểm
trừ khi hát bài tủ, thì chính năng lực của HLV đã khiến họ vẫn giữ được
phong độ ban đầu, thậm chí còn khá hơn.

Ngược lại, có vẻ như cả HLV Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng đã chọn sẵn “gu”
trai thanh gái tú vào vòng trong, nên dường như đã có chủ ý khi sắp xếp
các cặp đối chọi của mình có phần lệch nhau. Điển hình là cặp Bá Lộc -
Hữu Thuận của đội Hồ Ngọc Hà, khi Bá Lộc vượt trội hơn hẳn về những nốt
gió cao chới với lẫn kỹ thuật và cảm xúc. Hay như cặp Anh Tuấn - Hồng
Dương, dù Hồng Dương có ưu thế đang là thành viên của nhóm hát chuyên
nghiệp, kỹ thuật lẫn cách phiêu khá tốt, thì chất truyền cảm, vẻ ngoài
thư sinh, mơ màng của Anh Tuấn dường như lại đánh bật thế mạnh kỹ thuật
của đối phương.

Cuộc phiêu tranh tài giữa hai giọng hát này có lúc đã tạo nên màn trình
diễn gần như căng thẳng và hú hét nhiều hơn là chăm chút giai điệu, nên
dù được tán thưởng vì tính chuyên môn, thì dường như họ lại bỏ quên mất
điều bài hát muốn nói. Không ít khán giả cho đó là màn “thảm họa nhạc
Việt” là vì vậy.

Tính toán kỹ hơn là HLV Đàm Vĩnh Hưng, khi để giọng ca trữ tình Hoàng
Mạnh vốn không hợp rock lại chọi với Ngọc Luân - với thế mạnh đầy chất
nam tính trong giọng hát. Cuối cùng, dù màu sắc mà Hoàng Mạnh thể hiện
cá tính hơn, thì lựa chọn của HLV này vẫn dành cho Ngọc Luân - vốn có vẻ
ngoài dễ chinh phục các cô gái và như “nhận xét” quá đà của Đàm Vĩnh
Hưng - có chút gì “bạo lực”, nhưng vẫn làm người ta dễ chịu. Hai giọng
ca Thùy Trang - Hoàng Anh của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng không gây bất ngờ,
khi Thùy Trang mạnh hơn đối thủ.

Cách ghép cặp ở vòng đối đầu theo nguyên tắc phải là hai đối thủ ngang
tài ngang sức, để có màn thi thố công bằng và cuối cùng, HLV đành phải
ngậm ngùi chia tay người thua kém chút trong cuộc chiến đó. Tuy nhiên,
như đã nói, một số HLV như Đàm Vĩnh Hưng hay Hồ Ngọc Hà có phần nghiêng
về chiêu lệch đôi, để chọn được nhiều chiến binh giỏi, thay vì loại họ
trực tiếp. Do vậy mà phần trình diễn của những cặp như thế đã không tạo
cảm hứng cho người xem, bị cho là nhạt và chuyên môn của thí sinh có
phần sa sút so với phần ra mắt ấn tượng của họ ở vòng Giấu mặt.

Dễ thấy một điều, số lượng bài hát Việt là 3 và số bài tiếng Anh 4, song
để khiến khán giả vỡ òa vì cảm xúc thì ca khúc Việt lại thành công hơn,
như trường hợp bài “Góc tối” của đội Trần Lập. Phần phát âm của các thí
sinh trong ca khúc tiếng Anh lại có vẻ như chưa chuẩn, nếu không nói là
quá tệ, khác với cách ban đầu họ hát.

Cuối cùng, dẫu có những tính toán căn cơ của HLV lộ rõ, dẫu giọng ca thí
sinh đã được “chải mượt” nhờ hệ thống âm thanh đã căn chỉnh, cái được
của “The voice” khiến khán giả bị lôi cuốn và chương trình cố kéo dài ra
để dành thời lượng lớn cho quảng cáo, lại nằm ở tính căng thẳng tự tạo
từng phút một, “bí mật” ở nhiều tập (dù bí mật đó trong trường quay đã
nhiều người biết).

Nguồn :Lao động