Chelsea: Đã có mộng mơ, cần thêm chất thép


Chelsea: Đã có mộng mơ, cần thêm chất thép  Chelsea-626p1 CFCVN -
Các CĐV yêu thích thứ bóng đá phiêu lưu của Chelsea có thể
hài lòng với những gì mà Hazard và đồng đội đã thể hiện tối qua. Nhưng
nếu "The Blues" muốn đi tới tận cùng của những con đường một lần nữa, họ
vẫn còn rất nhiều việc phải làm, một trong số đó là tăng cường chất
thép cho hàng thủ.


John
Terry hẳn phải cảm thấy rất thoải mái khi được trở về Stamford Bridge.
Sau vụ ngoại tình với vợ bạn, rồi phân biệt chủng tộc với Anton
Ferdinand, đội trưởng của "The Blues" trở thành mục tiêu công kích ở tất
cả những sân bóng mà anh tới. Mới đây, các CĐV của Man City thậm chí
còn nhại tiếng chó sủa mỗi khi Terry nhận bóng trong trận tranh
Community Shield. Ở DW của Wigan cuối tuần trước, cựu đội trưởng đội
tuyển Anh cũng thường xuyên bị la ó, dù anh chẳng làm gì gọi là có lỗi
với đội bóng này. Chỉ có ở Stamford Bridge, nơi các CĐV luôn dành cho
anh sự đối xử tuyệt vời, Terry mới thực sự được là chính mình.


Nhưng Terry đã không là chính mình trong lần trở lại này. Dưới sự chỉ
huy của anh, hàng thủ của "The Blues" đã có một trận đấu thực sự đáng
chê trách. Chelsea đã thắng một cách xứng đáng, dù vẫn còn những người
nói rằng bàn thắng mang tính bước ngoặt của Torres được ghi trong thế
việt vị, nhưng chắc chắn là HLV Di Matteo sẽ phải nói rất nhiều trong
buổi tập tiếp theo. Chelsea đơn giản là không thể mơ tới chức vô địch
Premier League với một bộ mặt đáng thất vọng như thế ở hàng thủ.


Chelsea: Đã có mộng mơ, cần thêm chất thép  1345697522595542_574_574

Với một hàng công gồm toàn những ngôi sao, Chelsea có những thời điểm
đã chơi lấn lướt hoàn toàn đối thủ, chẳng hạn trong 25 phút đầu của
hiệp 1 hoặc trong nhiều thời điểm khác của hiệp 2. Nhưng họ không duy
trì được sự lấn lướt ấy trong suốt cả trận. Những lúc như thế, hàng thủ
phải biết lên tiếng kịp thời. Nhưng không, Reading dễ dàng ghi 2 bàn
thắng trong 4 phút của hiệp 1, trước khi suýt chút nữa có thêm bàn thứ
3, tất cả đều vì những sai sót trong cách phòng ngự của Chelsea, hoặc
là mang tính hệ thống, hoặc mang tính cá nhân.

Ở mùa trước,
hàng thủ chính là bệ phóng để Chelsea tiến tới một kết thúc đầy vinh
quang, với chiến thắng ở Chung kết Cúp FA và đặc biệt là Champions
League. Nhưng tối qua, cũng hàng thủ ấy đã chơi như những kẻ nghiệp dư
trước một đối thủ chỉ vừa mới giành quyền trở lại giải đấu. Gary Cahill
như thể chỉ di chuyển cho có lệ trong tình huống Pavel Pogrebnyak lắc
đầu hạ gục Petr Cech. Còn bản thân Petr Cech thì phạm sai sót nghiêm
trọng khi không bắt được dính bóng từ quả đá phạt không quá hiểm hóc
của Danny Guthrie.


Chelsea: Đã có mộng mơ, cần thêm chất thép  1345697519669666_574_574

Sự thiếu vững chãi của hệ thống phòng thủ Chelsea không chỉ được thể
hiện qua những bàn thắng. Đó còn là cái cách họ chống trả những pha phản
công của Reading. Thực tế, Reading đã tạo được không ít sóng gió về
phía khung thành của "The Blues" từ những pha phản công như thế và cả
những tình huống cố định. Ở hai cánh, bộ đôi McCleary và McAnuff không
gặp phải nhiều sự kháng cự, và những quả tạt của họ thường khiến hàng
phòng ngự của The Blues chao đảo. Reading thậm chí đã có thể nâng tỉ số
lên 3-1, nếu Alex Pearce làm được nhiều hơn trong pha đánh đầu ở tư thế
trống trải sau quả đá phạt của Ian Harte.

Theo lý giải của
HLV Roberto Di Matteo, Chelsea đã đánh mất sự tập trung trong những
tình huống dẫn tới bàn thắng của Reading. Và cựu HLV West Brom cũng
thừa nhận là trong khi dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ sau khi để thua 1-2,
Chelsea của ông "đã nghiêng quá nhiều về tấn công và hơi mất cân bằng
một chút". Cái sự "hơi mất cân bằng một chút" ấy suýt nữa thì khiến
Chelsea phải trả giá đắt. Và rõ ràng là Di Matteo, dù ngoài miệng nói
thế, mong muốn nhận được cảm giác an toàn sớm hơn, thay vì phải chờ tới
phút 90+5, khi Ivanovic ghi bàn vào lưới trống sau một pha phản công
do Torres khởi xướng.

Thành Rome không thể xây xong trong một
ngày. Trong khi kỳ vọng Chelsea sẽ trở thành một cỗ máy tấn công hoa mỹ
như kỳ vọng của ông chủ và người hâm mộ, Di Matteo và các học trò
không nên quên đâu mới là nguồn sức mạnh đã nâng cánh họ bay cao ở cuối
mùa trước...