Lukaku quyết "báo thù" thầy cũ Villas-Boas


Lukaku quyết "báo thù" thầy cũ Villas-Boas  Villas-boas-lukaku CFCVN -
Tiền đạo trẻ Romelu Lukaku dường như vẫn còn nuôi nỗi ác
cảm đối với người thầy cũ Andre Villas-Boas bất chấp việc cả hai đều bị
đánh giá là đã có một mùa giải thất bại tại Chelsea trong năm qua. Vì
thế cho nên, tuyển thủ Bỉ khẳng định rằng anh sẽ làm mọi cách để phá nát
lễ chào khán giả nhà của "Mou đệ nhị" khi West Brom hành quân đến White
Hart Lane vào cuối tuần này.
Lukaku
đã có một mùa giải đáng quên cùng Chelsea khi anh chỉ có đúng tám lần
khoác trên mình chiếc áo xanh trên tất cả các mặt trận. Vì thế nên, khi
mùa giải 2012-2013 khởi tranh cũng là lúc chân sút 19 tuổi tìm đường rời
khỏi Stamford Bridge để chuyển sang West Brom dưới dạng cho mượn nơi
anh chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Tuy nhiên, in sâu
trong tâm trí Lukaku lúc này, anh vẫn còn hậm hực vì sự lạnh nhạt và
thái độ bỏ bê của HLV Villas-Boas đối với mình năm xưa. Do đó, trận dụng
cuộc đối đầu với Tottenham vào thứ Bảy tới đây để thực hiện cuộc trả
món nợ trên sân cỏ.
Lukaku quyết "báo thù" thầy cũ Villas-Boas  1302-lukaku
"Đây
là trận đấu giữa West Bromwich Albion với Tottenham chứ không phải là
trận đấu của cá nhân tôi với Tottenham." Cựu cầu thủ của Anderlecht phát
biểu trên tờ Birmingham Mail. "Tôi không muốn nhìn vào mắt Andre Villas-Boas và tự hỏi ông ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Tuy
nhiên, ông ấy vừa có một công việc mới và tôi hy vọng rằng ông sẽ hoàn
thành tốt công việc của mình. Nhưng trên hết, chúng tôi muốn giành một
kết quả có lợi trong cuộc đụng độ vào cuối tuần này. Tôi biết về mối
thâm thù giữa Chelsea và Tottenham thế nên trận đấu này luôn rất quan
trọng đối với các CĐV hai đội.

"Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất
vào lúc này là ba điểm dành cho West Bromwich và tìm cách tạo lợi thế từ
việc khai thác những yếu điểm của đối phương."
Lukaku quyết "báo thù" thầy cũ Villas-Boas  2012-05-21.06.29.31-romelu-lukaku_g_2156123b

ràng, khi Chelsea chấp nhận bỏ ra 18 triệu bảng để rước Lukaku về với
Stamford Bridge, họ đã xác định anh sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho huyền
thoại Didier Drogba. Mặc dù ở thời điểm này, tầm vóc của tay săn bàn
sinh năm 1993 vẫn chưa đủ lớn để cạnh tranh một suất trong đội hình
chính của The Blues với Fernando Torres và Daniel Sturridge nhưng ai dám
khẳng định điều này sẽ tái diễn trong một, hai hay ba năm nữa.

"Tôi
không tin có cầu thủ nào đó mà không trải qua những bước thăng trầm
trong sự nghiệp." Tiền đạo gốc Congo lý luận. "Hãy nhìn vào Ronaldinho,
Pele, Maradona, Ronaldo và Thierry Henry ai cũng thế cả.

"Tôi đã
học được rất nhiều điều bổ ích từ Chelsea và giờ đây tôi muốn học hỏi
thêm nhiều điều nữa ở West Bromwich Albion để trở thành một cầu thủ giỏi
hơn. Việc thi đấu tốt ở Premier League không hề dễ dàng như mọi người
vẫn nghĩ khi mà tuần nào bạn cũng phải đối mặt với những đối thủ mạnh
nhất. Chưa kể đến những áp lực từ đám đông gào thét trên các khán đài.
Nhưng đó cũng là những điều khiến Premier League trở nên đặc biệt.

"Mùa giải này, tôi muốn chứng tỏ cho CLB chủ quản và mọi người thấy rõ sự tiến bộ của mình."

Trong
hai trận đấu gần đây nhất, Lukaku đã có cho riêng mình hai bàn thắng
đều vào lưới những đối thủ rất mạnh gồm tuyển Hà Lan và Liverpool.