Xét trên nhiều khía cạnh, đặc biệt là với truyền thống
“chảy máu” tài năng trong suốt những năm gần đây, có thể khẳng định
Arsenal sẽ không “chết” sau sự ra đi của tiền đạo Robin van Persie.










Sự
ra đi của tiền đạo người Hà Lan như một nhát dao đâm thẳng vào những
“trái tim” đang rỉ máu bấy lâu của những người hâm mộ “Pháo thủ” thành
London. Khắp các mặt báo, các diễn đàn bóng đá, đâu đâu cũng bắt gặp câu
chuyện về đoạn kết của cuộc tình van Persie – Arsenal và những câu hỏi
được đặt ra cho đội bóng của HLV Wenger trong giai đoạn hậu Robin. Hầu
hết ý kiến đều cho rằng sau sự ra đi của van Persie sẽ là một bức tranh u
ám dành cho “Pháo thủ”. Cũng đúng thôi, bởi Robin hiện không chỉ là đội
trưởng, là chỗ dựa về mặt tinh thần cho các “Pháo thủ” trẻ, anh còn là
ngôi sao sáng nhất của đội bóng. Đặc biệt là khi mùa giải vừa qua,
Arsenal luôn phải “sống” bằng những bàn thắng của chân sút người Hà Lan.


Tiếng nói Arsenal: Đừng “khóc”, Arsenal vẫn chưa “chết” Arsenewenger12276bmp
Còn Wenger, còn hi vọng - Ảnh: Getty

Sự
mất mát nào cũng đau đớn. Nhưng nếu chúng ta xét trên nhiều khía cạnh
khác nhau thì đó là điều bình thường với các Pháo thủ. Có thể khẳng định
Arsenal sẽ không “chết” sau khi mất van Persie.


1.
Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng của HLV Wenger mất đi một cầu
thủ quan trọng nhất của mình. Với Arsenal thì điều này đã trở nên quá
quen thuộc và họ cũng đã quen thích ứng với sự mất mát đó. Trước van
Persie đã có những ai dứt áo rời khỏi Arsenal khi họ đang là nhân vật
tưởng chừng như không thể thay thế? Đó là những Patrick Vieira, Sol
Campbell, Robert Pires, Thierry Henry, Fabregas, Samir Nasri… và còn rất
nhiều cái tên khác nữa. Có một điều chắc chắn là xét về tầm ảnh hưởng
thì van Persie không thể so sánh được với những Vieira hay Henry, thậm
chí là Fabregas trước đây. Nhưng khi những ngôi sao tưởng như không thể
thay thế đó ra đi, Arsenal vẫn “sống” tốt. Vậy thì sau sự ra đi của van
Persie dù gặp nhiều khó khăn nhưng chúng ta hãy tin rằng Arsene Wenger
và các học trò sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.


2.
Dù đã mất đi van Persie và Alex Song, hai ngôi sao quan trọng bậc nhất
trong đội hình, nhưng HLV Wenger cũng đã kịp đưa về những gương mặt chất
lượng không kém. Những Lukas Podolski, Santi Cazorla và Olivier Giroud
nếu xét về mặt tiếng tăm có thể không bằng tiền đạo người Hà Lan, nhưng
đẳng cấp của họ là điều không thể phủ nhận. Mặt khác nếu xét về mặt lối
chơi tập thể thì những “mảnh ghép” đó sẽ làm cho đội hình của Pháo thủ
trở nên cân bằng hơn, giàu sức mạnh tập thể hơn. Điều này sẽ khác hoàn
toàn so với Arsenal mang màu sắc của “đội bóng một người” ở mùa giải năm
ngoái.


3.
Vấn đề lớn nhất với Arsenal trong suốt 7 năm qua chính là “bài toán”
không danh hiệu. Nhưng đó là vấn đề chung của cả một tập thể đội bóng và
một cá nhân như van Persie không thể quyết định. Để đoạt được những
danh hiệu, họ không chỉ cần tới những cầu thủ giỏi mà còn cần một đội
hình đồng đều, chất lượng và có tính ổn định cao. Xét ở khía cạnh này
việc HLV Wenger bán đi ngôi sao sáng nhất và dành tiền để chiêu mộ những
cầu thủ giúp họ có một đội hình đồng đều hơn cũng là điều hoàn toàn có
thể chấp nhận được.


4.
Arsenal sẽ không “chết” sau sự ra đi của những Robin van Persie và Alex
Song bởi họ vẫn còn có HLV Wenger trên băng ghế chỉ đạo. Dù đã 7 năm
không thể giúp “Pháo thủ” giành nổi bất cứ danh hiệu nào, nhưng tài năng
của ông là điều không thể phủ nhận. Với chính sách thắt lưng buộc bụng
trong suốt những năm qua, có thể thấy những gì mà Wenger làm được cũng
rất đáng để được ghi nhận. Do đó hãy cho HLV người Pháp thêm tiền và
thời gian, ông sẽ đưa về sân Emirates những danh hiệu.


Thanh Điệp







Nguồn: thethaovanhoa.vn