Giây phút mà các CĐV Man United mong chờ đã đến, Robin
van Persie đã ghi bàn, một bàn thắng đẹp, quan trọng và ngay sau đó tới
lượt Kagawa lập công.







HLV
Alex Ferguson đã gây bất ngờ khi xếp cả Rooney và Welbeck trên băng ghế
dự bị và chỉ tung ra tân binh Robin van Persie trong trận đấu với
Fulham. Rõ ràng HLV này đã muốn tạo cơ hội để chân sút người Hà Lan có
thể đóng vai trò quan trọng nhất trên hàng tấn công như anh từng có ở
Arsenal và cũng là để anh lấy lại cảm giác được phục vụ.

Có lẽ điều quan trọng ở cách sắp xếp này của Sir Alex là nhằm vào 3 mục
đích. Thứ nhất là giúp van Persie có lại cảm giác quen thuộc và có nhiều
cơ hội tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa áp lực thành công. Thứ 2 cũng là
để khích tướng Rooney cũng các tiền đạo khác như Welbeck và Chicharito.
Thứ 3 có thể là để khẳng định một điều rằng không có ai là không thể bị
đẩy lên ghế dự bị nếu không chơi tốt.



Dấu ấn: Van Persie, Kagawa đều đã ghi bàn cho M.U Vps2
Van Persie lập công
Ít nhất
thì Ferguson đã thành công ở vế thứ nhất khi ngay ở phút thứ 10, van
Persie đã ghi bàn. Đó là một pha đá nối rất nhanh và hiểm hóc của tiền
đạo người Hà Lan đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Schwarzer sau
pha chuyền ngang rất đúng tầm của Evra. Đáng nói hơn, bàn thắng này còn
giúp các cầu thủ Man United giải tỏa tâm lý sau khi bị dẫn trước ngay từ
phút thứ 2. Van Persie đã có được bàn thắng đầu tiên, đã giải tỏa được
tâm lý và người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền mơ anh sẽ sớm khẳng định được bản
lĩnh của một tay săn bàn đích thực.

Đáng nói hơn là không lâu sau đó, 1 tân binh khác của Man United là
Shinji Kagawa cũng đã lập công. Đó là một tình huống khá đơn giản khi
thủ môn Schwarzer của Fulham bắt bóng không dính, bóng lăn đúng đến vị
trí của tiền vệ người Nhật và nhiệm vụ đưa bóng vào khung thành của anh
là quá đơn giản.







Nguồn: bongdaplus.vn