Wenger tiếc ngẩn ngơ vì để tuột Hazard cách đây hai năm


Wenger tiếc ngẩn ngơ vì để tuột Hazard cách đây hai năm  3005-Hazard CFCVN -
HLV Arsene Wenger thừa nhận rằng vào năm 2010 ông đã từng
liện hệ với Lille nhằm chiêu mộ tiền vệ Eden Hazard. Nhưng lúc đó, đội
bóng Pháp cương quyết không bán lúa non.
Mặc
dù Wenger nổi danh với biệt tài đào tạo tài năng trẻ, đặc biệt là những
sản phẩm tới từ Ligue 1. Nhưng không phải lúc nào, tiếng nói và trọng
lượng của vị thuyền trưởng Arsenal cũng giúp ông có được những ngôi sao
non mà mình mong muốn sở hữu. Tiêu biểu như trường hợp của Eden Hazard.

Vị
chiến lược gia người Pháp tiết lộ ông đã theo dõi Hazard suốt một quãng
thời gian dài và quyết định sẽ đưa tuyển thủ Bỉ về với Arsenal cách đây
hai năm. Tuy nhiên, Giáo Sư đã không thể thuyết phục được Lille nhả
người để rồi giờ đây tiếc hùi hùi khi chứng kiến mục tiêu xưa đang tỏa
sáng rực rỡ ngay tại London nhưng trong màu áo xanh của Chelsea.

"Tôi
đã từng nỗ lực kí hợp đồng với Hazard. Hai năm trước, chúng tôi đã liên
hệ với Lille nhưng họ khẳng định rằng họ không muốn bán cậu ta." Nhà
cầm quân 62 tuổi cho biết trên tờ Football-talk.

Ngay sau khi từ
chối lời mời từ Arsenal, Hazard đã cùng Lille tạo nên những chiến tích
đáng nhớ trong lịch sử. Đầu tiên là danh hiệu Ligue 1 vào năm 2011. Tiền
vệ 21 tuổi sau đó cũng có hai năm liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất
sắc nhất nước Pháp. Thế nên, mùa hè này anh đã nhận thêm được nhiều sự
quan tâm từ các đội bóng lớn khác như Manchester City, Manchester United
và Chelsea. Nhưng rốt cuộc, nhà ĐKVĐ Champions League mới là bến đỗ
cuối cùng của "tiểu Ronaldo".
Wenger tiếc ngẩn ngơ vì để tuột Hazard cách đây hai năm  1345923414588234_574_574
"Chúng
tôi đã từng xem xét tới tài năng của Hazard. Thậm chí chúng tôi còn
nghiên cứu rất nhiều về trường hợp của cậu ta nhưng ngoài kia cũng còn
không ít đội bóng khác cũng thể hiện sự quan tâm như Manchester City,
Chelsea và họ là những người nắm lợi thế lớn hơn.

"Đơn giản, cậu ấy là một cầu thủ rất đặc biêt, như chúng ta đã thấy đấy."

Hazard
đang có một chuỗi trận thi đấu bùng nổ với ba đường chuyền thành bàn và
một bàn thắng. Anh còn kiếm về cho Chelsea hai quả phạt đền và hai lần
được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chừng đó đã là quá đủ để
khẳng định tài năng và mức độ thích nghi của số 17 với Chelsea cũng như
Premier League. Hẳn lúc này, Wenger chỉ có thể trách mình vì sao không
quyết tâm hơn để mang Hazard về với Emirate.