8 trận đấu liên tiếp kể từ đầu mùa, PSG chỉ duy nhất một
lần biết đến chiến thắng. Điều gì đang xảy ra với ông hoàng của bóng đá
Pháp?











Hoàn toàn không quá khi gọi PSG là kẻ hai mặt. Ở mặt sáng, người ta
thấy một PSG hào nhoáng với ngân sách 300 triệu euro cho mùa giải này,
bằng 1/4 tổng ngân sách của 20 CLB Ligue 1 và gấp đôi Lyon (145 triệu
euro). Các ông chủ Qatar cũng không ngần ngại nâng con số 300 triệu lên
thành 400, thậm chí 500 triệu để phụ vụ những tham vọng bất tận của bản
thân mình. PSG đã chi 49 triệu euro cho một hậu vệ (Thiago Silva), 43
triệu cho một gương mặt mới chỉ ở dạng tiềm năng (Lucas Moura), 11 triệu
nữa cho một cầu thủ măng sữa khác (Marco Verratti), 30 triệu cho
Ezequiel Lavezzi và trả lương 14 triệu/mùa cho một ngôi sao tuổi băm
(Zlatan Ibrahimovic). Trước đó là Javier Pastore (40 triệu euro), người
cho đến nay vẫn chưa thể hiện được bất kỳ điều gì. Đội bóng triệu phú
Paris thậm chí còn chơi sang hơn cả Man City.



Ancelotti đang ném tiền qua cửa sổ! Psghp
PSG của Ibra đang rất chật vật - Ảnh Getty

Còn ở mặt tối, người ta giật mình khi nhận ra đội quân của Ancelotti
mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 8 trận kể từ ngày đầu
tập trung. Và đó là chiến thắng 9-0 trước… CLB nghiệp dư Stegersbach của
Áo. 7 trận còn lại PSG không thua nhưng cũng chẳng thắng, bao gồm 3
trận làm nóng trên đất Mỹ, trận giao hữu với Barcelona và 3 trận đầu
tiên của Ligue 1. Lực lượng thì trội hơn hầu hết các đối thủ đã gặp
nhưng PSG trở thành “vua hòa” như thế đấy.

Chỉ sau 3 vòng đấu, PSG đã rớt xuống vị trí thứ 11 trên BXH Ligue 1,
kém Marseille tới 6 điểm. Ngoại trừ 90 phút đầu tiên trước Lorient thì
màn thể hiện trước Ajaccio và Bordeaux đều quá nghèo nàn, đội quân
“Galactique” không tạo ra pha bóng đáng chú ý nào và cũng chẳng có bàn
thắng. Nguy hiểm cho Ancelotti và Leonardo là các ông chủ Qatar đang
theo dõi rất sát sao, hoàng tử Tamim theo dõi cả 3 trận đấu của đội bóng
qua tivi và tới trận hòa Bordeaux, đích thân nhà vua Hamad ben Khalifa
al-Thani dự khán. Khoảng 10 phút cuối trận, khán giả bắt đầu bỏ ra về và
vài phút sau, ông chủ của đội bóng cũng rời khỏi hàng ghế VIP.

Trách nhiệm là của Carletto

Nếu như những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng được đổ lên đầu
GĐTT Leonardo thì Ancelotti là người phải chịu trách nhiệm cao nhất cho
phong độ yếu kém của CLB kể từ đầu mùa. Với quá nhiều cầu thủ mới trong
tay, Ancelotti liên tục đưa ra những thử nghiệm và chiến lược gia người
Italia đã sử dụng đến 4 sơ đồ chiến thuật trong các trận đấu của mình và
PSG trở nên nhiễu loạn. Ông bắt đầu công việc ở Paris với sơ đồ “cây
thông Noel” 4-3-2-1 nổi tiếng của mình, nhanh chóng chuyển qua 4-4-2 ở
trận gặp Caen (ngày 17/3). Chỉ một tuần sau, Carletto lần đầu bố trí đội
hình 4-2-3-1 (gặp Bordeaux, ngày 25/3). Ông trở lại với sơ đồ 4-4-2
(gặp Nancy, ngày 31/3). Điểm chung ở cả 3 lần thử nghiệm ấy, PSG đều
không thắng (hòa 2 trận đầu và thất bại ở trận cuối cùng). Les Parisiens
đã có thời điểm chơi tương đối khởi sắc, đó là khi cựu HLV Milan dùng
sơ đồ 4-3-3 ở giai đoạn cuối mùa trước với bộ ba hàng công Nene -
Pastore - Menez. Nhưng khi mà đấu pháp ấy được tái sử sụng ở những trận
đầu tiên của mùa giải mới thì hiệu quả đã sụt giảm. Túng quẫn, Ancelotti
hôm Chủ nhật đã trở lại với “cây thông” của mình nhưng PSG vẫn bế tắc
trước Bordeaux.

Việc Carletto xới tung đội hình và thay đổi xoành xoạch đội hình
khiến PSG mất ổn định, Pastore cũng không thể tỏa sáng khi liên tục bị
điều chuyển tới tất cả các vị trí trên hàng công. Hơn nữa, các pha tấn
công chỉ tìm nhắm đến cái đích là Ibrahimovic cũng khiến PSG bế tắc khi
tiền đạo người Thụy Điển bị chặn đứng. Trong hoàn cảnh ấy, Ancelotti lại
bỏ quên một tiền đạo có lối chơi tốc độ và hoạt động rộng như Gameiro
và một tiền vệ có khả năng chuyền bóng chính xác là Bodmer. Maxwell cũng
quá kém và có lẽ nên được thay bằng Sylvain Armand.

Cuối tuần này PSG sẽ phải làm khách của Lille, đội bóng mà họ chỉ
giành được 1 điểm ở 2 trận mùa trước. Đó sẽ là một thách thức thực sự
cho đội bóng triệu phú.

HOÀI TRINH






Nguồn: thethaovanhoa.vn