Một tỷ số đến khó tin trong một trận tranh Siêu Cúp bởi
chẳng ai nghĩ các nhà ĐKVĐ Champions League lại gục ngã dễ dàng như vậy
trước đội bóng chỉ vô địch Europa League như Atletico Madrid. Chelsea
thua vì hàng phòng ngự quá lởm của họ hay chỉ đơn giản là Radamel Falcao
đã quá xuất sắc?













Rốt cuộc thì Roman
Abramovich cũng còn biết phòng ngự hơn đội bóng của ông. Trong cái ngày
tỷ phú người Nga giành chiến thắng trước Boris Berezovsky trong vụ kiện 3
tỷ bảng, ông đã phải chứng kiến đội bóng của mình thua thảm hại ở
Monaco. Hay đúng hơn là họ đã bị một mình Falcao xé nát ra từng mảnh.

Tiền đạo người Colombia đã lập một hat-trick chỉ sau 45 phút đầu tiên,
trước khi Miranda ghi bàn thắng thứ tư để khẳng định sự vượt trội của
nhà vô địch Europa League trước đối thủ từng đánh bại Bayern Munich
trong trận chung kết Champions League. 4-0 sau 2/3 thời gian của trận
đấu, bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Gary Cahill vì thế đã
không thể xóa đi được một buổi tối thất vọng cho Chelsea và đặc biệt là
Fernando Torres trong ngày đối đầu với đội bóng cũ của anh.


Dư âm Chelsea (1-4) Atletico: Abramovich thắng, Chelsea thua 95041ad526aaa1

Trên Twitter sau đó, hậu vệ Ashley Cole có viết: “Một bài học cho
chúng tôi. Thật khó tin là tất cả đều không nỗ lực, không quyết tâm và
đấy là những gì chúng tôi phải nhận!!!!!! Xin lỗi các fan của Chelsea.”


Liệu có phải sự vắng mặt của trung vệ đội trưởng John Terry là lý do
giải thích cho trận thua này, nên nhớ rằng Chelsea không cần cầu thủ
người Anh cũng đã vượt qua Bayern Munich. Thậm chí, ở Louis II, Roberto
Di Matteo còn đưa ra đội hình được xem là mạnh nhất. Torres dẫn dắt hàng
công, Ramires, Eden Hazard và Juan Mata ở phía sau, trong khi Frank
Lampard và John Obi Mikel trấn giữ trước hàng thủ. Vậy mà họ vẫn thất
bại.

Nhìn đi nhìn lại thì họ đã để Atletico lên bóng quá dễ dàng, đặc biệt ở
hai cánh. Branislav Ivanovic tỏ ra chậm chạp trong những pha đua tốc độ,
Cahill và David Luiz lúng túng mỗi khi Falcao xuất hiện. Ở cánh đối
diện, Cole cũng chẳng khá hơn trong một ngày thi đấu dưới sức.


Dư âm Chelsea (1-4) Atletico: Abramovich thắng, Chelsea thua 95041ad53362d9

Rõ ràng, sai lầm của Di Matteo là ông đã không đánh giá đúng sự nguy
hiểm mà số 9 của Atletico mang lại, dù cách đó vài ngày, Falcao dội một
hat-trick vào lưới Bilbao ở La Liga. Có thể vì HLV người Italia tin
rằng, phong độ của Hazard, 3 trận thắng liên tiếp của The Blues tại
Premier League và thành tích bất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha
trong 6 năm qua là cơ sở để họ nghĩ đến một chiến thắng tương tự trước
Atletico, trừ một điều Falcao đã cho thấy ai là người xuất sắc hơn trong
cuộc đối đầu với Torres.

Giờ thì không chỉ Di Matteo mà Abramovich cũng thấy tiếc là họ đã không
thể mua Falcao sớm hơn sau khi đã liên hệ với anh từ mùa hè năm ngoái.
Porto từ chối bán chỉ vì The Blues đã lôi kéo Andre Villas-Boas của họ,
trong khi Atletico chỉ mất 35 triệu bảng để có được tiền đạo sau đấy đã
đưa họ đến vinh quang ở Europa League và giờ là Siêu Cúp.


Dư âm Chelsea (1-4) Atletico: Abramovich thắng, Chelsea thua 95041ad55da2ed

Liệu Chelsea có theo đuổi Falcao trở lại hay không, điều khoản giải
phóng của “Tiger” hiện lên đến 55 triệu bảng và nếu chân sút người
Colombia có thể đi thì khi đó, không riêng gì họ mà Man City, Real
Madrid hay Barcelona cũng sẽ nhảy vào.

Còn lúc này, Falcao thuộc về Atletico và là câu trả lời của đội bóng Tây
Ban Nha trong cái ngày họ gặp lại Torres lần đầu tiên sau 5 năm. Rằng
El Nino vẫn sẽ được nhớ đến như thần tượng một thời ở Vicente Calderon
chứ không phải là người đưa họ đến thành công như Falcao.







Nguồn: beta.bongda.com.vn