"Tôi thất vọng rằng Liverpool đã không thể tăng cường
sức mạnh tấn công trong kỳ chuyển nhượng, nhưng điều đó không liên quan
tới việc ai đó đã thiếu nỗ lực trong chức trách, nhiệm vụ của mình". Lời
mở đầu của bức thư ngỏ mà ông chủ Liverpool, John Henry đăng trên
website CLB không thể thống thiết hơn, nhưng rõ ràng lảng tránh lý do
trực tiếp dẫn tới sự tức giận của HLV Brendan Rodgers và CĐV Liverpool.












"Họ đã nỗ lực trong những ngày cuối cùng của kỳ
chuyển nhượng đối với một số tiền đạo, nhưng điều không may là chúng tôi
không thể kết thúc các cuộc đàm phán và mang họ về",
bức thư ngỏ viết.


Rodgers thú nhận bị BLĐ Anfield lừa 950455e501f5b9

Sự thật rất hiển nhiên là Rodgers chấp nhận để Andy Carroll ra đi vì Ian
Ayre, Giám đốc quản lý bảo đảm sẽ mang về Clint Dempsey, người có thể
chơi ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Họ cũng cất công sang Barca để tìm hiểu
khả năng ký hợp đồng với 1 tiền vệ công và tiền đạo trẻ của lò La
Masia. Đại diện của Liverpool cũng được thấy ở Benfica trong một buổi
tập. Nó chứng tỏ Henry nói đúng, nhưng chỉ một phần, bởi không ai biết
điều gì xảy ra trong các cuộc tiếp xúc. Chỉ biết rằng, Rodgers không có
ai ngoài Fabio Borini và Luis Suarez là tiền đạo thực thụ, trong đó
Suarez đã được chứng minh đẳng cấp.

"Tôi sẽ không để Andy Carroll ra đi nếu tôi biết rằng mình chẳng có
ai thay thế. Khi đó tôi có tự tin rằng mình có người thay thế hay không?
Có, rất cao là đằng khác",
Rodgers nói sau trận thua Arsenal như thể bị lừa một vố "trắng mắt". "Tôi
sẽ tìm ai đó có thể cải thiện chất lượng thi đấu của đội bóng. Hôm qua,
chúng tôi chỉ có 19 người tập luyện và chắc chắn tôi sẽ hỏi ai đó về
chuyện này. Drogba hay Owen? Đó là điều cần phải thảo luận".
Việc
Liverpool phải tính đến giải pháp tuyển gấp cựu tiền đạo đội tuyển Anh
và mời gọi Drogba cho thấy Rodgers bí bách như thế nào trên hàng công.

Rodgers đã đành lòng tiết lộ bí mật rằng ông vẫn nắm trong tay điều
khoản có thể gọi Carroll trở lại Anfield vào tháng 1/2013. Và có vẻ như
ông ta sẽ muối mặt làm vậy nếu không có lực lượng tăng cường. Lúc này,
Rodgers có lẽ đã thấm thía việc giảm bớt 20 triệu tiền lương cho CLB (9
người ra đi và chỉ 3 mới đến), chủ yếu chi cho Carroll không hẳn đã là
điều tốt.

Dẫu sao, Rodgers có lẽ ngấm thêm về cách dùng người của các ông chủ Mỹ.
Họ chấp nhận chi 15 triệu bảng để mua về Joe Allen, nhưng điều đó không
có nghĩa là một tiền vệ ghi 23 bàn thắng ở một đội bóng tạo ra số cơ hội
ghi bàn ít nhất cả mùa giải, như Clint Dempsey, xứng đáng 6 triệu bảng,
Liverpool được cho là chỉ trả giá 3 triệu bảng?
Đâu rồi tiền đạo?

Rodgers đang có 5 tiền đạo trong tay, tuy nhiên Samed Yesil, Adam Morgan
(18 tuổi), Ousama Assaidi (24 tuổi) đều chưa có kinh nghiệm chơi bóng
tại Premier League. Điều đáng nói là ở trận thua Arsenal, ông không có
một tiền đạo nào trên ghế dự bị để có thể tăng cường sức mạnh tấn công.







Nguồn: beta.bongda.com.vn